HLV Antonio Conte đang thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng để giữ chân Diego Costa, người mà ông ca ngợi là “tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”. Và đêm nay có thể sẽ là lần cuối ngôi sao 28 tuổi này cháy trong màu áo Chelsea.
Theo tờ The Sun, Conte đã đích thân đề nghị BLĐ Chelsea làm mọi cách để giữ Costa ở lại. Sau tuyên bố ngôi sao người Tây Ban Nha là “tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”, ông tiếp tục nhấn mạnh, vai trò của anh là “không thể thay thế”. Kể cả khi bỏ ra số tiền khổng lồ cũng rất khó tìm ra một chân sút có phẩm chất tương tự Costa.
Với Conte, Costa luôn “chiến đấu với tinh thần của một chiến binh suốt trận đấu”. Costa có thể không phải là người ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng rất giỏi tạo ra khác biệt và thay đổi kết quả trận đấu. Tại Premier League mùa này, Costa chỉ có 20 pha lập công, ít hơn 3 người khác và kém Vua phá lưới Harry Kane tới 9 bàn. Tuy nhiên, anh trực tiếp mang về 15 điểm cho đội bóng, nhiều hơn bất kỳ ai khác trong giải đấu.
Bên cạnh đó, Costa cũng có ảnh hưởng lớn tới lối chơi của Chelsea. Với sự nhiệt tình và sức mạnh vô song, tiền đạo người Tây Ban Nha có khả xuyên phá mọi hàng thủ và mở ra không gian để Hazard hay Pedro thâm nhập. Ích kỷ và vun đắp thành tích cá nhân cũng không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Costa. Anh có tới 7 pha kiến tạo mùa này, chỉ kém 2 lần so với Mesut Oezil và bằng với David Silva. Trong số các tiền đạo ở Premier League 2016/17, Costa đứng thứ 5 về số cơ hội tạo ra, với 42 lần.
Mùa giải đầu tiên của Conte ở Chelsea thành công ngoài dự kiến một phần vì The Blues sở hữu một trung phong quá hoàn hảo với phong cách của ông. Khi không có bóng, Costa vẫn di chuyển không ngừng để tạo áp lực lên tuyến dưới đối phương. Bình quân mỗi trận, Costa chạy 9,46 km và thực hiện 61,3 pha bứt tốc. Làm một phép so sánh, các chỉ số tương đương của Lukaku - người được cho là sẽ thay thế Costa tại Chelsea - là 8,8 km và 44,7 lần bứt tốc!
Đêm nay lại là dịp để củng cố thêm những lời ca ngợi của Conte về Costa. Những lần đối đầu trước, hàng thủ ngây thơ của Arsenal luôn làm nổi bật các phẩm chất ưu tú của Costa. Ngoài 2 bàn sau 5 trận, tiền đạo của Chelsea còn sách nhiễu các hậu vệ Pháo thủ và ép họ mắc sai lầm. Mùa trước, anh được Wenger mô tả là “ma mãnh” sau khi buộc Gabriel Paulista và Per Mertesacker nhận thẻ đỏ. Ở trận lượt về mùa 2016/17, Costa gây sức ép khiến Petr Cech chuyền lỗi, dẫn đến bàn thắng của Cesc Fabregas.
Gabriel, Mertesacker đều rất kinh nghiệm trong khi Cech còn rất hiểu Costa, nhưng vẫn bị anh xỏ mũi. Vậy điều gì sẽ chờ đón Rob Holding, trung vệ 21 tuổi chưa đủ 10 lần ra sân ở Premier League sẽ thay thế Koscielny bị treo giò? Đối mặt với Costa, Holding sẽ chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần và mọi biểu hiện mất tập trung đều phải trả giá đắt. Sau hôm nay, Wenger có thể thở phào vì thoát khỏi cơn ác mộng Costa. Còn Conte, ông sẽ cố tìm người thay thế tiền đạo này, dù biết rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Costa còn tốt hơn cả Drogba
Costa là người duy nhất giải được “lời nguyền số 9” ở Chelsea sau Drogba. Sau 3 năm, với trung bình 145 phút/bàn ở mọi đấu trường và 0,6 bàn/trận tại Premier League, tiền đạo 28 tuổi này còn làm tốt hơn cả Drogba, người có 168 phút/bàn ở mọi đấu trường và 0,4 bàn/trận tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.
Để hâm nóng trận đấu tới giữa Chelsea và Arsenal, chúng ta hãy thử làm một bài trắc nghiệm liên quan đến các cầu thủ từng góp mặt ở trận chung kết cúp FA 2002.
Nếu Arsene Wenger và Antonio Conte là dân nhậu, có lẽ họ sẽ ngồi mà hàn huyên từ đêm tới sáng. Cũng như Bá Nha và Tử Kỳ yêu đàn, Wenger và Conte đều có tình yêu điên cuồng với bóng đá.
Sau khi đăng quang Premier League ngay trong mùa đầu tiên chân ướt chân ráo tới Anh, còn cái kết nào vĩ đại hơn cho Antonio Conte bằng chức vô địch FA Cup. Và trong bối cảnh hàng thủ Arsenal tan tác vì chấn thương và thẻ phạt, Chelsea chẳng khác nào được tiếp sức mạnh để bước qua đối thủ và lên đỉnh.
HLV Arsene Wenger của Arsenal đã gây bất ngờ khi cân nhắc để thủ thành Petr Cech lên băng ghế dự bị và sử dụng David Ospina ở trận chung kết FA Cup với Chelsea đêm nay.
Vào thứ Bảy này, Arsenal sẽ đối đầu với Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Cùng nhìn lại con đường tiến tới trận đấu cuối cùng FA Cup 2016/17 của 2 đội.
Hai tuần nữa, Jose Mourinho sẽ có mặt ở Solna (Thụy Điển) để tham dự trận chung kết thứ 14 trong sự nghiệp huấn luyện. Thành tích đáng nể này thêm vào vẻ oai vệ cho “sư tử” Mourinho, song có nhiều dấu hiệu cho thấy, nó không còn quá đáng sợ.
Cả hai ngôi sao Sergio Aguero và David Silva đều gặp những vấn đề trong thất bại trước Arsenal nhưng đã có thể tập nhẹ trở lại vào sáng thứ Hai. Dù thể lực chưa được đảm bảo nhưng gần như chắc chắn bộ đôi này sẽ kịp tham dự trận đại chiến với M.U vào hôm thứ Sáu tới.
Trận derby London vào rạng sáng thứ Tư tới sẽ mang tới thử thách cực đại cho Arsenal. Thể lực là vấn đề của Arsenal lúc này. Họ cũng gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ "đá rát" như Aston Villa hay Bayern, và Chelsea là một đội như thế.
Không phải Zinedine Zidane hay Ruben Amorim, NHM Liverpool muốn huyền thoại Steven Gerrard về dẫn dắt đội nhà thay Juergen Klopp ở mùa giải mới 2024/25.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn