Sự vắng mặt của Sergio Aguero không phải là bất lợi duy nhất cho Man City trong chuyến làm khách trên sân của Chelsea. Ở cánh trái hàng hậu vệ, Man City phải lần đầu tiên đưa Fabian Delph vào đội hình chính. Delph chơi khá hay, cũng như hàng công đã chơi khá hay trong hoàn cảnh không có Aguero. Đấy là chiến thắng mang dấu ấn toàn đội, dù tất nhiên là Kevin De Bruyne đã tỏa sáng khi trở lại Stamford Bridge để hành hạ đội bóng cũ, từng xem thường tài năng của anh.
Tóm lại, Man City đã thắng, trong hoàn cảnh chính họ có những khó khăn nhất định. Thắng thuyết phục, với sự vượt trội về mọi mặt, cứ như chính họ mới là đội chủ nhà. Thật ra, “thuyết phục” đôi khi cũng là một sự xa xỉ. Dù tỷ số khác biệt hoàn toàn, nhưng khó nói rằng M.U “thuyết phục” hơn Man City trong vòng đấu vừa qua, khi thầy trò HLV Jose Mourinho thắng đậm Crystal Palace 4-0 tại sân nhà. Trận đấu khá tẻ nhạt, nói lên rằng Crystal Palace quá yếu, hơn là giới thiệu những chỗ xuất sắc của M.U. Dù sao đi nữa, chiến thắng vẫn đồng nghĩa với 3 điểm, và cuộc chơi không hề có chỉ số phụ liên quan đến mức độ thuyết phục.
Bản chất của một đội mạnh là bất kể có thuyết phục hay không, có chơi tốt như sự chờ đợi hay không, rút cuộc họ vẫn phải thắng. Gặp lúc mọi chuyện “vào guồng”, M.U cũng có thể thắng thuyết phục, như chiến thắng của Man City trên sân Chelsea. Ngược lại, đội bóng của Pep Guardiola cũng đâu thiếu gì những trận thắng thiếu thuyết phục (chẳng hạn thắng Bournemouth, với bàn quyết định được ghi ở phút 90+6)!
HLV Antonio Conte giải thích rằng Chelsea chơi như cách chơi họ vừa thể hiện là vì hoàn cảnh bất lợi: không đảm bảo thể lực do vừa quyết chiến trên sân của Atletico Madrid ở Champions League. Có vẻ không sai. Nhưng cần tách biệt rõ ràng: Chelsea chơi quá “tiêu cực” vì gặp hoàn cảnh bất lợi, còn họ thua vì lối chơi quá tiêu cực ấy - chứ không phải vì hoàn cảnh.
Đội mạnh mà lại phụ thuộc vào hoàn cảnh khách quan là đã... yếu rồi. Man City hoàn toàn có thể vin vào những lý do mà Conte đã chỉ ra, nhưng họ không làm thế. Vấn đề ở đây là Chelsea thua vì nguyên nhân chủ quan chứ không phải khách quan. Họ thua vì chiến thuật không hợp lý; thua trong các quyết định dùng người. Tổng quát hơn, đấy là cái thua về tinh thần, thua từ trước khi bóng lăn. Mới phải đá liền 2 trận căng thẳng mà đã như thế (đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa), làm sao có thể chinh phục nhiều trận địa khác nhau, trong giai đoạn cuối mùa, khốc liệt hơn hẳn?
Nếu nhìn kỹ vào tình trạng của các đội bóng lớn ở Premier League, Conte phải thấy rằng ông vẫn còn may chán. Man City, như đã nói, mất tiền đạo chủ lực và hậu vệ cánh quan trọng nhất. M.U thậm chí còn mất ngôi sao số 1, là Paul Pogba. Đấy là những mất mát quan trọng, kéo theo rất nhiều hệ lụy đáng bàn về mặt chuyên môn. Đấy cũng là cái “mất” mà nếu không được xử lý khéo léo, còn dễ dẫn đến hệ lụy về tinh thần nữa. Nhưng đội bóng của Jose Mourinho vẫn thắng khi không có Pogba chính giữa đội hình. Man City cũng vậy.
Tóm lại, những gì Man City thể hiện ở Stamford Bridge đã dạy cho Conte nhiều bài học lớn. Một đội bóng đã được xem là ứng viên thì không được phép bao biện sau những kết quả bất lợi, dù thực tế có như thế nào. Nếu Pep Guardiola cũng là mẫu HLV thích bao biện, thì liệu Man City có thể tới Stamford Bridge và chơi như một đội đàn anh như thế hay không, trong bối cảnh, như chúng ta đã nói, họ không có chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử, và hậu vệ trái đắt giá nhất trong lịch sử?
Đón đọc "Ấn phẩm Magazine về Euro DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM".
Với 116 trang, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024 nói riêng và EURO nói chung.
Những câu chuyện đặc sắc nhất, được viết bởi những phóng viên thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
Mùa giải mới trôi qua được 1/5 chặng đường, nhưng với những gì đã và đang thể hiện, rõ ràng Liverpool không xứng đáng được liệt vào danh sách ứng cử viên vô địch.
Bất chấp việc Man United đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho của họ lại tỏ ra khá thận trọng khi nói về khả năng Quỷ đỏ lên ngôi vào cuối mùa.
HLV Jose Mourinho đang thực sự đau đầu với vị trí tiền vệ trái. Nhưng nếu mùa trước, ông đau đầu bởi không có sự lựa chọn nào thực sự đáng tin cậy cho vị trí ấy, thì mùa này, cơn đau đầu lại xuất phát từ việc ông có... quá nhiều lựa chọn tốt.
Tờ báo uy tín của Anh, The Times, vừa tung ra một thông tin khiến nhiều CĐV của Chelsea cảm thấy lo lắng: HLV Antonio Conte đã có kế hoạch rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải này.
Harry Kane không thể ngừng ghi bàn. “Thùng thuốc súng” Kane trận nào cũng “nổ” đều đặn cho Tottenham. Giữa tuần trước là cú hat-trick bằng chân phải, chân trái và đầu ở Champions League. Và tối thứ Bảy vừa qua lại thêm cú đúp nữa được Kane thực hiện vào lưới Huddersfield.
Hành quân đến sân St James Park, mặc dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ pha sút xa đẹp mắt của Coutinho, Liverpool vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước Newcastle.
Trận đấu với Brighton là ngày kỷ niệm tròn 21 năm HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal. Chiến lược gia người Pháp đã nhận được món quà từ các học trò là chiến thắng thuyết phục 2-0.
Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã gặp Jadon Sancho - người đang được cho Dortmund mượn - để bàn về việc đưa cầu thủ chạy cánh này trở lại Old Trafford ở Hè 2024.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên, Chelsea lại gây thất vọng tràn trề. Nhưng khi phần đông bắt đầu quay lưng và không còn mặn mà với thành tích của đội bóng thì The Blues lại thi đấu khởi sắc, và giờ đã có dấu hiệu của một đội bóng đúng nghĩa.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn