Roy Hodgson: "Sự chủ quan đã giết chết Tam sư"

Đức Châu
09:23 ngày 24-12-2016
6 tháng sau thất bại lịch sử của Anh trước Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016, HLV Roy Hodgson lần đầu tiên trả lời phỏng vấn. Trên tờ The Times, ông chia sẻ về nguyên nhân thất bại trước Iceland, cũng như những trải nghiệm kinh khủng của ông trong thời khắc đen tối của bóng đá Anh.
Roy Hodgson: "Sự chủ quan đã giết chết Tam sư"

Đánh giá sai đối thủ

- The Times: Xin chào ông! Đã 6 tháng trôi qua sau ngày ông chia tay ĐT Anh. Điều gì làm ông nhớ nhất trong giai đoạn dẫn dắt ĐTQG?
- HLV Roy Hodgson: Tôi đã có 4 năm làm việc với ĐT Anh và đó là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với học trò. Nhưng điều khiến tôi day dứt hơn cả là việc Anh phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 EURO 2016, trước đối thủ Iceland.

- Sau thời gian dài nhìn lại, ông có thể nói gì về thất bại lịch sử này?
- Mọi thứ đến quá bất ngờ. Chúng tôi như bị ru ngủ trong một cảm giác sai lầm ở khâu đánh giá đối phương. Không chỉ HLV, mà cả cầu thủ cũng ở trong tình trạng đó.

- Ông có thể kể lại về quá trình chuẩn bị của ĐT Anh cho trận đấu đó?
- Thú thực ban đầu chúng tôi cảm thấy may mắn khi được gặp Iceland tại vòng 1/8. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi thiếu sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu. Các cầu thủ thể hiện sự nghiêm túc trong các buổi tập. Nhưng chúng tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, khi bước vào sân với suy nghĩ mình mạnh hơn hẳn đối thủ. Chúng tôi cho rằng mình có những cầu thủ giỏi hơn, đạt phong độ tốt hơn, có kinh nghiệm ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Và khi Wayne Rooney mở tỷ số ngay từ phút thứ 4, chúng tôi nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc với phần thắng thuộc về ĐT Anh.

- Ông và các học trò nhận ra mối đe dọa của Iceland từ khi nào?
- Khi Iceland gỡ hòa 1-1, chúng tôi chỉ xem đó là nỗ lực phản kháng nhẹ nhàng của đối thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy bàn thua đó của ĐT Anh chính là bước ngoặt của trận đấu. Cầu thủ Iceland như được tiếp thêm sức mạnh, khôi phục niềm tin rằng họ có thể đánh bại ĐT Anh. Trong khi đó, chúng tôi lại khá dửng dưng. Ngay cả khi nhận bàn thua thứ hai, tôi vẫn tự nhủ: “Ồ, có sao đâu. Chúng ta vẫn còn khoảng thời gian dài trước mắt để lật ngược tình thế”.

- Khi đó, ông đánh giá thế nào về sai lầm cá nhân của các học trò?
- Dĩ nhiên tôi nhận thấy những sai lầm nghiêm trọng của một số cầu thủ. Chúng tôi đã kiểm soát bóng không đủ tốt, chuyền sai nhiều và thiếu quyết đoán trong cản phá.


- Từ khi nào thì ông nhận ra ĐT Anh có thể bị Iceland đánh bại?
- Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, tôi nhận ra ĐT Anh đang ở vào tình thế khó khăn. Sự sợ hãi bắt đầu đến, kéo theo những câu hỏi: “Tôi có thể làm gì để ngăn chặn thất bại đang đến?”. Tâm trạng lo lắng cũng đến với các cầu thủ, khi họ không tạo ra được những cơ hội thực sự để ghi bàn.

- Những phút cuối trận đấu với ông hẳn rất kinh khủng?
- Tôi chưa bao giờ trải qua những thời khắc tồi tệ đến thế. Lúc đó, tôi luôn tự nhủ rằng điều này không thể xảy ra. Tâm trí tôi bị phân tán giữa những tính toán điều chỉnh chiến thuật và nỗi lo bại trận.

Tin tưởng vào tương lai Tam sư

- Sau này nhìn lại, ông đánh giá như thế nào về Iceland?
- Họ là một người khổng lồ ẩn mình. Iceland sở hữu những giá trị cốt lõi rất đáng quý. Tiếc là trước khi vào trận chúng tôi không nhận ra điều đó. Iceland đã chơi với tinh thần không có gì để mất và họ là đội bóng vô cùng nguy hiểm. 

- Ông có cho rằng việc lựa chọn một đội hình có tuổi đời quá trẻ là nguyên nhân khiến ĐT Anh bị loại ở EURO 2016?
- Đúng là ĐT Anh khi đó có khá nhiều cầu thủ trẻ. Một số người nói rằng, họ không có đủ sự tỉnh táo và khôn ngoan khi rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Nhưng tôi cho rằng việc để các cầu thủ trẻ sớm làm quen với các sân chơi lớn là điều cần thiết. Tôi đang xây dựng một đội bóng cho tương lai.

- Ông đánh giá thế nào về lứa cầu thủ mà bóng đá Anh đang có hiện nay?
- ĐT Anh hiện thiếu những cầu thủ tầm cỡ. Nhưng chúng tôi sở hữu lứa cầu thủ đồng đều và đã được thử lửa ở nhiều sân chơi khắc nghiệt. Họ đang trưởng thành nhanh chóng và chúng ta sẽ thấy điều đó ở các giải đấu lớn khác trong tương lai.

- Cảm ơn ông và chúc ông thành công trong thời gian tới.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất
Thất bại 1-2 trước Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016 bị giới truyền thông Anh gọi bằng cụm từ “Nỗi nhục quốc gia”. Pha bóng Joe Hart bị thủng lưới một cách ngớ ngẩn trong bàn thua thứ hai được độc giả tờ Mirror bình chọn là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử ĐT Anh.



Hodgson kém cỏi ở các giải đấu lớn
Dưới thời HLV Roy Hodgson, ĐT Anh giành chiến thắng 58,9% số trận. Ông là nhà cầm quân có tỷ lệ thắng cao thứ 4 trong 9 đời HLV gần đây của Tam sư (chỉ tính những người có trên 5 trận dẫn dắt ĐT Anh). Tuy nhiên, ĐT Anh của Hodgson lại rất kém cỏi ở các sân chơi lớn. Trong tổng số 11 lần dẫn dắt Tam sư tại các đấu trường EURO và World Cup, Hodgson chỉ có 3 chiến thắng, đạt tỷ lệ 27%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x