Bây giờ, Harry Kane là vua của ĐT Anh

Vịnh San
09:44 ngày 07-10-2017
Không còn nghi ngờ gì nữa, Harry Kane hiện là ngôi sao lớn nhất mà nước Anh sản sinh ra kể từ sau Wayne Rooney. Xứ sương mù bắt đầu gọi tiền đạo 24 tuổi này là “Vua Kane” và tin tưởng anh sẽ dẫn Tam sư vào một kỷ nguyên rực rỡ.
Bây giờ, Harry Kane là vua của ĐT Anh
Đám đông khán giả ở Wembley chứng kiến trận đấu giữa Anh và Slovenia đã có một đêm buồn chán và tự tìm kiếm chút giải trí bằng việc tạo ra cơn mưa máy bay giấy. Nhưng rồi một nhân vật đã kéo họ khỏi cơn buồn ngủ, bật dậy vỗ tay tán thưởng và không ân hận vì đã tới đây. Không ai khác ngoài Harry Kane. Chỉ anh mới có khả năng làm điều đó, ở phút 90+4.

Không hào nhoáng và phô trương. Không cần kỹ năng siêu phàm hay những pha xử lý bắt mắt. Chỉ cần trí thông minh và sự nhanh nhạy để có mặt đúng vị trí, đúng thời điểm. Đó là cách mà Kane ghi bàn thắng quan trọng giúp Anh vượt qua đối thủ cứng đầu Slovenia rồi tiến thẳng tới VCK World Cup 2018. Đơn giản quá phải không? Kane thậm chí còn không biết làm thế nào để có một pha ăn mừng ấn tượng, ngoài việc túm lấy áo, chạy và hét. 

Có thể Kane không xuất sắc ở một lĩnh vực bất kỳ nhưng thành thạo hơn bất kỳ ai trong việc ghi các bàn thắng. Anh tinh tế trong di chuyển, chạm bóng chuẩn chỉ và dứt điểm thì miễn chê. Nếu như trước đây Wayne Rooney không ngừng chạy theo quả bóng thì Kane lại cho thấy sự nhẫn nại và luôn tin tưởng rồi bàn thắng sẽ đến. 

Tiền đạo 24 tuổi bảo toàn năng lượng và chỉ bung ra, áp đặt ảnh hưởng vào lúc quan trọng nhất. Kane giống như một con cá sấu sẵn sàng vùi mình dưới đầm lầy cả ngày, nhưng một khi ra đòn thì không gì tránh nổi, và Slovenia trở thành nạn nhân mới nhất của anh. Kể từ đầu mùa 2014/15 tới nay, Kane đã đối mặt với 37 CLB và ĐTQG. Chỉ có 5 trong số đó thoát khỏi móng vuốt của “sát thủ” người Anh. 


12 tháng trở lại đây, Kane ra sân 47 trận cùng Tottenham và Tam sư, ghi được 51 bàn cùng 8 đường kiến tạo. Có nghĩa là trung bình mỗi trận, anh ghi 1,1 bàn hoặc tham gia vào 1,25 bàn thắng. Riêng từ đầu tháng 9 đến nay, tiền đạo sinh ra ở Đông London đã “nổ súng” tới 14 lần trong 10 trận ở cả hai màu áo. Khá lâu rồi, có lẽ từ thời kỳ đỉnh cao của Michael Owen, xứ sương mù mới lại được thấy một chân sút ghi bàn liên tục và tự nhiên đến thế. 

Kane chưa bao giờ khoác lên mình danh xưng “thần đồng” như Owen hay Rooney, đồng thời phải mất một thời gian dài để tìm kiếm sự thừa nhận. Nhưng khi đã đạt được, thành công lại theo đuổi Kane sớm hơn những người khác. Rạng sáng qua, ở tuổi 24, anh vinh dự đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh. Trước đây, Rooney chỉ trở thành thủ quân khi 28 tuổi. Steven Gerrard còn lâu hơn, đến năm 31. Trong khi David Beckham và John Terry cũng phải 25. 

Tuy vẫn chưa chính thức, song Kane cho thấy anh hoàn toàn đủ tài năng và ảnh hưởng để đóng vai thủ lĩnh của thế hệ ĐT Anh mới. Sau đó, “Vua Kane” sẽ dẫn dắt Tam sư đến những vinh quang tương xứng với lịch sử của họ.

Nhìn lại tháng 9 tươi đẹp của Harry Kane

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x