M.U: Mọi ước mơ bắt đầu từ chiếc cúp này!

Lộc Trần
02:43 ngày 27-02-2017
Nếu như Siêu cúp Anh hồi đầu mùa chỉ là bản nháp không hơn không kém thì chức vô địch Cúp Liên đoàn xứng đáng là thành tựu chất lượng đầu tiên của M.U trong kỷ nguyên Jose Mourinho.
M.U: Mọi ước mơ bắt đầu từ chiếc cúp này!
Mourinho là một chuyên gia trong những trận chung kết. Điều này đúng trong từng diễn biến tại Wembley. Sau bàn thua hụt đầy may mắn, tình huống mà có lẽ Manolo Gabbiadini xem đi xem lại hàng nghìn lần vẫn không hiểu vì sao mình bị từ chối, M.U đã nhanh chóng đánh vào sự hụt hẫng của Southampton.

VIDEO: M.U 3-2 Southampton


Những cú đấm liên tiếp sau đó của Zlatan Ibrahimovic và Jesse Lingard đến rất trực diện. Đó chắc chắn là những giây phút xuất thần chỉ đến khi đạt tối đa điểm rơi phong độ. Không màu mè hoa mỹ, trái lại rất gọn gàng và vừa đủ trong những trận đánh quyết định kiểu này. Phong cách này đậm đặc mùi của Người đặc biệt.

Hãy tiếp tục nói về Lingard và sự xuất hiện... khó hiểu của anh tại Wembley? Nói khó hiểu là ở chỗ Lingard không phải là lựa chọn hàng đầu của Mourinho trong đội hình chính tại những đấu trường hàng đầu mùa này. Nhưng cứ hễ đến trận chung kết, hay mang tính chất tương tự như Siêu cúp Anh đầu mùa, Lingard lại được sử dụng và thậm chí giữ vai trò "số 10". Và không ai có thể phàn nàn gì với quyết định của Mourinho khi Lingard một lần nữa tỏa sáng giống như trước Leicester. 

Lingard không phụ sự kỳ vọng của Mourinho
Lingard không phụ sự kỳ vọng của Mourinho

Anh và Marcos Rojo đã tạo nên một pha phối hợp đơn thuần như chẳng có điểm nhấn để rồi kết thúc là bóng nằm gọn trong góc lưới Southampton. Xin nhắc thêm, giữ cánh trái của M.U trong trận này là Rojo chứ không phải Matteo Darmian, Daley Blind hay Luke Shaw. Anh có thể đáng trách trong bàn thua hụt trước đó nhưng lại là người kiến tạo để Lingard lập công. Sự khó hiểu mang tính hiệu quả này đến từ những tính toán không giống ai của Mourinho.

Việc Southampton vùng lên và... thành công trong những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 nằm ngoài tính toán của rất nhiều người. Nhưng chần chừ chỉ làm con người ta thêm trì trệ, còn Mourinho phải thay đổi ngay. Michael Carrick vào sân thế chỗ cho một Juan Mata mất hút suốt 45 phút đầu. Lão tướng 35 tuổi không ngăn nổi bàn gỡ hòa 2-2 của Southampton nhưng lại xây dựng tính ổn định lâu dài. Điều này càng được phát huy về cuối trận khi những mắt xích tuyến giữa như Ander Herrera và Paul Pogba đuối sức dần.

Có Carrick làm "mỏ neo", Herrera mới có thể tự tin tham gia tấn công nhiều hơn. Và trong một tình huống âm thầm băng lên bên cánh phải phút 88, Herrera đã có cú lật chuẩn mực để Ibra hoàn tất cú đúp, qua đó ấn định tỷ số 3-2 cho M.U.

Puel hay nhưng vẫn dưới tài Người đặc biệt
Puel hay nhưng vẫn dưới tài Người đặc biệt

Có lẽ với nhiều fan M.U từng bị 3 năm trước đó tạo thành thói quen lo sợ, khoảnh khắc Gabbiadini gỡ hòa mang đến những ký ức giông bão. Đó là một M.U yếu bóng vía của David Moyes và Louis van Gaal, có thể bị tổn thương bởi mọi đối thủ, kể cả lúc tưởng như đã nằm yên trong vùng an toàn.

Nhưng cái tôi lớn của Mourinho không cho phép những điều tương tự xảy ra, đặc biệt là trong một trận chung kết. M.U cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn, thậm chí đến phạt góc cũng ít hơn đối phương. Nhưng họ biết cách chiến thắng và đương nhiên đó luôn là điều quan trọng nhất. Thứ CĐV M.U khát khao chính là ADN chiến thắng đã có sẵn trong máu của Mourinho.

Ibra từng nói anh muốn vô địch cả 4 đầu trường trong mùa này. Mục tiêu viển vông nhưng chí ít đã hoàn thành được 25%. Với sự điên rồ của Zlatan cộng thêm thần may mắn đã quay trở lại, kỷ nguyên thành công của Mourinho có thể bắt đầu từ chính cúp Liên đoàn này. 

VIDEO: Khoảnh khắc nâng cúp vô địch của M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x