Arsenal: Xin chào ngôi đầu bảng

Lộc Trần
13:28 ngày 11-12-2016
Dù chỉ giữ được ngôi đầu bảng 1 ngày trước khi Chelsea thi đấu vào tối nay thì chiến thắng trước Stoke cũng mang đến cho người hâm mộ Arsenal niềm tin lớn dần vào chức vô địch.
Arsenal: Xin chào ngôi đầu bảng

Arsenal đang trở nên lạ lẫm, thậm chí là với những người theo dõi họ nhiều nhất. Không còn hình ảnh đầu voi, đuôi chuột, đoàn quân của Arsene Wenger đang ổn định đền kỳ lạ. Vượt qua tháng 11 "bị nguyền rủa" một cách êm thấm, giai đoạn tiền Giáng sinh cũng đang không làm khó được thầy trò Wenger.

Mới nhất là màn lội ngược dòng mãn nhãn trước Stoke tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Với 3 điểm giành được, Pháo thủ tạm thời chiếm ngôi đầu khi có cùng điểm số nhưng thi đấu nhiều hơn Chelsea 1 trận. Dù có thể không giữ được ngai vàng lâu nhưng việc được làm quen với vị trí này nhiều lần trong năm cũng là rất hạnh phúc với Gooner vào lúc này.

Chấn thương của Mustafi là điểm trừ trong chiến thắng
Chấn thương của Mustafi là điểm trừ trong chiến thắng

Điều này càng đáng quý nếu biết Arsenal đã mất Shkodran Mustafi và Alexis Sanchez trước Stoke. Trong khi chấn thương đầu gối của Sanchez đang chờ kết quả cuối cùng thì nhiều khả năng Mustafi sẽ phải nghỉ hết năm 2016 để dứt điểm tổn thương gân khoeo. Đấy là chưa kể tổn thất nặng nề Santi Cazorla - người phải ngồi dưỡng thương trong 3 tháng vì vừa tiến hành xong phẫu thuật.

Tổn thất trụ cột nhưng Arsenal vẫn thắng và có trận bất bại thứ 14 liên tiếp chỉ riêng tại Ngoại hạng Anh. Đó thực sự là một cuộc lột xác ngoạn mục và món quà Giáng sinh sớm không thể ý nghĩa hơn dành tặng người hâm mộ.

Xhaka đang hòa nhập tốt
Xhaka đang hòa nhập tốt

Xét cụ thể trong trận đấu với Stoke, không ai còn cảm thấy nhớ nhung nét uyển chuyển của Cazorla khi Granit Xhaka đã thay thế rất tốt. Bỏ qua lỗi lầm dẫn đến quả penalty cho Stoke, tình huống nhiều chuyên gia nhận định Xhaka bị oan, tiền vệ người Thụy Sĩ đã có màn thể hiện xuất sắc. Không khéo léo được như Cazorla nhưng Xhaka sở hữu khả năng chuyền bóng độc đáo với độ chính xác lên đến 88%. Anh mở ra 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội và dần chứng minh 30 triệu bảng Arsenal bỏ ra xứng đáng đến từng xu.

Tuyến giữa chắc chắn tạo điều kiện cho hầng công bùng nổ. Bà xã của Theo Walcott buộc phải bỏ tiền ra thực hiện lời hứa mua máy pha cafe mới khi anh chồng hoàn thành nhiệm vụ ghi được 10 bàn (7 tại Ngoại hạng Anh, 3 tại Champions League) trước Giáng sinh. Bàn gỡ hòa 1-1 trước Stoke cũng là pha lập công thứ 100 ở cấp CLB của Walcott trong 2 màu áo Southampton và Arsenal.

Không ai có thể ngăn Oezil tỏa sáng vào lúc này
Không ai có thể ngăn Oezil tỏa sáng vào lúc này

Đặc biệt, Mesut Oezil lại tỏa sáng. Mùa trước, tiền vệ người Đức chỉ ghi 8 bàn trong 45 trận nhưng anh đã có 9 bàn đến thời điểm này của mùa giải sau số trận chưa đến một nửa. Có hào quang của Oezil, Wenger có thể tự tin vượt qua giai đoạn Giáng sinh, năm mới một cách êm đẹp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x