Eddie Howe trên bước đường trở thành Pep Guardiola của nước Anh

Lộc Trần
19:58 ngày 21-01-2017
Qua lời kể của cậu học trò cưng Ryan Fraser, HLV Eddie Howe hiện lên như một người hội tụ mọi phẩm chất để trở thành "Pep Guardiola của nước Anh".
Eddie Howe trên bước đường trở thành Pep Guardiola của nước Anh
Fraser mới 22 tuổi, còn người có tầm ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của anh, HLV Howe chỉ hơn có 17 tuổi. Với 39 tuổi, Howe là nhà cầm quân trẻ nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với tài năng mà ông đang phủ lên Bournemouth.

Nhắc tới Pep Guardiola, người ta nghĩ ngay tới Leo Messi. Còn với Howe, ông có công mài giũa viên ngọc thô Fraser. Một điểm đặc biệt khác, Fraser cực kỳ yêu thích Guardiola và đọc mọi ấn phẩm về nhà cầm quân này. Và sau những trang sách bổ ích, cầu thủ người Scotland này nhận ra ngay những điểm tương đồng của Howe với thần tượng của mình.

"Tôi không nhìn thấy những điểm khác biệt như vậy ở người khác, đó là lý do Howe có thể vươn tới đẳng cấp cao nhất". Fraser mang ơn Howe, ít nhất là về mặt... cân nặng.

Chỉ cao 1m63 nhưng có thời điểm Fraser nặng tới 85kg. Lý do là bởi khi chuyển từ Aberdeen đến Bournemouth vào năm 2013, Fraser không hề có người thân và cũng quá lười nấu nướng. Anh phó mặc thân mình vào thức ăn nhanh. Bữa sáng cũng như bữa tối, lúc nào cũng là bánh ngọt, pizza, socola, kem...

Fraser từng thừa cân nghiêm trọng
Fraser từng thừa cân nghiêm trọng

"Giờ tôi 70kg. Tôi giật mình nhớ ra từng có thời điểm tôi nặng tới 85kg. Tôi từng có 2 cằm và trông chẳng giống một cầu thủ. Vấn đề là tôi chạy nhanh nhưng không kéo dài được lâu. Tôi thường lao như bay trong 30 phút đầu nhưng rồi biến mất thời gian sau. Giờ thì tôi có thể kéo dài việc đó lên tới 60-70 phút. Tôi không nghĩ có cầu thủ chạy cánh nào có thể lâu hơn", Fraser nhớ lại thời kỳ khủng hoảng của mình.

Và tất cả điều đó sẽ không diễn ra nếu Howe không kéo cậu học trò béo phì vào một góc và chỉ mặt: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lọt vào đội hình của tôi cho đến khi vứt hết những thứ chết tiệt này đi".

Fraser nhận ra Howe quan tâm đến mình nhiều hơn những đồng đội khác. Lúc đầu anh không thích điều đó. Ngay cả cái cách Howe cố làm như thân bằng việc gọi tên "Ryan" cũng khiến anh khó chịu. Nhưng theo thời gian, Fraser biết mình đã quá trẻ con. HLV hiểu hoàn cảnh và muốn Fraser có cảm giác được che chở như ở nhà. 

Vậy là Fraser vứt hết đống đồ ăn vặt, chăm chỉ tập gym và học... nấu ăn. Những việc đó thật nhàm chán nhưng góp phần quan trọng tạo nên một cơn lốc đường biên có thể chạy 10,4m/giây như hiện nay. Fraser là một trong những cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh, thậm chí nhiều lần khiến Hector Bellerin cũng phải chóng mặt.

Sẽ có ngày 2 người này có cùng đẳng cấp
Sẽ có ngày 2 người này có cùng đẳng cấp

Trong màn lội ngược dòng 4-3 trước Liverpool đầu tháng 12 năm ngoái, Fraser chỉ chơi đúng 35 phút nhưng vẫn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không ai hạnh phúc hơn Howe trong ngày hôm đó. Hai thầy trò không bao giờ bắt tay, họ ôm nhau như cha con và cảnh tượng đó khiến cả Vitality cảm động.

Nhưng Howe không muốn Fraser thỏa mãn và luôn nuôi dưỡng sự hứng khởi bất chấp hoàn cảnh. Như trong trận hòa 0-0 với Tottenham, Fraser chỉ được vào sân đúng 1 phút. Trong lần nhận bóng đầu tiên ở cánh, anh vượt qua Danny Rose nhưng lại chuyền về đằng sau thay vì di chuyển đến khung thành Spurs. 

Sau trận đấu, Howe hỏi: "Sao lại hành động như vậy?". Fraser đơn giản là muốn an toàn và không muốn công sức 90 phút trước đó của đồng đội đổ bể vì sai lầm của mình. "Tại sao không nghĩ đến việc đi bóng, thực hiện một quả tạt hay đường kiến tạo, thậm chí sút bóng và ghi bàn để giành chiến thắng?", Howe phá vỡ sự khó hiểu của Fraser. 

Chàng trai nhẻ nhận ra người thầy của mình luôn hướng đến những điều tích cực. Và chỉ có tâm niệm như vậy, những màn thể hiện như trước Liverpool mới thường xuyên diễn ra.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x