Hầu hết các đội bóng lớn khá thờ ơ với sân chơi cúp Liên đoàn Anh, khi tung ra sân đội hình nhiều cầu thủ dự bị. Riêng Jose Mourinho dường như cố níu giữ sân chơi phụ này bằng việc tung ra sân đội hình mạnh trong cuộc tiếp đón Man City.
Đại gia thờ ơ
Cách làm khác nhau, song các đội bóng lớn tại giải Ngoại hạng Anh như Chelsea, Arsenal, Man City và Liverpool đều không quá coi trọng cúp Liên đoàn, danh hiệu mà họ có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Tuy nhiên, để chiều lòng NHM, hầu hết các đội bóng đều lớn tiếng tuyên bố sẽ nỗ lực để cạnh tranh, để nâng tầm giải đấu thấp nhất trong hệ thống 4 giải đấu tại Anh. Bằng chứng rõ ràng nhất để đưa ra nhận định này là việc HLV của các đội bóng kể trên đều sắp xếp một đội hình ra sân kết hợp giữa những ngôi sao trong đội hình chính với những tài năng trẻ của đội.
Arsenal ra sân trong trận đấu với Reading mà chỉ có 2 cầu thủ thường xuyên đá chính mùa này là Alex Iwobi và Mohamed Elneny. Số còn lại là những cầu thủ thường xuyên sắm vai dự bị như Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs, Lucas Perez và các cầu thủ trẻ Maitland-Niles, Reine-Adelaide hay Rob Holding. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Arsene Wenger vẫn có chiến thắng dễ dàng 2-0 bằng cú đúp của Oxlade-Chamberlain.
Arsenal tung ra sân đội hình toàn là cầu thủ trẻ và dự bị
Liverpool và Tottenham đại chiến nhau trên sân Anfield, nhưng 2 đội bóng này cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất. HLV Juergen Klopp thay toàn bộ 11 cầu thủ từng ra sân trong chiến thắng West Brom 2-1 cuối tuần qua tại Ngoại hạng Anh. Phía đối diện, Spurs cũng chỉ giữ lại duy nhất Eric Dier ở trận hòa Bournemouth 0-0 cách đó ít ngày. Cuộc thư hùng giữa những nhân tố trẻ và mới kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 dành cho chủ nhà Liverpool.
Chelsea cũng đã chấm dứt mạch trận toàn thắng của mình, khi nhận thất bại 1-2 trước West Ham trong trận derby thành London. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi HLV Antonio Conte tung ra sân rất nhiều cầu thủ dự bị và tài năng trẻ như Oscar, Batshuayi, Chalobah hay Ola Aina.
Mourinho quyết tìm danh hiệu
Trái ngược với những đội bóng lớn khác như Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City và thậm chí cả Tottenham, M.U của HLV Jose Mourinho có vẻ như rất coi trọng sân chơi cúp Liên đoàn Anh. Để chuẩn bị cho trận derby thành Manchester với Man City ở vòng 1/8 này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung ra sân đội hình rất mạnh. 7 trong số 11 cầu thủ đá chính trong thất bại 0-4 trước Chelsea cuối tuần qua được tung ra sân.
Mata xứng đáng là hạt nhân trong lối chơi của M.U
Trong khi đó, phía đối diện HLV Pep Guardiola có vẻ như không quá quan trọng sân chơi này khi bố trí rất nhiều cầu thủ trẻ như Alex Serrano, Pablo Moffeo, Kelechi Iheanacho hay Leroy Sane ra sân. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại hầu hết cũng là nhân tố dự bị như Fernando, Caballero, Jesus Navas.
Với sự chênh lệch về thực lực như thế, song M.U phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng pha lập công của Juan Mata, cầu thủ từng bị Mourinho ghẻ lạnh. Chính tuyển thủ Tây Ban Nha dù không thường xuyên ra sân, nhưng mỗi khi có cơ hội anh đều để lại dấu ấn. Tính đến thời điểm hiện tại, Mata đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn cho Quỷ đỏ thành Manchester, sau 2 tiền đạo Ibrahimovic và Rashford.
Rõ ràng, trong bối cảnh những Ibrahimovic, Rooney và cả Pogba chật vật trong việc trở thành đầu tàu của đội bóng, nhiệm vụ này nên được trao cho Mata. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể sẽ là hạt nhân trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford nếu đặt anh đúng vị trí.
Với chiến thắng trước Man City, Jose Mourinho đã đòi được món nợ để thua Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 9 vừa qua. Đó cũng là chiến thắng hiếm hoi thứ 4 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau 17 lần chạm trán người đồng nghiệp Tây Ban Nha.
Kết quả vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh (* là thắng trên chấm 11m)
Jose Mourinho muốn dành riêng chiến thắng trong trận derby Manchester cho các CĐV M.U, những người vẫn cổ vũ đội bóng cuồng nhiệt dù mới trải qua cảm nhận tồi tệ trong trận thua 0-4 trước Chelsea cuối tuần trước.
Lá thăm may rủi khiến M.U và Arsenal đụng phải những đối thủ khó chơi West Ham và Southampton ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Trong khi đó, Liverpool chỉ phải gặp đội hạng Nhất Leeds United.
Chơi không nổi trội nhưng Man United cho thấy được quyết tâm rõ ràng hơn so với Man City tại đấu trường League Cup. Điều đó là đủ để Quỷ đỏ khuất phục đối thủ không đội trời chung với khoảnh khắc tỏa sáng của Mata để giành vé vào tứ kết.
Nhờ cú đúp của tiền đạo Daniel Sturridge, Liverpool đã đánh bại Tottenham với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8 cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào đêm qua. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Phong độ tệ hại của Sunderland ở Premier League mùa này khiến HLV của họ, David Moyes, dù rất muốn cũng không dám tung hết sức cho cuộc phiêu lưu ở Cúp Liên đoàn.
3 trận toàn thắng, ghi 9 bàn và không để thủng lưới lần nào. Đó là thành tích ấn tượng của Chelsea trong tháng 10. Cỗ máy đang vào phom của Antonio Conte sẽ tiếp tục nghiền nát West Ham tại sân chơi Cúp Liên đoàn.
M.U vẫn chưa nuốt trôi thảm bại 0-4 trước Chelsea. Mourinho và học trò đang sống trong nỗi ê chề và áp lực nặng nề. Đen cho Quỷ đỏ khi ở thời điểm này lại đụng ngay Man City, đội bóng từng hạ gục họ cách đây hơn 1 tháng. Đêm nay, nỗi đau trong tim Man đỏ sẽ lại hằn sâu bởi vết cắt mang tên Man xanh.
Trong số các đội bóng mạnh ở Anh, Tottenham là CLB duy nhất HLV Juergen Klopp chưa thể đánh bại kể từ khi làm việc tại sân Anfield. Cuộc so tài tại vòng 4 Cúp Liên đoàn đêm nay là cơ hội để ông làm điều đó, bởi các cầu thủ Liverpool đều đang đạt phong độ rất cao.
So với các ông lớn Premier League, Arsenal có lẽ là CLB may mắn nhất. Trong khi Man United phải đụng Man City, Liverpool gặp Tottenham thì lá thăm lại mang tới cho Pháo thủ đối thủ yếu Reading.
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Kuwait
Sau những sai lầm của U23 Kuwait, U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt để giành chiến thắng thuyết phục 3-1.
Ghi bàn
U23 Việt Nam: Văn Tùng (45+2'), Vĩ Hào (47', 76')
U23 Kuwait: Salman Al Awadhi (45'+9 pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn