Coutinho & HLV Klopp: Củ ấu và bồ hòn

Kinh Thi Kinh Thi
10:47 ngày 08-09-2017
Nên làm gì với Philippe Coutinho trong lúc này - đấy là một câu hỏi khó cho HLV Juergen Klopp.
Coutinho & HLV Klopp: Củ ấu và bồ hòn
Có thể giới hâm mộ Liverpool đã thở phào nhẹ nhõm khi thị trường chuyển nhượng khép lại mà Coutinho không được chuyển sang Barcelona như mong muốn. Vấn đề là Coutinho muốn đi, trong khi chưa chắc Klopp đã thật sự muốn anh ở lại. Bây giờ, khi vụ chuyển nhượng không trở thành hiện thực, hóa ra lại khó cho cả hai phía.

Không có Coutinho, Liverpool vẫn tấn công ào ạt, sắc bén. Một mặt, giới chuyên môn vẫn thường cho rằng không nên thay đổi một công thức đang phát huy hiệu quả, đem lại thành công. Đấy là chữ “lý”. Xét về chữ “tình”, cũng khó chấp nhận Coutinho, khi chính anh đã tự đề nghị được “biến” khỏi Liverpool, nói thẳng là không muốn khoác áo đội này nữa. Thà cố tìm một chỗ đứng cho Alex Oxlade-Chamberlain, cầu thủ vừa đến với Liverpool vào giờ chót của mùa chuyển nhượng, và tỏ rõ rằng anh chọn Liverpool thay vì Chelsea.

Nếu Klopp phải ưu tiên dành thời gian nghĩ về đội hình Liverpool thì, trên lý thuyết, ưu tiên 1 phải là hai cánh của hàng phòng ngự. “May” mà Nathaniel Clyne đã chấn thương không thể ra sân. Nhưng vẫn còn đấy hàng loạt đáp án khác nhau giữa Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Alberto Moreno, Andrew Robertson! Nhưng tóm lại, vấn đề Coutinho vẫn cứ trồi lên như một cái gai đáng ghét - sự đáng ghét mà trong sâu thẳm, người ta lại... muốn chịu đựng. Lý do đơn giản: Coutinho quá hay.

Thật ra, Coutinho hay đến mức nào thì câu trả lời hoàn toàn mang tính ước lệ. Xét cả tài năng, đẳng cấp, kinh nghiệm trận mạc, Coutinho bất quá cũng chỉ ngang Sergio Aguero bên Man City. Nhưng hoàn cảnh của Coutinho và Aguero, trong thời điểm cụ thể này, lại khác nhau như ngày và đêm.


Nếu như biệt danh của Man City là “Citizens” (công dân), thì Aguero chỉ được đối xử như một công dân hạng hai dưới thời Pep Guardiola. Anh được đá chính trận nào thì biết trận đấy. Và khi ra sân, Aguero thường không biết chắc anh phải đứng ở đâu, giữ vai trò gì trên hàng công. Như thể từng đó chưa phải là đủ, Aguero còn phải lặp đi lặp lại những câu quen thuộc làm cho người nghe rất khó thoát khỏi cảm giác rằng đấy là sự gượng ép. “Tôi yêu CLB này. Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của HLV”. Đại loại như thế.

Mùa trước, Pep thường giải thích về các vấn đề chuyên môn của Aguero, cứ như mặc nhiên rằng đấy là mùa bóng thất bại của ngôi sao Argentina. Thiên hạ lắng nghe. Aguero hứa sẽ điều chỉnh. Triết lý của Pep rút cuộc là như thế nào thì không dễ nói là ai cũng hiểu. Pep tỏ ra không hài lòng kể cả khi Aguero ghi bàn! Ông bảo cầu thủ chuyên khai thác cơ hội ghi bàn trong vùng cấm này phải lùi lại phía sau, chuyền bóng nhiều hơn. Rút cuộc, Aguero ghi được cho Man City 33 bàn tính chung mọi giải, chỉ thua mỗi Harry Kane của Tottenham. Và, theo cách nói của Pep, người ta vẫn cho rằng Aguero thất bại!

Hiện thời, Aguero chỉ cần thêm 7 bàn nữa là bắt kịp kỷ lục của Eric Brook - cây làm bàn số 1 trong lịch sử Man City, người đã khoác áo đội này hơn một thập kỷ. Và tất nhiên, khó có thể hoài nghi vấn đề phong độ, khi Aguero vẫn đang ở tuổi 29.

Nhưng, ở Man City, phong độ không quan trọng bằng... thân phận. Trong một đội bóng do Pep huấn luyện, không có ngôi sao nào được phép đứng trên Pep về thân phận, về tư cách ngôi sao. Bị đè bẹp dưới triết lý của Pep thì Aguero đành chấp nhận câu “bồ hòn cũng méo”. Hoàn toàn ngược lại, Coutinho “làm trời” ở Liverpool bởi xưa nay đâu ai nói Klopp là HLV hay nhất thế giới. Klopp đâu đã huấn luyện các siêu sao cỡ Lionel Messi! Trước “quyền lực” của Klopp thì Coutinho lại có cái sướng “củ ấu cũng tròn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Nhận định bóng đá Djurgardens vs Malmo, 00h00 ngày 26/4: Mưa gôn ở Tele2 Arena 00h00 ngày 26/4: Djurgardens vs Malmo

    Nhận định bóng đá trận Djurgardens vs Malmo diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 ở vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Halmstad vs Hammarby, 00h00 ngày 26/4: Cân tài, cân sức 00h00 ngày 26/4: Halmstad vs Hammarby

    Nhận định bóng đá trận Halmstad vs Hammarby diễn ra vào lúc 00h00 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng 5 giải VĐQG Thụy Điển 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x