Công cùn thủ kém, Arsenal thua tan nát Chelsea tại Stamford Bridge

THẠCH LONG
22:06 ngày 04-02-2017
Dễ dàng nghiền nát Arsenal, Chelsea không những trả được món nợ thua 0-3 ở lượt đi mà còn chứng minh được khí khái của một kẻ chinh phục đích thực. Xem ra cuộc đua vô địch Premier League mùa này sẽ chỉ là một con đường màu xanh, nơi The Blues như chiến binh độc cô cầu bại một mình một ngựa về đích.

Bàn thắng
Chelsea: Alonso (13’), Hazard (53’), Fabregas (85’)
Arsenal: Giroud (90+1’)

Arsenal không tệ, nhưng Chelsea quá hay

Nếu phải tìm hình mẫu cho một kẻ chinh phục đỉnh cao thì Chelsea mùa này chính là một điển hình mẫu mực. Đoàn quân thiện chiến của Antonio Conte không chỉ có được sức chiến đấu vượt trội, sở hữu những cá nhân có thể bùng nổ bất kỳ thời điểm nào, mà quan trọng hơn cả, The Blues có khả năng tự chữa lành vết thương giỏi và nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào.

Sau thất bại 0-2 trước Tottenham hôm 5/1, Chelsea trở lại dữ dội với 4 chiến thắng liên tiếp. Và với những ai kỳ vọng trận hòa đáng tiếc trước Liverpool hôm 1/2 vừa qua có thể ảnh hưởng tới nhuệ khí của The Blues trước trận derby London thì một lần nữa, Diego Costa cùng các đồng đội lại khiến những kẻ mơ mộng phải thất vọng. 

Alonso đánh đầu mở tỉ số
Alonso đánh đầu mở tỉ số

Những ngòi nổ như Oezil bị khóa chặt
Những ngòi nổ như Oezil bị khóa chặt

Tối qua, Arsenal chơi không hề tệ, thậm chí trong khâu nhập cuộc, Pháo thủ còn làm tốt hơn. Ngay từ phút thứ 2, pha chuyền bóng cẩu thả của thủ thành Thibaut Courtois và khả năng gây sức ép tốt của các cầu thủ tấn công Arsenal đã tạo ra một phen xào xáo trước khung gỗ The Blues. Ít phút sau đó, Courtois lại phải lao ra bắt bóng trong chân Theo Walcott. Những diễn biến đầu tiên báo hiệu một đêm không yên ả của Stamford Bridge.

Đáng tiếc, ngay kể cả khi đối phương chơi hay, Chelsea còn biết cách đá hay hơn. Tình huống Marcos Alonso đè mặt Hector Bellerin đánh đầu tung lưới Petr Cech, về cơ bản là không hậu vệ Arsenal nào mắc lỗi cả. Chelsea đã dàn xếp một pha tấn công quá hay, quá đúng bài và Pháo thủ gần như bị đẩy vào thế không thể không thủng lưới. 

Con đường màu xanh

Đây là một pha bóng thiệt đơn thiệt kép với Arsenal. Họ vừa thủng lưới, còn Bellerin trong nỗ lực nhảy lên ngăn cản Alonso, đã rơi tự do thẳng xuống mặt đất. Anh không thể tiếp tục thi đấu, đẩy Arsene Wenger vào thế phải dùng Gabriel Paulista trong vai trò một cầu thủ đá cánh.

Về lý thuyết, muốn hạ Chelsea thì phải khoan vào 2 cánh, liên tục dùng những quả tạt đánh vào điểm yếu bóng bổng. Đáng tiếc, kế hoạch này đã đổ bể ngay từ khi Bellerin phải bất đắc dỹ rời sân. Arsenal giống như một chú hổ không nanh vuốt, cố gắng khoan phá một cách vô vọng.

Fabregas đặt dấu chấm hết cho Arsenal
Fabregas đặt dấu chấm hết cho Arsenal

Giroud giúp Arsenal có bàn danh dự
Giroud giúp Arsenal có bàn danh dự

Sự yếu ớt này bị tố cáo một cách trần trụi ở phút 53, khi Eden Hazard đi bóng từ giữa sân, vượt qua toàn bộ các chướng ngại trước mặt trước khi sút tung lưới Cech trong thế đối mặt. Trong tình huống này, Koscielny bị vặn sườn suýt ngã, Coquelin bám theo Hazard cũng loạng choạng rồi ngã ra sân. Một hàng phòng ngự bi hài, một bàn thua tận cùng cho sự bất lực và nhục nhã. Còn Chelsea, qua cái cách Hazard thoải mái tâm lý cầm bóng qua hết cầu thủ này tới ngôi sao nọ, cho thấy rõ, Arsenal chẳng tạo ra nổi áp lực nào cả.

Pha solo của Hazard coi như đã chấm dứt không chỉ trận đấu này, mà còn là cuộc đua tới ngai vàng Premier League mùa này. Trong những phút còn lại, việc Cech chuyền bóng vào chân Fabregas giúp cầu thủ này ghi bàn vào lưới CLB cũ, và Olivier Giroud lại phát huy cái duyên ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị không nói lên nhiều điều nữa.

Với chiến thắng này, Chelsea bỏ cách Arsenal tới 12 điểm và dĩ nhiên là tiếp tục ngồi vững ngôi đầu. 2 trận đấu lớn gặp Liverpool và Arsenal đã qua, Chelsea kiếm 4/6 điểm tuyệt đối. Trong thời gian tới, lịch thi đấu lại dễ dàng với The Blues và xem ra, không còn chướng ngại nào có thể cản Chelsea thống trị mùa bóng này nữa. 

Đội hình thi đấu
Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses (Zouma, 88’), Kante, Matic, Alonso; Pedro (Willian, 84’), Diego Costa, Hazard (Fabregas, 84’). 
Arsenal: Cech; Bellerin (Paulista, 17’), Mustafi, Koscielny, Monreal; Oxlade-Chamberlain, Coquelin (Giroud, 65’); Walcott (Welbeck, 70’), Ozil, Iwobi; Sanchez. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x