Tỷ lệ cược cho viễn cảnh Alvaro Morata gia nhập Chelsea bất ngờ hạ sâu. Cùng lúc đó, Chelsea khẳng định như đinh đóng cột vẫn sẽ bán Diego Costa, bất chấp đã hỏng vụ mua Romelu Lukaku. Với 2 diễn biến nóng này, xem ra Morata đã ở rất gần Stamford Bridge.
Tờ Daily Mail vừa khẳng định, Chelsea đã xác nhận vẫn sẽ bán Diego Costa, bất chấp đã hỏng vụ mua Romelu Lukaku đầy cay đắng. Bán đi tiền đạo lợi hại nhất, dĩ nhiên Chelsea phải mua người thay thế. Liệu ai sẽ thay Costa khi Lukaku đã thuộc về Man United?
Theo tờ Independent, The Blues hiện tại chỉ còn lựa chọn là mua Alvaro Morata của Real Madrid. Theo phân tích của cây bút Miguel Delaney, Chelsea thực tế ngắm hai mục tiêu: Alvaro Morata và Andrea Belotti (Torino). Tuy nhiên, trong mắt HLV Antonio Conte, Belotti chưa đủ khả năng để rực sáng ở sân chơi Champions League. Trong khi đó, đẳng cấp của Morata ở sân chơi châu lục đã được khẳng định trong thời gian anh khoác áo Juventus.
Vừa có một số diễn biến thời sự chứng minh, Chelsea đang âm thầm dẫn đầu cuộc đua giành Morata. Diễn biến đầu tiên đến từ những điều chỉnh về tỷ lệ cược của nhà cái. Cách đây 1 tuần, tỷ lệ cho viễn cảnh Morata ở lại Real Madrid là đặt 7 ăn 1 - một tỷ lệ rất thấp, chứng tỏ tương lai của tiền đạo này ở Bernabeu là cực sáng.
Tuy nhiên, cả hai nhà cái uy tín là Willian Hill và Paddy Power mới đây đều đã điều chỉnh hạ tỷ lệ cược Morata ở lại Real xuống còn đặt 5 ăn 6. Cùng lúc đó, tỷ lệ cược cho kịch bản Morata gia nhập Chelsea cũng được điều chỉnh từ đặt 1 ăn 7 cách đây 1 tuần xuống còn đặt 2 ăn 3. Những biến động rất lớn trong tỷ lệ cược chứng minh việc Real muốn bán Morata cho Chelsea là rất rõ ràng.
Tờ Express đồng thời trích lại một nguồn tin từ Mundo Deportivo khẳng định, Real sẵn sàng bán Morata cho Chelsea với giá 66 triệu bảng. Đây là mức giá chênh lệch khá nhiều so với con số 75 triệu bảng mà phía Man United từng đề nghị. Tuy nhiên, Real cũng không còn lựa chọn nào khác. Quỷ đỏ đã mua xong Lukaku, việc họ tiếp tục mua Morata là ít khả năng xảy ra.
Thật ra tương lai của Morata đã rơi vào thế bấp bênh từ giai đoạn 2 mùa trước. Trong nửa đầu mùa bóng, dù cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Morata không vắng mặt trận nào. Tuy nhiên, ở 19 vòng đấu cuối, tiền đạo này đã vắng mặt 9 trận (8 trận ngồi dự bị và 1 trận bị treo giò). Trong giai đoạn 2, chỉ có 2 trận Morata được đá chính, nhưng đó là 2 trận mà HLV Zinedine Zidane cất cả bộ 3 Benzema-Bale-Cris Ronaldo ở ngoài.
Việc phải thường xuyên ngồi dự bị khiến Morata buộc phải lên tiếng gây áp lực cho Real: Hoặc là để tôi đá chính, hoặc là bán tôi đi. Đáng tiếc, cơ hội đá chính của Morata quá thấp do HLV Zinedine Zidane và tiền đạo Karim Benzema khá hợp nhau. Trong trường hợp Benzema phải ngồi dự bị thì vị trí đá chính cũng sẽ thuộc về tài năng trẻ Kylian Mbappe (nếu Real mua được) chứ cũng không phải là Morata.
Chelsea sáng cửa có Morata nhất
Hiện tại, nhà cái Paddy Power vẫn đánh giá khả năng Morata gia nhập Chelsea cao hơn tất cả các CLB khác.
Tỷ lệ cược cho bến đỗ mới của Morata
Chelsea: 3/2*
Man United: 2/1
Juventus: 33/1
Inter Milan: 33/1
Milan: 33/1
(*) Đặt 2 ăn 3 theo Paddy Power
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không nhiều sản phẩm của lò đào tạo trẻ Chelsea có chỗ đứng ở đội 1. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ trẻ mà họ đem cho mượn đang rất thành công ở đội bóng khác.
Jose Mourinho không thích Romelu Lukaku. Điều này đã được kiểm chứng. Vậy mà hàng công của Man United mùa tới lại dựa cả vào cầu thủ người Bỉ. Sự khó hiểu đẩy giới chuyên môn tới hai suy luận: Man United mua Lukaku đơn giản vì… chả biết mua ai và để “phá bĩnh” Chelsea.
M.U để Rooney tới Everton miễn phí; Conte bỏ ngỏ ra năng rời Chelsea; Leicester quyết có Iheanacho... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24h qua.
Jose Mourinho sẽ không mất quá nhiều thời gian để lấp vào khoảng trống về chuyên môn mà Wayne Rooney bỏ lại, bởi thực tế thì Rooney không còn đóng góp nhiều cho đội. Nhưng sự ra đi của anh vẫn sẽ khiến ông phải đau đầu...
Có một chi tiết ít được bàn đến, khi Arsenal bỗng khát danh hiệu vô địch Premier League suốt 13 năm. Đó là: “Pháo thủ” không tìm ra được thủ quân đích thực, sau Patrick Vieira.
HLV Antonio Conte đang muốn đưa cậu học trò cũ ở Juventus là Fernando Llorente về Stamford Bridge thi đấu ở mùa tới. Theo tiết lộ của tờ The Times, Chelsea bước đầu đã đánh tiếng với chân sút người Tây Ban Nha. Đội bóng thủ đô London muốn anh sẽ là phương án thay thế trong trường hợp Diego Costa ra đi trong mùa Hè năm nay.
Tiền đạo Romelu Lukaku đang ở Los Angeles (Mỹ) nghỉ Hè và nhiều khả năng sẽ ở lại đây tiến hành kiểm tra y tế để gia nhập đội hình M.U nhằm kịp tham dự tour du đấu mùa Hè của Quỷ đỏ.
Chơi rất tệ, chiếc thẻ đỏ của Văn Thanh càng đẩy CAHN vào thế khó trong chuyến làm khách trên sân Quảng Nam. Trong một hiệp đấu bùng nổ, Hoàng Vũ Samson lập cú đúp để mang về chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Quảng.
Nhận định bóng đá trận Brest vs Reims diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 33 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn