Thua trận 0-2, Liverpool đã sớm bị loại ở cúp Liên đoàn. Thầy trò Juergen Klopp đã chơi hiệp đầu tiên khá tốt, nhưng rồi lại gục ngã sau giờ nghỉ. Mùa giải mới mới khởi tranh nhưng Liverpool đang liên tục có những kết quả thi đấu khiến CĐV của họ phải thất vọng.
Ghi bàn
Leicester: Okazaki (65'), slimani (78')
Leicester City 2-0 Liverpool
Hành quân đến sân Leicester, HLV Juergen Klopp tạo ra một loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Theo đó, những cầu thủ ít được sử dụng từ đầu mùa như Solanke, Ox-Chamberlain đã có tên trong danh sách đá chính. Coutinho cũng ra sân từ đầu và là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công The Kop. Với Leicester, họ cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ dự bị.
Như thường lệ, Liverpool đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và họ cũng sớm tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà.
Ngay phút thứ 6, lời cảnh báo đầu tiên đã được Liverpool đưa ra. Hậu vệ cánh trái Andrew Robertson tạt bóng chính xác để Chamberlain dứt điểm cận thành nhưng rất tiếc cho tân binh của Liverpool khi cú sút của anh lại bị hậu vệ Leicester chặn lại. Ngay sau đó, từ quả đá phạt góc thì Solanke cũng tung cú sút đưa bóng đi sạt cột dọc.
Phút 11, đến lượt Coutinho tạo ra sóng gió cho Leicester. Tiền vệ người Brazil đã đi bóng rất lắt léo từ ngoài vòng cấm rồi tung cú sút khá hiểm hóc nhưng thủ thành Hamer vẫn kịp đổ người cản phá.
Thời gian sau đó, sức ép vẫn liên tục được Liverpool tạo ra. Phút 27, lại là Solanke tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm nhưng bóng lại bị Morgan chặn lại. Ở hiệp đấu đầu tiên, tỷ lệ kiểm soát bóng của The Kop lên tới 76%. Họ cũng tung ra 9 cú dứt điểm và thực hiện 395 đường chuyền, gấp 3 lần đội chủ nhà. Rất nhiều cơ hội ăn bàn đã được Liverpool tạo ra và chỉ có sự kém duyên của các chân sút The Kop cùng với vận may mới giúp Leicester đứng vững trong hiệp 1.
Liverpool đang gây thất vọng vì phong độ lên xuống thất thường
Sang hiệp 2, Klopp có sự thay đổi người khá khó hiểu khi Coutinho được rút khỏi sân, nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Woodburn. Không còn Coutinho trên sân, Liverpool không còn tạo ra được sức ép khủng khiếp như trong hiệp đấu đầu tiên nữa. Đó cũng là lúc Leicester bắt đầu vùng lên.
Và như thường lệ, hàng thủ lỏng lẻo của Liverpool dù không phải đối mặt với quá nhiều sức ép từ đối thủ nhưng cũng đã mắc sai lầm. Phút 65, pha phòng ngự hớ hênh của The Kop đã tạo ra khoảng trống cực lớn cho Okazaki ở ngay trong vòng 16m50. Trong tư thế rất thuận lợi, Okazaki đã sút bóng chính xác mở tỷ số cho Leicester. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 78 thì Slimani tung cú sút cực đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành Liverpool, ấn định chiến thắng 2-0 cho Leicester.
Như vậy, với trận thua này, Liverpool của Klopp đã bị loại sớm ở cúp Liên đoàn. Hai mùa giải trước đó, The Kop đều tiến rất sâu ở giải đấu này. Mùa bóng mới mới khởi tranh nhưng Klopp và các học trò đã nhận một loạt kết thi đấu thất vọng.
Liverpool thủ quá tệ
Liverpool đã 4 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Với 2 bàn thủng lưới trước Leicester, The Kop cũng đã nhận tổng cộng 10 bàn thua trong 4 trận gần nhất. Rõ ràng là hàng phòng ngự của Liverpool đang ngày một tồi tệ.
Dù HLV Mauricio Pochettino rất khát khao một trận thắng để không còn phải nghe những câu chuyện khó chịu về “lời nguyền Wembley”, nhưng điều đó không ngăn được ông duy trì thói quen của mình ở Cúp Liên đoàn: Tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ.
Crystal Palace đang chìm vào khủng hoảng. Sau 5 vòng đấu ở Premier League, họ toàn bại và không ghi được bàn nào. HLV Frank de Boer đã bị sa thải. Tuy nhiên, người được đưa về thay thế là Roy Hodgson cũng chưa thể giúp Crystal Palace tiến bộ được ngay.
Sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Burnley tại Premier League, Liverpool sẽ bước vào trận đấu vòng 3 Cúp Liên đoàn gặp đối thủ khó nhằn là Leicester với nhiều hoài nghi về phong độ lẫn nhân sự, đặc biệt là dấu hỏi ở vị trí thủ môn giữa Simon Mignolet và Loris Karius.
Lần gần đây nhất bóng đá Anh có đại diện giành Quả bóng Vàng châu Âu là năm 2001. Trong một năm lẻ vốn không có EURO hay World Cup, cầu thủ Anh Michael Owen dựa vào đâu để vượt qua mọi ngôi sao hàng đầu thế giới trong thời điểm ấy?
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn