Chelsea chính là Leicester mùa trước

Trần Minh Trần Minh
08:37 ngày 26-12-2016
Ngày này 1 năm trước, Chelsea đón Giáng sinh trong không khí ảm đạm khi chỉ còn cách khu vực rớt hạng có 1 điểm còn Leicester khi ấy đang tạo nên một câu chuyện được cả châu Âu bàn tán. Bây giờ, tình hình đang đảo ngược hoàn toàn.
Chelsea chính là Leicester mùa trước
Với 6 điểm nhiều hơn đội nhì bảng, Chelsea gần như chắc chắn sẽ đón năm mới ở vị trí đầu bảng. Cũng mặc màu áo xanh, Chelsea đang tái hiện hình ảnh của chính Leicester mùa trước. Họ cũng vươn lên cùng với một HLV người Italia, cũng thi đấu với nguồn thể lực tuyệt vời trong mỗi trận đấu và có một chiếc pít-tông vĩnh cửu ở giữa sân: N’Golo Kante.

Khi Leicester bán Kante cho Chelsea, họ bán luôn “cầu thủ hay nhất Premier League” theo lời của Sir Alex Ferguson cho đối thủ. Và chúng ta thấy Kante đã làm Chelsea mạnh lên thế nào, đồng thời khiến Leicester suy yếu ra sao với thương vụ chuyển nhượng của mình.

VIDEO: Chelsea lên đầu bảng, Costa và đồng đội quậy tung



Có Kante, Chelsea có một lá chắn tuyệt vời ngay trước hàng thủ, để giúp bộ ba trung vệ dù chưa quen đá cạnh nhau, lại lần đầu tiên thi đấu trong sơ đồ 3-4-3 không để lộ ra quá nhiều sai sót. Cũng giống Leicester mùa trước, Chelsea mùa này vươn lên nhờ không được đánh giá cao như các đối thủ. Hai đội bóng thành Manchester và Liverpool mới là những cái tên được nhắc đến nhiều ở mùa giải này, sau đó một chút là Tottenham và Arsenal. Chelsea không chịu quá nhiều áp lực.

Một điểm giống nhau khác: họ vươn lên nhờ sự sa sút của các đối thủ, dù chính họ cũng đã tận dụng tình thế rất tốt. Man City đang băng băng lao lên phía trước thì lộ ra quá nhiều vấn đề, Pep Guardiola sau tuần trăng mật thì đang bị “sốc văn hóa”. Liverpool tấn công vũ bão nhưng phòng ngự tồi tệ. Arsenal thì... vẫn vậy, chưa đủ bản lĩnh để khiến các ứng viên phải nể sợ.

Sự khác biệt giữa Leicester và các đối thủ mùa trước là thể lực. Jamie Vardy, N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Marc Albrighton... ai cũng chạy với tốc độ phi thường. Chỉ là những pha lên bóng đơn giản, nhưng chỉ cần tăng tốc độ triển khai bóng là nguy hiểm bội phần. Chelsea không phải dự cúp châu Âu là một lợi thế lớn. Họ có cả tuần để nhồi thể lực, có thêm thời gian để làm quen với sơ đồ tinh kỳ của Conte. Và họ cũng giống Leicester ở điểm các cầu thủ đều gần như đạt phong độ tối ưu.


Cuối cùng, không thể không kể đến một yếu tố quan trọng là may mắn. Cả mùa trước, những trụ cột của Leicester là Vardy, Mahrez, Wes Morgan, Kante... gần như không gặp chấn thương gì. Chelsea cũng thế. Eden Hazard, Diego Costa mấy mùa trước còn chấn thương vặt, mùa này trận nào cũng chạy liên tục không biết mệt.

Mới đây, Jose Mourinho có ý phân bì với đội bóng cũ vì lịch thi đấu quá ưu ái Chelsea. Quả vậy thật. Trong lúc Man United, Man City và Tottenham phải “nuốt” 3 trận trong vòng 8 ngày, Liverpool đá 3 trận trong vỏn vẹn 7 ngày thì mỗi mình Chelsea được dàn trải 3 trận marathon ấy ra trong 10 ngày. Quãng đường phải di chuyển của Chelsea trong thời gian bận rộn nhất năm cũng ngắn nhất trong Top 6.

Sự khác biệt duy nhất giữa Chelsea và Leicester có lẽ là triết lý của hai HLV. Cùng là người Ý, nhưng trong lúc Ranieri kêu gọi các cầu thủ thư giãn tối đa, không bị ám ảnh chuyện vô địch mà hãy tận hưởng thành quả của từng trận đấu thì Conte gò các cầu thủ phải tư duy như một nhà vô địch thực thụ. Trung vệ Gary Cahill nói: “Conte rất nghiêm khắc. Tôi không nghĩ có một giây phút nào trong ngày mà ông ấy không nghĩ về bóng đá”.

Và những sự tương đồng vừa nêu phải chăng là dự báo cho kết cục của Chelsea trong mùa bóng này? Hãy chờ xem Chelsea vượt qua đoạn marathon này thế nào đã.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x