Jack Wilshere là điểm sáng hiếm hoi của Arsenal, khi thầy trò Arsene Wenger thắng Doncaster 1-0 vào rạng sáng qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm, Wilshere thi đấu đủ 90 phút trong màu áo Arsenal.
Cái nhìn bi quan đối với những ai vừa hào hứng xem sự trở lại của Jack Wilshere: đối thủ bất quá chỉ là đội đang đứng thứ 19 ở League One, tức giải hạng Ba trong làng bóng Anh. Cái nhìn lạc quan: dù sao đi nữa, vẫn không thể phủ nhận “điểm sáng Wilshere” trong trận đấu này. Khối tên tuổi khác trong đội hình Arsenal cũng đang muốn khẳng định mình, nhưng họ đâu dễ tỏa sáng trước Doncaster!
So với trận hòa Chelsea ở Premier League cuối tuần qua, Arsenal thay cả 11 vị trí trong đội hình chính. Nhưng đội hình gặp Doncaster vẫn còn khá mạnh với sự hiện diện của Wilshere, Per Mertesacker, Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Theo Watcott. Đây là lần đầu tiên Wilshere trở lại đội hình chính Arsenal sau 493 ngày. Tỏa sáng giữa những cái tên vừa nêu không phải là chuyện dễ dàng.
Wenger từng nói: ông sẽ không xếp Wilshere vào vị trí tiền vệ trụ, hoặc giao cho anh một vai trò nào đó tương tự, đơn giản vì Wilshere không thuộc mẫu cầu thủ có thể phòng ngự. Nếu vậy, đây chính là chỗ cần bàn, là chi tiết nói lên sự tiến bộ của Wilshere, khi nhìn lại những gì anh đã làm trong trận gặp Doncaster. Có khá nhiều tình huống Wilshere xuất hiện trong vòng cấm địa đội nhà, phá bóng hoặc chặn đứng được các đường chuyền quan trọng của đối phương.
Tất nhiên, những ai... còn nhớ Wilshere vẫn sẽ nói rằng đây là tiền vệ hiếm hoi trong làng bóng Anh mà tài năng chủ yếu nằm ở những đường chuyền tấn công. Nói đến Wilshere là phải nói về cách chuyền bóng của anh ở khu giữa sân. Dù đã chìm vào quên lãng sau một thời gian rất dài, Wilshere xem ra vẫn còn giữ được sở trường này. Anh cho thấy khả năng thay thế Mesut Oezil, qua những đường chuyền chọc khe chính xác. Anh cũng làm được như Granit Xhaka, trong các đường chuyền dài. Anh kiến tạo cho Olivier Giroud, nhưng đồng đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Tổng quát vẫn vậy: nếu như đối phương không phải là Doncaster ở đẳng cấp thấp thì đã có thể khẳng định Wilshere là ngôi sao qua trận đấu này. Nhưng dù là Doncaster hay đối thủ nào, ở trận địa nào đi nữa, sự thể hiện của Wilshere trong 90 phút vừa qua vẫn nằm ngoài dự đoán của giới quan sát.
Wenger công nhận: Wilshere đã có một sự trở lại “lý tưởng”. Ông để Wilshere chơi đủ 90 phút nhằm giúp tiền vệ của mình khôi phục niềm tin. Và kết quả là chính Wenger cũng có thêm cơ hội để đánh giá sát hơn tình trạng thật sự của Wilshere hiện nay. Tình trạng ấy đã đủ để Wilshere trở lại đội hình chính của Arsenal tại Premier League?
Wenger nói: “Tôi không biết. Vấn đề là chúng tôi sẽ phải thi đấu 3 trận trong vòng 1 tuần, và tôi cần cân bằng mọi chuyện. Chúng tôi sẽ chỉ quyết định ai sẽ ra sân trước từng trận đấu cụ thể”. Nói vậy có nghĩa Wenger đã không phủ nhận khả năng trở lại của Wilshere ở các trận đấu có đẳng cấp cao hơn. Như vậy cũng đã là cột mốc để Wilshere hy vọng rồi.
Hành trình lận đận
Jack Wilshere đã khoác áo Arsenal ở Premier League từ... 9 năm trước. Lần đầu tiên là trận gặp Blackburn vào tháng 9/2008, khi Wilshere mới 16 tuổi. Nhưng, ngoài 41 trận theo hình thức cho mượn ở Bolton và Bournemouth, Wilshere chỉ mới khoác áo Arsenal 105 lần trong 9 năm qua. Trong sự nghiệp lận đận của mình, Wilshere rất hay dính chấn thương.
Man United đã dễ dàng lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn, sau đại thắng 4-1 trước Burton. Bên cạnh thành công về mặt tỷ số, Quỷ đỏ còn cho thấy sự ứng biến và linh hoạt trong sắp xếp nhân sự hàng công. Dù đã cất chân sút chủ lực Romelu Lukaku, nhưng sức mạnh hỏa lực của M.U gần như không bị ảnh hưởng.
10 ngày sau cú đúp vào lưới Liverpool, Leroy Sane lại ghi 2 bàn trước West Brom. Phong độ ấn tượng của cầu thủ người Đức giúp Man City tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, còn HLV Pep Guardiola mãn nguyện với sức công dồi dào của Man xanh.
Harry Kane đang là tiền đạo người Anh đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất trong lịch sử ở độ tuổi 24. Trung bình mỗi trận đấu, tiền đạo của Tottenham có 0,67 bàn thắng. Hiệu suất đó tương đương với ngôi sao Lionel Messi ở cùng độ tuổi.
Trận hòa ấn tượng của Arsenal trên sân Chelsea ở vòng 5 Premier League là chủ đề chính của Sa bàn 2017/18, số thứ 6, được phát trên kênh K+PM vào 20h tối thứ Năm.
Ngoại hạng Anh là một cuộc đua đường trường khốc liệt, đòi hỏi các đội bóng muốn chinh phục nó phải sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Hãy cũng đánh giá xem trong nhóm Top 6 mùa trước, CLB nào có lực lượng dự phòng tốt nhất?
M.U đang có phong độ rất cao trong khi Southampton cũng vừa thoát chuỗi 3 trận toàn hòa và thua với chiến thắng trước Crystal Palace. Mặc dù vậy, không dễ để thầy trò Pellegrino duy trì đà tâm lý tốt trước đội khách vượt trội về mọi mặt.
Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa có bài trả lời phỏng vấn báo chí Anh lần đầu tiên kể từ khi sang Chelsea thi đấu. Anh tiết lộ mình hoàn thiện bản thân nhờ những năm tháng được chơi bóng bên cạnh các siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Leonardo Bonucci. Ngoài ra, Morata cũng thừa nhận đến Chelsea vì Antonio Conte.
Siêu sao Kylian Mbappe được cho là đã đồng ý "chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm" cho Real Madrid và thương vụ chuyển nhượng sẽ được công bố vào ngày 1/7.
Bàn thắng ở phút 90+1 trong trận El Clasico vừa qua đã tóm tắt hai phẩm chất nổi bật nhất của Jude Bellingham: Tham vọng mãnh liệt và bản lĩnh trong những thời khắc then chốt.
Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn