Man City đã có chiến thắng 2-0 không mấy khó khăn trước Middlesbrough để ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup. Dưới đây là 5 điều đáng lưu ý sau cuộc so tài này.
1. Pep Guardiola khao khát trở lại Wembley
Wembley là sân khá có duyên với Pep. Năm 1992, ông với tư cách cầu thủ đã cùng Barca lần đầu tiên nâng cao chức vô địch C1 (nay là Champions League) nhờ pha lập công của Ronald Koeman vào lưới Sampdoria.
19 năm sau, chiến lược gia người Tây Ban Nha một lần nữa quay trở lại Wembley, và Barca dưới sự dẫn dắt của ông đã đánh bại M.U trong trận chung kết Champions League để bước lên đỉnh châu Âu. Pep nói rằng ông đặc biệt bị cuốn hút bởi Wembley và giờ ông đã có cơ hội cùng Man City trở lại nơi này ở trận bán kết sắp tới.
2. Man City là cỗ máy làm bàn tại FA Cup
Man City rất đáng sợ tại FA Cup
Quả thực, The Citizens đang không thể ngừng ghi bàn tại sân chơi lâu đời nhất nước Anh. Tính tổng cộng, Man City đã có 15 lần xé lưới đối phương, bao gồm 2 bàn vào lưới Middlesbrough đêm qua. Ở 3 trận đấu trước đó, thầy trò Guardiola ghi tới 13 bàn, tức trung bình hơn 4 bàn/trận - một hiệu suất khủng khiếp. Rõ ràng, sức công phá của Man City đang khiến mọi hàng thủ sống trong sợ hãi.
3. Claudio Bravo vẫn tệ như thường lệ
Cuộc chạm trán với Middlesbrough là lần đầu tiên Bravo bắt chính kể từ sau chiến thắng 5-1 trước Huddersfield ở vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, dù được Guardiola trao cơ hội thể hiện nhưng cựu thủ thành Barca tiếp tục thể hiện sự yếu kém dù Man City không bị thủng lưới.
Vẫn có những pha xử lý hết sức lóng ngóng và vụng về, đơn cử như tình huống cản phá cú đánh đầu của Rudy Gestede. Rất may cho Bravo khi Pablo Zabaleta đứng ngay cạnh anh để phá bóng giải nguy cho khung thành Man City. Bravo đang nỗ lực cải thiện, nhưng chứng kiến anh thi đấu, người hâm mộ vẫn cảm thấy khó lý giải tại sao Pep lại ruồng bỏ Joe Hart để đưa một thủ môn như vậy về Etihad.
4. Cầu thủ Man City có ảnh hưởng tới quyết định của trọng tài Mike Dean
Trọng tài Mike Dean lại khiến người ta phải nhớ đến ông
Trong hiệp 1, Antonio Barragan phạm lỗi với Leroy Sane, song chỉ đến khi ngôi sao trẻ phía Man City từ chối cái bắt tay xin lỗi của hậu vệ Boro, ông Dean mới quyết định rút thẻ vàng cho Barragan.
Tương tự trong hiệp 2, vị vua áo đen 48 tuổi có quyết định hết sức lạ lùng khi John Stones tranh cãi với Alvaro Negredo. Trước đó, Negredo đã kéo áo Stones trong tình huống tranh bóng, nhưng ông Dean chỉ thổi phạt khi Stones không đá và chạy ra khiếu nại.
5. Brad Guzan vẫn là thủ môn chất lượng
Guzan đã thi đấu tốt trong trận đấu có lẽ là cuối cùng của anh tại xứ sở sương mù, trước khi quay trở về Mỹ vào cuối mùa 2016/17. Thủ thành 32 tuổi đã đồng ý gia nhập CLB Atlanta United tại giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS). Ở trận đấu với Man City, Guzan đã không ít lần cứu thua xuất sắc cho Boro sau những pha dứt điểm nguy hiểm tới từ David Silva, Sergio Aguero và Leroy Sane.
Millwall là một hiện tượng tại FA Cup năm nay. CLB đang xếp thứ 6 tại League One bất ngờ tiến thẳng tới tứ kết giải đấu năm nay. Hành trình của đội bóng nhỏ bé này khá ấn tượng khi họ vượt qua CLB giàu tiềm lực Watford và đặc biệt đương kim vô địch Premier League - Leicester - lần lượt ở vòng 1/16 và 1/8.
Arsenal đã dễ dàng giành vé vào bán kết FA Cup, sau chiến thắng 5-0 trước đối thủ nghiệp dư Lincoln. Thắng lợi này phần nào giúp đoàn quân của HLV Arsene Wenger giải tỏa sức ép, đồng thời đem lại cho họ niềm tin về một mùa giải có danh hiệu.
Man City sẽ không muốn nhắc tới quá khứ. Bởi trong 5 lần gần nhất đụng độ Middlesbrough tại FA Cup, họ đều là đội thua cuộc. Hôm nay, trong bối cảnh thân của Man xanh ở Riverside nhưng hồn thì đang luẩn quẩn ở Monaco, nhiều khả năng họ sẽ thêm một lần nữa ôm hận trước Middlesbrough.
Cuối tuần này, Chelsea và M.U sẽ đụng độ ở tứ kết FA Cup. Để hâm nóng đại chiến này, hãy quay lại trận chung kết FA Cup giữa họ 10 năm trước với người hùng Drogba.
Ngay trước trận Arsenal gặp Lincoln City tại tứ kết FA Cup vào cuối tuần này, tờ The Sun đã có một so sánh khá thú vị về giá chiếc Bentley của chân sút Alexis Sanchez với dàn xe của cả đội Lincoln City.
Có lẽ, mọi cuốn từ điển bóng đá trên thế giới đều để sót ít nhất một từ - đó là từ “lặp lại”. Từ này nói lên một điều gì đó rất... phản bóng đá. Và từ này liên quan đến một chi tiết cốt lõi làm cho bóng đá trở thành môn thể thao vua. Rất khó, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ có một điều gì được lặp lại hoàn toàn trong môn bóng đá.
Trong buổi tập 24/4, giáo án tập luyện của U23 Việt Nam được HLV Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, trong đó các phương án chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng có thể thi đấu luân lưu 11m.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn