Liverpool: Giữ sức thành phá sức

Lộc Trần
13:02 ngày 09-01-2017
Trước đối thủ kém mình đến 3 hạng đấu như Plymouth, Liverpool lẽ ra phải làm tốt hơn rất nhiều 1 trận hòa dù tung ra sân bất kỳ đội hình nào.
Liverpool: Giữ sức thành phá sức
Vậy nhưng lý thuyết đơn giản đó lại không được thầy trò Juergen Klopp áp dụng vào thực tế. Liverpool thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước nhưng không một ai phàn nàn. Rõ ràng, các trụ cột của Klopp cần được nghỉ ngơi và không dịp nào tốt hơn trận đấu này.

Cũng chính vì những thay đổi này khiến diện mạo của Lữ đoàn đỏ trở nên thật khác biệt. Đây là đội hình ra sân có tuổi đời trẻ nhất trong lịch sử đội bóng: 21 tuổi 296 ngày.

Trong đó có những điểm nhấn đáng chú ý như tiền đạo 17 tuổi Ben Woodburn - cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool. Hay sự trở lại của hậu vệ Joe Gomez sau quãng thời gian hơn 1 năm điều trị chấn thương dây chằng đầu gối. Ngoài ra là một loạt sao trẻ ít khi được sử dụng tại Ngoại hạng Anh như Trent Alexander-Arnold, Ovie Ejaria hay Sheyi Ojo.


Lucas Leiva - cầu thủ lớn tuổi nhất (30) và Emre Can - người duy nhất sót lại trong đội hình chính trận trước, bỗng trở thành những trụ cột cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các đồng đội non nớt.

Nếu Liverpool chiến thắng, Klopp sẽ là một thầy giáo đại tài với dàn học trò ít tuổi đi vào lịch sử. Nhưng rất tiếc dù cầm bóng vượt trội, thậm chí lên tới 80,3% trong hiệp 1, tung ra đến 28 cú sút, thực hiện 18 quả phạt góc (so với 0 lần của đối thủ), Liverpool vẫn phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà.

Plymouth bất ngờ lọt vào danh sách 4 đội bóng giữ sạch lưới trước Liverpool tại Anfield dưới triều đại của Klopp. Những cái tên còn lại là M.U (2 lần), Stoke và West Ham.

"Tôi chịu trách nhiệm nếu bạn nhìn kết quả theo hướng tiêu cực. Tôi luôn chọn đội hình để giành chiến thắng chứ không nghĩ tới độ tuổi. Họ đều là những cầu thủ quan trọng của đội bóng", Klopp chia sẻ.

Liverpool (trái) tấn công điên cuồng còn Plymouth (phải) chỉ tập trung trước cầu môn
Liverpool (trái) tấn công điên cuồng còn Plymouth (phải) chỉ tập trung trước cầu môn

Rõ ràng, như những gì Klopp nói thì ông hoàn toàn tôn trọng giải đấu và đối thủ. Liverpool muốn chiến thắng nhưng theo cách tiết kiệm sức lực nhất. Nhưng rốt cuộc, khác với các đại gia khác, họ lại có thêm một trận đá lại (vào ngày 19/1) trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Đây đương nhiên là kịch bản tồi tệ nhất mà Klopp từng nghĩ tới. Trong 30 phút cuối trận, ông lần lượt tung Daniel Sturridge, Adam Lallana và Roberto Firmino vào sân nhưng chẳng thể thay đổi được tình hình.

"Tôi không biết những cầu thủ Plymouth to như thế nào nhưng họ có thể nhét vừa tất cả vào vòng cấm", Klopp mỉa mai cách phòng ngự co cụm của đội khách. 

Đấy đương nhiên là việc của Klopp, còn với một đội bóng đang chơi tại League Two (kém Ngoại hạng Anh 3 bậc) như Plymouth thì việc kéo một đại gia như Liverpool về sân nhà của mình đã là một chiến công rực rỡ. 

Đáng nói, Klopp đang duy trì chuỗi thành tích không tốt của Liverpool tại FA Cup. Cuộc đấu với Plymouth đã là trận hòa thứ 4 trong 5 trận gần nhất của Liverpool trên sân nhà tại giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Ake trở lại Stamford Bridge gia cố cánh trái cho Chelsea Ake trở lại Stamford Bridge gia cố cánh trái cho Chelsea

    HLV Antonio Conte đã quyết định gọi lại hậu vệ trái Nathan Ake từ Bournemouth để có thêm sự lựa chọn cho hành lang này trong giai đoạn 2 của mùa giải 2016/17.

  • Janssen là chân sút tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa này Janssen là chân sút tệ nhất Ngoại hạng Anh mùa này

    Những thống kê cho thấy, tiền đạo tân binh của Tottenham, Vincent Janssen là chân sút tệ nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa giải.

  • Bồ xinh sao M.U giành Quả bóng Hồng 2016 Bồ xinh sao M.U giành Quả bóng Hồng 2016

    Cô bồ gợi cảm Sam Cooke của trung vệ Chris Smalling (M.U) đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để giành danh hiệu Quả bóng hồng 2016.

  • Mourinho tin Rashford có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Rooney Mourinho tin Rashford có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Rooney

    HLV Jose Mourinho của M.U tin rằng một ngày nào đó, tiền đạo trẻ Marcus Rashford sẽ phá kỷ lục ghi bàn của thủ quân Wayne Rooney.

  • Pep Guardiola thừa nhận sai lầm ở Man City Pep Guardiola thừa nhận sai lầm ở Man City

    Sau thời gian dài thể hiện sự cao ngạo đến mức bảo thủ, HLV Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm trong quá trình dẫn dắt Man City. Giờ đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ không cố gắng bằng mọi cách thay đổi bóng đá Anh, mà đang hướng đến việc tự thay đổi bản thân để phù hợp với môi trường mới.

  • Niềm đau cho quê hương bóng đá Niềm đau cho quê hương bóng đá

    Trên sân nhà, M.U được hưởng phạt đền. Với tư cách thủ quân, Wayne Rooney đã có thể tự mình ghi bàn. Nhưng anh nhường quả 11m cho Paul Pogba - vì đấy là lúc Pogba cần có bàn thắng để củng cố niềm tin. Thế rồi, M.U lại được hưởng một quả phạt đền nữa. Rooney lại thấy Anthony Martial đang cần cảm giác ghi bàn, và anh lại nhường...

  • Tương lai Oezil phụ thuộc vào Wenger Tương lai Oezil phụ thuộc vào Wenger

    Mesut Oezil thừa nhận đang rất hạnh phúc tại Emirates và sẵn sàng gia hạn nếu HLV Arsene Wenger cũng ở lại.

  • Welbeck tái xuất sau hơn 8 tháng Welbeck tái xuất sau hơn 8 tháng

    Bên cạnh cảm giác mệt mỏi vì cách thắng khổ sở của các cầu thủ Arsenal, trận đấu với Preston North End cũng mang tới cho các CĐV đôi chút cảm giác tích cực. Đó là trận đấu chứng kiến màn tái xuất sân cỏ sau hơn 8 tháng của tiền đạo Danny Welbeck.

  • Nhận định bóng đá Cambridge vs Leeds, 02h45 ngày 10/1 Nhận định bóng đá Cambridge vs Leeds, 02h45 ngày 10/1

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Cambridge và Leeds.

  • Conte tính nghỉ hưu sau 10 năm nữa Conte tính nghỉ hưu sau 10 năm nữa

    HLV của Chelsea, Antonio Conte, bày tỏ mong muốn có được một sự nghiệp kéo dài như Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger. Tuy nhiên, ông tự thấy rằng điều đó là không thể, nên tự đặt ra mục tiêu là làm việc thêm khoảng hơn 10 năm nữa, rồi nghỉ.

  • Hạ gục Aston Villa, Tottenham đi tiếp ở FA Cup Hạ gục Aston Villa, Tottenham đi tiếp ở FA Cup

    Ở trận đấu thuộc vòng 3 cúp FA, Tottenham đã vượt qua Aston Villa với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Ben Davies và Heung-Min Son, qua đó giành vé vào vòng tiếp theo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x