Manolo Gabbiadini lập tức thành công khi vừa từ Napoli chuyển đến Southampton. Anh có tiếp tục đáp ứng sự kỳ vọng trong trận đấu lớn sắp tới, chung kết Cúp Liên đoàn Anh?
Zlatan Ibrahimovic thì khỏi giới thiệu. Anh thành công ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo M.U, cũng là mùa đầu tiên thi thố trên sân cỏ Anh. Tất nhiên, với một cầu thủ đang bước sang tuổi 36 thì giới hâm mộ chỉ có thể kỳ vọng vào một mức độ thành công tương đối. Ibrahimovic đến từ PSG. Nhưng trước đây, anh từng là ngôi sao của Serie A.
Cũng từ Serie A, có một chân sút vừa gia nhập Premier League và đang chuẩn bị so tài với Ibrahimovic trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đấy là Manolo Gabbiadini, tiền đạo đến từ Napoli, hiện đang khao khát ghi thêm những bàn quan trọng cho Southampton. Sau khi được chuyển nhượng trong “cửa sổ mùa Đông”, Gabbiadini chỉ mới xuất hiện 2 lần ở Premier League.
Nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ. Chỉ mất 12 phút để Gabbiadini ghi bàn cho Southampton trong trận ra mắt. Rồi anh ghi 2 bàn nữa trong trận tiếp theo. Đấy hẳn nhiên đã là một sự khẳng định. Ngoài ra còn có ý nghĩa tinh thần. Nhưng giá trị thật sự của Gabbiadini thì vẫn còn ở phía trước. Liệu anh sẽ làm nên chuyện trong trận chung kết Cúp Liên đoàn đêm nay?
Một số nguồn tin cho rằng giá chuyển nhượng của Gabbiadini khoảng 14 đến 15 triệu bảng, sẽ còn tăng tùy theo thành tích cụ thể. Coi như Southampton đã mua “hời”, bởi năm ngoái Everton từng ra giá 23 triệu bảng nhưng không mua được tiền đạo 25 tuổi này. Wolfsburg cũng thất bại với đề nghị 27 triệu bảng. Rút cuộc, chủ tịch Aurelio De Laurentiis đành bấm bụng bán Gabbiadini với giá hơi rẻ vì đấy rõ ràng là giải pháp cuối cùng cho mọi phía liên quan.
Không công nhận tính đa năng trong lối chơi của Gabbiadini, HLV Maurizio Sarri chỉ xem anh là một trung phong. Mà ở Napoli (mùa trước), còn có trung phong nào được ưu tiên hơn Gonzalo Higuain? Trong một vài dịp hiếm hoi không có Higuain, Gabbiadini lọt vào đội hình, nhưng không thể lập tức ghi bàn để chứng tỏ mình. Thế là khoảng cách giữa anh và HLV trưởng mặc nhiên tăng lên.
Mùa này, Higuain đã chuyển sang Juventus. Gabbiadini ghi ngay 4 bàn trong một trận giao hữu với Monaco và khấp khởi hy vọng. Nhưng HLV Sarri lại mua Arkadiusz Milik từ Ajax Amsterdam và khởi đầu mùa bóng với chân sút này ở vị trí trung phong. Khi Milik không thể thi đấu vì chấn thương thì Sarri lại dùng Dries Mertens, kể cả trong hoàn cảnh Mertens không phải là trung phong đích thực.
Gabbiadini có thể chơi ở những vị trí khác nhau trên hàng công: đá cắm, lùi, dạt biên hoặc giữ vai trò hộ công. Anh cũng từng lọt vào hàng ngũ Azzurri. Đấy có thể là những nguyên nhân giúp Gabbiadini nhanh chóng thể hiện được ngay khi gia nhập Southampton. Nói về tư duy chiến thuật, cầu thủ Italia vẫn luôn là VIP trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là còn chưa nói về đẳng cấp kỹ thuật của Gabbiadini, nhất là ở chân trái. Anh lập tức tỏ ra sắc bén trong các trận gặp West Ham và Sunderland.
Chưa chắc HLV Sarri xem việc chia tay Gabbiadini là một cái mất cho Napoli, nhưng đấy trước mắt đã là cái được cho Southampton. M’gladbach, Marseille, AC Milan, Fiorentina, West Brom đều đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của anh trong đợt chuyển nhượng giữa mùa.
Gabbiadini dẫn đầu Southampton về hiệu suất ghi bàn
Ở ĐT U21 Italia, xưa nay chỉ có 2 người ghi bàn nhiều hơn Manolo Gabbiadini. Đó là Andrea Pirlo và Alberto Gilardino. Ở Southampton, Gabbiadini ghi được 3 bàn chỉ trong 163 phút thi đấu, và lập tức trở thành cầu thủ số 1 của đội - xét theo điểm số bình quân về phong độ trên trang web Whoscored!
Paul Pogba đã có không ít màn trình diễn ấn tượng mùa này, nhưng chưa đủ thuyết phục để chứng minh cho giá trị kỷ lục của anh. Tiền vệ 23 tuổi thường mất tích ở những trận đấu lớn. Và đêm chung kết tại Wembley chính là cơ hội để anh tỏa sáng.
Người ta từng đọc được ở mục “thư đi, tin lại” của một tờ báo rất ăn khách mẩu tin gây sốc: “Do lượng thư bạn đọc gửi đến tòa soạn trong tháng qua quá nhiều, chúng tôi liệt kê không xuể. Vậy nên hôm nay, chúng tôi chỉ xin liệt kê các bạn không gửi thư”!
Khác với quan điểm số đông, huyền thoại Matt Le Tissier của Southampton tin tưởng đội bóng cũ của ông sẽ giành chiến thắng ở Wembley. Cựu tiền vệ 48 tuổi nghĩ rằng Southampton đang nắm giữ lợi thế lớn bởi có 2 tuần chuẩn bị cho trận chung kết, còn M.U vừa trở về sau chuyến làm khách tại St. Etienne cách đây 4 ngày.
Tottenham đang sa sút khi phải căng sức ở nhiều mặt trận. Nhưng sau khi giấc mơ Europa League kết thúc hồi giữa tuần, Gà trống đã nhẹ gánh và sẵn sàng cất tiếng gáy tại đấu trường chính Premier League bởi đối thủ của họ là một Stoke đã thảm bại 0-4 trong hai lần gặp Spurs gần nhất.
M.U đang trong chuỗi phong độ ổn định đến kinh ngạc. Họ chỉ thua 1/25 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Southampton lại bước vào trận chung kết với hàng thủ rách tan nát. Đây sẽ là cơ hội để HLV Jose Mourinho có danh hiệu đầu tiên cùng Quỷ đỏ.
Ngày Cesc Fabregas đi vào lịch sử Premier League trên tư cách là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên cán mốc 300 trận, anh đã tỏa sáng rực rỡ bằng một bàn thắng và một kiến tạo giúp Chelsea giữ vững ngôi đầu.
Nhờ các pha làm bàn của Fabregas, Pedro và Diego Costa, Chelsea đã giành chiến thắng 3-1 trước Swansea. Nhờ đó, The Blues đã tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 11 điểm.
Đêm nay, Swansea hành quân tới sân Stamford Bridge với niềm hy vọng lớn nhất mang tên Fernando Llorente. Ở đây, anh sẽ so tài với Diego Costa, chân sút số một của Chelsea.
Danny Welbeck vừa xuất hiện trong trận đấu giữa U23 Arsenal và U23 Chelsea. Cầu thủ này đóng góp 1 bàn giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-1.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn