Thật khó để đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh lúc này cưỡng lại được sức mạnh của Chelsea, bởi đơn giản The Blues đang sở hữu một ngôi sao toàn năng là Eden Hazard.
Việc Diego Costa vắng mặt vì án treo giò khiến người hâm mộ Chelsea không khỏi bất an, bởi lâu nay tiền đạo gốc Brazil này luôn là họng súng số 1 của The Blues. HLV Antonio Conte chắc hẳn hiểu rõ điều này hơn ai hết và ông đã quyết định kéo Hazard vào trong đá trung phong thay Costa. Pedro theo đó chuyển sang đá tiền đạo trái còn Willian án ngữ bên cánh phải.
Sự thay đổi này tưởng chừng sẽ khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn, bởi xét về khâu dứt điểm cũng như chọn vị trí, Hazard chưa thể bì kịp Costa. Tuy nhiên, ngôi sao người Bỉ lại có một ngày tỏa sáng rực rỡ trong vai trò mới. Hazard dù đá tiền đạo mũi nhọn nhưng hoạt động rất rộng, từ cánh trái sang cánh phải rồi trung lộ. Không ngoa khi nói rằng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014/15 chính là niềm cảm hứng bất tận trong từng đợt lên bóng của Chelsea.
Bản đồ nhiệt của Hazard ở trận với Bournemouth
Với tốc độ và kỹ thuật, Hazard đã không ít lần khiến hàng phòng ngự của Bournemouth điêu đứng. Điển hình là tình huống Simon Francis buộc phải phạm lỗi để truy cản tiền vệ người Bỉ trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hazard đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Chelsea.
Dù vậy, pha bóng trên chưa thể lột tả hết sự xuất sắc của Hazard bởi theo thống kê, tiền vệ 25 tuổi còn sở hữu tới 13 lần qua người thành công trong thắng lợi trước Bournemouth - một con số kỉ lục tại một trận đấu ở Ngoại hạng Anh.
Hazard có 13 pha qua người thành công (màu xanh)
Thêm nữa, việc Hazard di chuyển rộng giúp những cầu thủ khác trên hàng công của Chelsea như Pedro hay Willian có nhiều đất diễn. Và trong ngày các hậu vệ Bournemouth quá chú tâm tới Hazard, Pedro là người hưởng lợi với một cú đúp. Costa vắng mặt, Hazard đóng thế quả thực đã mang tới cho Chelsea một diện mạo hoàn toàn khác lạ.
The Blues thi đấu thanh thoát và biến hóa hơn hẳn thay vì chỉ nhăm nhăm nhồi bóng cho Costa như những trận đấu trước. Nên nhớ, trong 3 trận gần nhất cựu tiền đạo Atletico đá chính, đoàn quân của Conte đều thắng với tỉ số tối thiểu. Nói vậy không có nghĩa Chelsea đá tệ khi Costa lĩnh xướng hàng công, nhưng rõ ràng sự hiện diện của "kẻ đóng thế" Hazard khiến Chelsea còn đáng sợ hơn gấp bội phần.
Chelsea và dáng dấp nhà vua
Chelsea của Conte hiện tại đang cho thấy sự toàn mỹ đến rợn người. Trong chuỗi 12 thắng lợi liên tiếp, The Blues chỉ để lọt lưới vỏn vẹn đúng 2 lần và ghi tới 28 bàn (trung bình 2,3 bàn/trận). Theo dõi Chelsea thi đấu, người hâm mộ có cảm giác vô cùng yên tâm chứ không nơm nớp lo lắng như Arsenal hay Man City. Một khi để The Blues có bàn dẫn trước, coi như mọi chuyện đã an bài.
Liệu có đội bóng nào đủ sức cản bước Chelsea tới ngôi vô địch?
Sở dĩ như vậy bởi khi nắm lợi thế, Chelsea không tấn công dồn dập mà chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ. Lúc này lối chơi phòng ngự phản công trứ danh Conte dày công xây dựng phát huy tối đa tác dụng. Bournemouth ở trận đấu đêm qua là nạn nhân mới nhất dính vào cái bẫy phản công chết người của Chelsea. Luôn biết lúc nào cần tấn công và phòng thủ, Chelsea đang cho thấy dáng dấp của nhà vô địch.
Dù chặng đường phía trước còn rất dài và đầy rẫy chông gai, nhưng với những gì đã thể hiện, thật khó tìm được một đội bóng nào đủ sức ngăn cản "cơn cuồng phong" Chelsea. Trong tay Conte đang sở hữu một tập thể vô cùng gắn kết và nếu tiếp tục duy trì sự ổn định như hiện tại, việc đội chủ sân Stamford Bridge lần thứ 6 bước lên đỉnh xứ sương mù chỉ còn là vấn đề thời gian.
50 - Với bàn thắng ghi được trong trận đấu với Bournemouth, Hazard đã trở thành cầu thủ thứ 6 ghi được 50 bàn tại Ngoại hạng Anh cho Chelsea sau Frank Lampard, Didier Drogba, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gianfranco Zola và Eidur Gudjohnsen.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Bỏ lại giai đoạn đầu năm 2016 đáng thất vọng, một M.U dần lột xác trong giai đoạn cuối năm đang giúp NHM Quỷ đỏ hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước.
Tiền đạo Kelechi Iheanacho vừa đóng góp 1 bàn trong trận Man City hủy diệt Hull City 3-0 vào đêm qua. Pha lập công giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.
Ngoại hạng Anh bước vào những trận đầu tiên của loạt Boxing day. Đúng như dự đoán, các đại gia như Arsenal, Manchester City v.v... đều giành được những phần quà cho mình.
Đêm nay sẽ là lần đầu tiên tiền vệ Joe Allen trở lại Anfield, sau khi gần như đã bị Liverpool tống ra đường hồi mùa Hè vừa rồi. Cầu thủ người Xứ Wales đã và đang chứng tỏ được giá trị trong màu áo đội bóng mới Stoke. Vậy Liverpool có thấy tiếc anh không?
Tuy mới chuyển đến thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ Paul Pogba và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Man United lại đang là cặp đôi ăn ý nhất ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
Tại Old Trafford, Zlatan Ibrahimovic đã tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Tại Old Trafford, Daley Blind và Henrikh Mkhitaryan cũng đã ghi tên mình trên bảng điện tử. Nhưng nếu nhìn xuyên suốt cả trận đấu, cầu thủ Man United xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi nhất có lẽ phải là Paul Pogba.
Những ngày cuối cùng của năm 2016 là dịp tuyệt vời để nhìn lại một năm cũ và Juergen Klopp vừa có cuộc phỏng trò chuyện đặc biệt với Sky Sports. Trong đó, ông nói về quãng thời gian hơn một năm qua của ông ở Liverpool, về Giáng sinh, Premier League cũng như giấc mơ vô địch tại Anfield.
Trả lời phỏng vấn của Sky Sports, HLV Juergen Klopp khẳng định: Liverpool đủ sức tranh ngôi vô địch, với điều kiện đội bóng của ông phải có thêm chút may mắn.
Sau 4 trận liền chưa biết thắng ở V.League, cuối cùng thầy trò HLV Phùng Thanh Phương của TP.HCM đã có thể nở nụ cười rạng rỡ với trận thắng cách biệt 2-0 trước Thanh Hoá. Một chiến thắng xứng đáng!
Bất chấp việc mới tỏa sáng rực rỡ giúp Dortmund lọt vào tới trận chung kết Champions League 2023/24, tiền vệ Jadon Sancho vẫn bị HLV Gareth Southgate đánh giá thấp. Theo tờ Daily Star, HLV Southgate không có ý định điền tên Sancho vào danh sách ĐT Anh tham dự EURO 2024.
Real Madrid đang sống trong những năm tháng tuyệt vời nhất của lịch sử CLB với liên tiếp các thành công đạt được kể từ khi thành lập năm 1902. Trong 10 năm kể từ 2014 đến giờ, thời điểm họ cũng được dẫn dắt bởi Ancelotti, Los Blancos đã giành tổng cộng 24 danh hiệu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn