Dùng đội hình B, Liverpool hòa bạc nhược đội bóng hạng 4

MINH NHI
23:06 ngày 08-01-2017
Ngay trên sân nhà, Liverpool đã để đội bóng đang chơi ở giải hạng Tư nước Anh là Plymouth cầm hoà 0-0. Đó là nỗi thất vọng cực lớn cho đoàn quân của Juergen Klopp khi họ sẽ phải đá thêm 1 trận đấu lại với Plymouth.

VIDEO: Liverpool 0-0 Plymouth

Tiếp đội bóng yếu Plymouth, HLV Juergen Klopp có rất nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Những ngôi sao tấn công của Liverpool như Roberto Firmino, Daniel Sturridge… đều ngồi dự bị. Cả đội trưởng Jordan Henderson cũng không ra sân. Thay vào đó, rất nhiều cầu thủ trẻ được Klopp sử dụng. Ben Woodburn lần đầu tiên trong sự nghiệp được đá chính ở đội 1 Liverpool. Hậu vệ Joe Gomez cũng có tên trong đội hình xuất phát, lần đầu tiên sau 15 tháng nghỉ chấn thương.

Dù vậy, chỉ với những cầu thủ dự bị, Liverpool vẫn dễ dàng lấn lướt Plymouth. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục những đợt tấn công được The Kop tạo ra. Trước sức ép nghẹt thở của đội chủ nhà, Plymouth chỉ còn biết co cụm phòng ngự trước khung thành McCormick.

Phút 17, cơ hội đầu tiên được Liverpool tạo ra. Tài năng trẻ Woodburn đi bóng rất kỹ thuật trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng của anh lại không thắng được thủ môn McCormick. 4 phút sau, Divock Origi đã đưa được bóng vào lưới Liverpool nhưng trọng tài lại không công nhận vì cho rằng Origi đã phạm lỗi với hậu vệ Plymouth. 

Woodburn trong một nỗ lực ghi bàn
Woodburn trong một nỗ lực ghi bàn

Cơ hội đáng chú ý nhất của Liverpool trong hiệp 1 được tạo ra bởi Sheyi Ojo ở phút 33. Cầu thủ mới 19 tuổi này có pha đi bóng lừa qua 2 hậu vệ Plymouth. Tuy nhiên, cũng như các đồng đội, cú sút cuối cùng của Ojo vẫn không thắng được hàng thủ chơi rất quyết tâm của đội khách. 

Sang hiệp 2, khi ép sân liên tục mà không ghi được bàn thắng, Klopp đã bắt đầu tạo ra những thay đổi trên hàng công. Phút 63, thêm 1 tiền đạo nữa được Klopp tung vào sân là Sturridge thay Emre Can. Và chỉ đúng 1 phút sau khi vào sân thay người, tiền đạo đội tuyển Anh đã có cú sút chân trái ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát cột dọc Plymouth. 

Thời gian càng đi về cuối trận đấu, sự sốt ruột ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt Klopp và CĐV có mặt ở Anfield. 15 phút trước khi hết giờ, Klopp phải tung nốt vào sân 2 ngôi sao là Adam Lallana và Roberto Firmino để tăng cường thêm khả năng tấn công. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lallana và Firmino là quá muộn để tạo ra khác biệt. Không những vậy, Liverpool còn suýt phải nhận bàn thua ở phút 85. Jervis cắt được đường chuyền của The Kop ở giữa sân, dốc bóng rất nhanh vào vòng cấm địa nhưng cú sút cuối lại đi lệch cột dọc.

Mọi nỗ lực của Liverpool đều bất thành
Mọi nỗ lực của Liverpool đều bất thành

Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận. Đây là kết quả cực kỳ thất vọng với Liverpool. Bởi điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đá thêm 1 trận đấu lại với Plymouth. The Kop sẽ tiêu hao sức lực không đáng có, nhất là khi họ còn phải chạy đua với Chelsea ở cuộc đua vô địch Premier League. 

Thậm chí, nếu không cẩn thận thì Liverpool hoàn toàn phải nhận thêm 1 cú sốc trước Plymouth. Trong 25 năm trở lại đây, The Kop đã 8 lần bị loại ở FA Cup bởi những đội bóng đá ở giải hạng dưới. Không một CLB nào ở Premier League nhiều lần bị loại bởi các đội bóng ở hạng dưới như Liverpool. Năm nay, thảm hoạ tương tự liệu có lặp lại khi The Kop phải hành quân tới sân Plymouth chơi thêm 90 phút đầy rủi ro?

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno; Stewart, Can (Sturridge, 63’), Ejaria (Lallana, 75’); Ojo, Woodburn (Firmino, 75’), Origi.
Plymouth: McCormick; Miller (Smith, 76’), Songo'o, Bradley, Purrington; Threlkeld, Fox, Carey, Jervis, Slew; Garita (Tanner, 65’).

Anfield mất thiêng ở FA Cup
Lịch sử chỉ ra Liverpool đá rất tệ ở Anfield trong những trận đấu tại FA Cup. Bằng chứng là 5 trận gần nhất ở FA Cup đá tại Anfield thì Liverpool đã có tới 4 trận hoà với tỷ số 0-0.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x