Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Không phải mua hay không, mà là mua thế nào

Kinh Thi Kinh Thi
06:00 ngày 07-06-2017
Tiền chuyển nhượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Nó chảy từ túi đội này sang túi đội khác. Vâng, bạn có thể chỉ ra rằng vẫn có một phần tiền “chảy ra ngoài”, do các đội còn phải đóng thuế hoặc chi thù lao cho giới đại diện. Nhưng tỷ lệ không nhiều.
Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Không phải mua hay không, mà là mua thế nào
Các đội ở Premier League mạnh tay mua sắm đơn giản vì họ có rất nhiều tiền, và đấy là những khoản tiền minh bạch, xứng đáng, do chính bóng đá nhà nghề kiếm được. Dân Anh có một triết lý: tại sao tôi phải cố gắng lao động, sáng tạo để có sản phẩm, trong khi tôi đang thừa tiền để mua sản phẩm muốn có? Công sức lao động, sáng tạo, sẽ được dùng vào việc khác. Ví dụ như việc... kiếm tiền. Hoặc, gần gũi chuyên môn hơn, mua sắm sao cho hiệu quả.

Hơn 20 năm trước, đội bóng nổi tiếng nhất thế giới về khả năng đào tạo ngôi sao trẻ - Ajax Amsterdam - đoạt chức vô địch Champions League 1995. Nhưng đấy cũng là năm “phán quyết Bosman” ra đời. Từ đó đến nay, Ajax chưa bao giờ trở lại ngôi cao, dù họ từng vô địch cả 3 cúp châu Âu, riêng trận địa Cúp C1/Champions League đã là 4 lần, chỉ trong 25 năm. Các đội như Ajax cứ việc tự hào là giỏi đào tạo trẻ, không phải chi những khoản tiền “điên rồ” để mua cầu thủ. Nhưng thành công trong bóng đá đỉnh cao thì chỉ thuộc về những “siêu CLB” - những đội đủ sức mua sắm một cách “điên rồ”.

UEFA của Michel Platini (chính xác hơn, từng là của Platini) “làm trò” khi nghĩ ra “luật công bằng tài chính”, giới hạn việc mua cầu thủ nhằm giúp các đội nhà giàu... tránh nguy cơ phá sản. Rút cuộc có thấy gã nhà giàu nào phá sản đâu! Chỉ thấy “luật công bằng tài chính” bị lôi ra tòa vì sai với luật pháp châu Âu, giờ phải vất vả tìm cách hủy bỏ sao cho... đúng quy trình.


Dù sao đi nữa, quả có những chỗ sai lầm khi các đội mạnh ở Premier League tham gia cơn mua sắm điên cuồng. Ngoài sự giàu có, nguyên nhân quan trọng khiến thị trường chuyển nhượng ở Premier League bùng nổ trong mùa Hè năm ngoái vì đấy có lẽ là thời điểm giải đấu này quy tụ lực lượng HLV hùng hậu nhất - toàn các “danh sư” hàng đầu thế giới. Pep Guardiola được mời đến Manchester City, và CLB này phải mua người sao cho phù hợp với triết lý của Pep. Họ tống khứ thủ môn số 1 nước Anh Joe Hart để lấy chỗ rước về anh chàng Claudio Bravo “biết chơi bóng” chứ không chỉ biết giữ thành, theo suy nghĩ riêng của Pep. Jose Mourinho yêu cầu M.U mua Paul Pogba với giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới, dù chẳng bao giờ Pogba đáng được gọi là cầu thủ hay nhất thế giới.

M.U hoặc Man City phải mua cầu thủ theo đúng triết lý của Mourinho hoặc Pep, nhưng triết lý của họ đâu có quyết định bóng đá sẽ diễn ra như thế nào, đâu có đem lại thành công ở Premier League. Mua sắm thế nào để rút cuộc M.U “chi khủng” nhưng lại là đội trẻ thứ 3, còn Man City là đội già thứ 3 trong toàn giải! Trong bóng đá, cũng như cuộc sống nói chung, hiếm khi những cách làm cực đoan lại dẫn đến thành công. Mua sắm thế nào mà rút cuộc cả đội M.U của Mourinho phải phụ thuộc vào lão tướng Zlatan Ibrahimovic, thì thất bại là điều chẳng có gì lạ.

Chelsea của Antonio Conte không hề rải tiền để có thành công, dù tất nhiên họ vẫn mua. Vấn đề ở đây chẳng phải là mua hay không mua, hoặc mua bao nhiêu là vừa - với từng ngôi sao cụ thể cũng như trong cả mùa chuyển nhượng nói chung. Vấn đề là mua như thế nào. Cái chuyện tưởng đơn giản nhất - mua sắm - vẫn có thể trở thành nghệ thuật hoặc trò lố bịch, tùy theo cách mua. Xem người ta mua sắm, trong lúc chờ mùa bóng mới, cũng có chỗ thú vị riêng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x