Vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh: Sao trẻ và kép phụ lên tiếng
Vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh chứng kiến các đại gia vượt ải một cách khó nhọc nhờ sự tỏa sáng của sao trẻ và kép phụ.
Khiến nhiều người bất ngờ nhất ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh là Man City. Đoàn quân của Pep Guardiola đang thể hiện được phong độ hủy diệt ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League bỗng nhiên bị khựng lại bởi đối thủ yếu Wolverhampton.
Đáng chú ý, Guardiola tung ra đội hình khá mạnh, có cả Sergio Aguero, Gabriel Jesus và Raheem Sterling trên hàng công nhưng không thể chọc thủng lưới Wolverhampton. Phải nhờ đến tài năng của Claudio Bravo trong loạt luân lưu, Man City mới đoạt vé đi tiếp.
Một đại gia khác phải rất chật vật vượt ải là Arsenal. Được chơi trên sân nhà, Pháo thủ đã bị đội bóng đến từ giải hạng Nhất Norwich dẫn trước. Phải nhờ đến cú đúp bàn thắng của sao trẻ Edward Nketiah (gỡ hòa cuối trận trước khi ấn định chiến thắng trong hiệp phụ), Arsenal mới giành vé vào tứ kết.
Man City thắng trên loạt luân lưu
Một đại gia khác trong nhóm “Big Six” là Tottenham thậm chí còn bị loại. Gà trống đã dẫn trước West Ham 2 bàn trên sân Wembley nhưng chủ quan và bị đối thủ lội ngược dòng thắng lại 3-2. Về phía Chelsea, đội quân của Antonio Conte cũng chỉ có chiến thắng với cách biệt tối thiểu (2-1) trước Everton.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự chật vật kể trên của các đại gia ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn là họ tung ra đội hình chủ yếu gồm các tài năng trẻ và cầu thủ dự bị. Nó khiến những Man City, Arsenal, Chelsea hay M.U gặp khó trong việc kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng ở thời khắc quan trọng, sao trẻ và kép phụ lại lên tiếng giúp các ông lớn có được chiến thắng.
Trên sân Liberty của Swansea, Jesse Lingard cầu thủ cả mùa trước chỉ ghi được 5 bàn trong 42 lần ra sân cho M.U, bỗng nhiên tỏa sáng với cú đúp bàn thắng đẹp mắt. Với Man City, ngôi sao của họ trong trận gặp Wolverhampton là thủ thành Claudio Bravo, người tưởng chừng đã rơi vào quên lãng ở nửa xanh thành Manchester.
Nketiah khiến mọi người phải nhớ đến tên mình
Arsenal có thể đi tiếp là nhờ vào 2 bàn thắng của tiền đạo mới 18 tuổi, Edward Nketiah. Trên sân Stamford Bridge, Antonio Conte cũng đặt niềm tin vào 3 sao trẻ Ethan Ampadu, Charly Musonda và Kenedy. Bộ ba này đã thi đấu rất tốt giúp Chelsea giành thắng lợi và họ đã nhận được lời khen ngợi từ Conte sau trận. Điều đặc biệt là Ampadu mới 17 tuổi 40 ngày, trở thành cầu thủ đầu tiên sinh sau năm 2000 thi đấu cho Chelsea.
Rõ ràng, cúp Liên đoàn Anh chỉ là giải đấu phụ nhưng nó vẫn rất đáng để theo dõi. Bởi ở đó, người hâm mộ có thể được chứng kiến những mầm non tương lai của các đội bóng lớn thi đấu và tỏa sáng.
Kết quả cụ thể vòng 1/8
Bournemouth 3 - 1 Middlesbrough
Arsenal 2 - 1 Norwich City (VIDEO)
Bristol City 4 - 1 Crystal Palace
Leicester City 3 - 1 Leeds United
Swansea City 0 - 2 M.U (VIDEO)
Man City * 0 - 0 Wolverhampton (luân lưu 4-1) (VIDEO)
Chelsea 2 - 1 Everton (VIDEO)
Tottenham 2 - 3 West Ham (VIDEO)
Lịch thi đấu vòng tứ kết
Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay theo giờ Anh (22h00 giờ Việt Nam). Các trận tứ kết sẽ được tổ chức vào ngày 18/12.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn