De Gea hết cơ hội ở lại Old Trafford

Vịnh San
06:27 ngày 18-05-2017
HLV Jose Mourinho đã quyết định không để David de Gea chơi trận nào nữa trong mùa giải này. Giữa bối cảnh Real Madrid đang lôi kéo dữ dội, hành động đó của HLV người Bồ Đào Nha càng củng cố quyết tâm rời Old Trafford của thủ môn 26 tuổi.
De Gea hết cơ hội ở lại Old Trafford
Kẻ bị bỏ rơi...

M.U gặp Tottenham vừa qua là trận đấu cuối cùng diễn ra ở White Hart Lane. Trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó cũng có thể là lần cuối người ta chứng kiến De Gea ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Và sau pha chặn đứng cú sút của Son Heung-min phút 52, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ không bao giờ cứu M.U một lần nào nữa. 

Trước trận đấu với Southampton, HLV Jose Mourinho quyết định triệu tập thủ thành 21 tuổi Kieran O’Hara làm dự bị thứ 3 cho Sergio Romero và Joel Pereira. Trước đó, HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố Romero chắc suất bắt chính ở trận chung kết Europa League. Để chuẩn bị cho đêm diễn lớn ở Stockholm, Romero sẽ “làm nóng” bằng một trong hai trận cuối tại Premier League. Vì lời hứa cho Pereira chơi trận ra mắt trước Crystal Palace, đứng trong khung gỗ ở St’Mary đương nhiên là thủ môn Romero.

De Gea bị bỏ rơi trong sự sắp xếp này. Vẫy tay từ biệt các CĐV khi tiến vào đường hầm White Hart Lane, hẳn De Gea đã nghĩ về một lối ra ở Old Trafford. M.U muốn giữ chân De Gea trước sự lôi kéo của Real, nhưng việc loại bỏ anh một cách thô bạo ở phần còn lại của mùa giải, bao gồm trận chung kết với Ajax, lại không cho thấy điều đó. 

Ngoài ra, chút tình yêu cuối của De Gea với màu áo đỏ cũng bị lung lay dữ dội trong một tuần qua. 6 năm gắn bó với Quỷ đỏ, chưa khi nào De Gea chứng kiến đội bóng của mình từ bỏ mục tiêu (ở đây là Top 4) dễ dàng đến thế. Từ vị trí có thể dự Champions League, theo chỉ đạo của Mourinho, họ buông xuôi và trình diễn 180 phút kém cỏi trước Arsenal và Tottenham. 6 pha cứu thua của De Gea trở thành vô nghĩa khi đồng đội không còn cố gắng. 


... và sự phản bội của Mourinho

Với De Gea, tiền không phải ưu tiên hàng đầu. Lương 185.000 bảng/tuần, cao thứ 9 Premier League, đủ đảm bảo cho anh một cuộc sống sung túc. Đến Bernabeu, không chắc De Gea sẽ có mức thu nhập tương đương hiện tại. 

Tuy nhiên, Real có những thứ mà M.U không thể cho anh. Đội bóng của chủ tịch Florentino Perez không chỉ dự Champions League, mà còn chiến thắng thường xuyên (3/4 mùa gần nhất lọt vào chung kết). Ở đó, danh hiệu Champions League là thứ luôn được đề cập trong các cuộc nói chuyện, chứ không phải cuộc đua Top 4 hay Europa League. 

3 năm qua, De Gea là cái tên duy nhất của M.U (và cả giải đấu) góp mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Anh cũng 3 lần liên tiếp nhận giải thưởng dành cho Quỷ đỏ xuất sắc nhất. Nhưng thứ mà thủ môn người Tây Ban Nha nhận lại chỉ là 1 lần vô địch Premier League cách đây 4 năm. Ở tuổi 26, anh cần phải đưa ra quyết định lớn. 

Với cách hành xử - giống như một sự phản bội - của Mourinho, càng dễ để De Gea lựa chọn. Một tháng trước, HLV 54 tuổi người Bồ Đào Nha còn thúc giục cậu học trò tập trung trong phần cuối mùa giải trước khi tính chuyện tương lai. Bây giờ, khi mọi thứ chưa kết thúc, ông đã phũ phàng gạt anh ra ngoài. Vì vậy, nếu M.U mất đi thủ môn tốt nhất, người đầu tiên nên trách cứ, không ai ngoài Mourinho.

CON SỐ
2 Khá trớ trêu, 7 trận Premier League gần nhất không có De Gea, M.U thắng 4, hòa 2 và chỉ thủng lưới 1 trận, nhận 2 bàn thua. 
14 De Gea là thủ môn có số trận giữ sạch lưới cao thứ 3 Premier League mùa này với 14 trận, chỉ sau Courtois (16) và Lloris (15).

De Gea quá quan trọng ở M.U

5 mùa Premier League gần nhất, De Gea giữ sạch lưới 63 trận, chiếm 36,8% trong tổng số 171 trận khoác áo M.U. Cùng thời gian, không thủ môn nào ở giải đấu này làm tốt hơn. Anh cũng có 428 lần cứu thua, trung bình 2,5 lần mỗi trận hoặc 42 phút cho mỗi lần cản phá. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Leicester vs Tottenham, 01h45 ngày 19/5: Spurs chưa dừng bước Nhận định bóng đá Leicester vs Tottenham, 01h45 ngày 19/5: Spurs chưa dừng bước

    Mùa này, Tottenham đã vươn tới tầm vóc mới. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chơi thứ bóng đá cống hiến, tốc độ và tinh thần chiến đấu cũng được nâng lên một bậc. Ở vòng đấu trước, dù không còn mục tiêu để phấn đấu, nhưng Spurs vẫn hạ Man United với tỷ số 2-1. Đêm nay, Leicester sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Tottenham.

  • Alli úp mở chuyện rời Tottenham Alli úp mở chuyện rời Tottenham

    Một mùa giải tưởng là rực rỡ của Tottenham đang kết thúc trong nỗi buồn và những nỗi lo. Sau khi đội bóng tiếp tục tự bắn vào chân mình và dâng chức vô địch sớm cho Chelsea, họ lại phải đối diện với nguy cơ rã đám do một loạt trụ cột đòi hoặc tỏ ý muốn ra đi.

  • Chia điểm với Southampton, M.U thiết lập kỷ lục đáng quên Chia điểm với Southampton, M.U thiết lập kỷ lục đáng quên

    Việc tiền đạo Manolo Gabbiadini thực hiện không thành công quả phạt đền ở phút thứ 6 đã khiến Southampton không thể giành chiến thắng trước M.U trong trận đá bù vòng 28 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay, 18/5.

  • Không có Sanchez, Arsenal còn thê thảm hơn nhiều Không có Sanchez, Arsenal còn thê thảm hơn nhiều

    Khi giải Ngoại hạng Anh chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc, nguy cơ Arsenal không được dự Champions League mùa sau đã trở nên quá rõ ràng. Nhưng nếu không có sự phục vụ của Alexis Sanchez, Pháo thủ bây giờ thậm chí còn chẳng có cơ hội chen chân vào top 4.

  • Watford tuyên bố chia tay HLV Walter Mazzarri Watford tuyên bố chia tay HLV Walter Mazzarri

    Watford công bố sẽ chia tay HLV Walter Mazzarri khi Ngoại hạng Anh 2016/17 khép lại, đúng 1 năm sau khi ký hợp đồng với chiến lược gia người Italia.

  • M.U kém Chelsea gần 10 triệu bảng tiền thưởng cuối mùa M.U kém Chelsea gần 10 triệu bảng tiền thưởng cuối mùa

    Tổng cộng có 399 triệu bảng tiền thưởng được BTC Ngoại hạng Anh chia cho các đội bóng, trong đó M.U kém xa nhà vô địch Chelsea cũng như đội Á quân Tottenham.

  • Thống kê chứng tỏ Gabriel Jesus sẽ là siêu sao tương lai Thống kê chứng tỏ Gabriel Jesus sẽ là siêu sao tương lai

    Mới gia nhập Man City cách đây không lâu, tiền đạo Gabriel Jesus đã chứng tỏ số tiền 27 triệu bảng The Citizens bỏ ra để chiêu mộ mình không hề đắt. Cứ đà này, anh hứa hẹn sẽ trở thành ngôi sao sáng giá trong tương lai.

  • Rooney có tên trong đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh 2016/17 Rooney có tên trong đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh 2016/17

    Wayne Rooney (M.U), Granit Xhaka (Arsenal) và Riyad Mahrez (Leicester) đã có mùa giải 2016/17 không thành công và điều đó khiến họ lọt vào đội hình tệ nhất Ngoại hạng Anh.

  • Arsenal nguy cơ mất Ramsey ở trận gặp Everton Arsenal nguy cơ mất Ramsey ở trận gặp Everton

    Tiền vệ Aaron Ramsey nhiều khả năng sẽ không thể cùng Arsenal tiếp đón Everton ở vòng cuối Ngoại hạng Anh vào ngày 21/5.

  • Vợ Conte ghen với... bóng đá Vợ Conte ghen với... bóng đá

    Bà xã Elisabetta của HLV Antonio Conte vừa bật khóc vì xúc động trên khán đài sân Stamford Bridge, khi nghe CĐV Chelsea hát vang tên chồng mình. Điều đó cũng cho thấy Conte đã thành công trong việc dung hòa 2 tình yêu vốn xung đột quanh mình: vợ và bóng đá.

  • Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Căng như dây đàn Cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh: Căng như dây đàn

    Chỉ còn 1 vòng đấu nữa giải Ngoại hạng Anh 2016/17 sẽ hạ màn, nhưng đến lúc này vẫn chưa có ai thực sự chiếm ưu thế trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x