Conte bực tức vì Costa không chịu chia sẻ đồ ăn
Trong giờ nghỉ trận đấu giữa Chelsea và Watford rạng sáng nay, Diego Costa chạy đi tìm đồ ăn và hành động đó khiến Antonio Conte rất “phẫn nộ”.
Trận đá bù với Watford rạng sáng nay không còn nhiều ý nghĩa với Chelsea bởi họ đã chắc chắn nắm trong tay chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17. Vì thế, HLV Conte đã cất chân sút xuất sắc nhất của Chelsea mùa này là Costa trên băng ghế dự bị. “Ngồi chơi xơi nước”, nhưng uống nước nhiều cũng lỏng bụng, nên Costa đành phải đi kiếm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày.
Vào giờ nghỉ giữa trận, Costa đã chạy vội vào phòng họp báo để… kiếm đồ ăn. Chelsea thường chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các nhà báo và sự xuất hiện của chân sút người Tây Ban Nha đã đem đến nhiều ngạc nhiên. Costa lướt qua một loạt đồ ăn, nhồm nhoàm đưa vào miệng và nói “Tôi rất đói” bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sau trận đấu, hành động này của Costa đã được “báo cáo” với Conte. HLV người Italia hỏi: “Anh ấy đã ăn những gì? Điều này rất quan trọng”. Một phóng viên trả lời Costa đã ăn bánh chocolate. Conte bông đùa: “Trong trường hợp này, tôi rất tức giận vì đáng ra, Costa phải nghĩ tới việc đưa tôi một miếng bánh. Tôi đã phải chịu đựng cơn đói trong suốt trận đấu”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn