FRANK LAMPARD TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRÊN SKY SPORTS:
“Chelsea-Conte gần giống Chelsea-Mou mùa 2004/05”
Khi hồi tưởng về mùa bóng 2004/05 cùng Chelsea trong vai trò khách mời trên kênh Sky Sports, Frank Lampard cho biết ấn tượng khó phai nhạt nhất trong tâm trí của anh là “những chiến thắng xấu xí và tỷ số 1-0 ở cả sân nhà lẫn sân khách”.
“Chúng tôi biết cách thắng xấu xí. Mùa 2004/05, Chelsea kết thúc mùa bóng với 11 chiến thắng 1-0, trong khi đó cả mùa 2009/10 dưới thời Ancelotti, The Blues chỉ có 2 trận thắng 1-0”, Lampard chia sẻ.
“Khi Ancelotti đến, ông ta muốn Chelsea đá theo sơ đồ kim cương giống như thời Milan. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khó chịu khi phải đá trên đỉnh kim cương. Cũng may, Ance sớm nhận ra sự không phù hợp của sơ đồ kim cương và thay đổi kịp thời. Ancelotti luôn cố gắng lắng nghe các cầu thủ”.
Kỷ nguyên Conte là thời điểm Lampard đã rời Chelsea. Tuy nhiên, theo Lampard, anh cảm thấy ở The Blues hiện tại có những điều vô cùng quen thuộc mà chính anh đã từng trải nghiệm dưới thời Mourinho nhiệm kỳ 1.
Lampard chia sẻ thêm: “Conte có rất nhiều nét giống Mourinho. Điều quan trọng nhất dưới thời Mourinho là hệ thống chiến thuật vững chắc. Tôi đang thấy điều này ở Conte. Thời Mourinho, tất cả những cầu thủ trên sân đều biết rõ họ cần làm gì. Conte cũng đang dạy các cầu thủ Chelsea hiện tại có được thói quen này”.
“Những gì Conte làm được xứng đáng được coi là một phép màu. Rất nhiều CLB ở Premier League đều phải vật lộn sau khi thay HLV. Trong khi đó Chelsea cũng bước vào triều đại mới nhưng đã ngay lập tức tìm ra được công thức chiến thắng. Tôi đã từng tự hỏi bản thân: Liệu sơ đồ 3 hậu vệ của Conte sẽ hoạt động ra sao. Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời”, Lampard kết luận.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn