MAN CITY THI ĐẤU TRỒI SỤT TRONG GIAI ĐOẠN LƯỢT ĐI

Giờ là lúc Pep nếm vị đắng...

THẠCH LONG
06:23 ngày 05-01-2017
Khởi đầu như mơ với 6 chiến thắng liên tiếp, ngập chìm trong những lời tán dương, Pep Guardiola có lẽ đã từng nghĩ rằng thống trị Premier League cũng dễ như đưa viên chocolate vào miệng. Nhưng bóng đá Anh là một hộp chocolate rất nhiều vị và Pep đang phải nếm trải vị đắng của nó.
Giờ là lúc Pep nếm vị đắng...

Những vị ngọt đầu tiên

Pep Guardiola có lẽ cũng đã xem bộ phim “Forrest Gump” và thuộc lòng câu thoại kinh điển: “Cuộc đời giống như một hộp chocolate, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ nhận được điều gì”. Premier League cũng là một hộp chocolate nhiều vị. Giai đoạn đầu mùa, Guardiola được nếm trải vị ngọt với 6 chiến thắng liên tiếp (nếu tính tất cả các đấu trường, Man xanh khởi đầu với 10 thắng lợi liên tiếp). 

Kết thúc vòng đấu thứ 6, Man xanh của Guardiola dẫn đầu tuyệt đối với 18 điểm, hơn đội nhì bảng 4 điểm, đồng thời là CLB ghi được nhiều bàn thắng nhất. Có lẽ Pep đã từng nghĩ rằng, thống trị Premier League cũng dễ như dẫn Barcelona chinh phạt La Liga hay đưa Bayern lên đỉnh Bundesliga. 

Man City thi đấu giai đoạn đầu ấn tượng tới mức ở vòng thứ 4, cách Pep Guardiola hạ gục Man United của Jose Mourinho còn được báo chí Anh nhận xét là “một trận đấu mẫu mực trong lịch sử bóng đá”, “một chiến thắng thay đổi hoàn toàn quan niệm về bóng đá trong mắt người Anh”, hay những cái tít còn đao to búa lớn hơn thế rất nhiều trên các trang báo xứ sương mù. 

Nhưng sau khi tận hưởng hết vị ngọt của hộp chocolate, giờ đây, Guardiola đang phải vật lộn với những viên kẹo đắng ngắt và cách ông phản ứng trong thời gian qua cũng đã chứng minh, Pep không phải là một “sinh viên” giỏi trong ngôi trường Premier League.


Lối chơi của Guardiola bị bắt bài và theo phân tích của cây bút đang nắm giữ vị trí chủ mục thể thao của tờ Telegraph, Paul Hayward, những cú vấp liên tiếp của Man City cho thấy “Guardiola không phải là một HLV linh hoạt trong chiến thuật”. Ông đến Premier League sau khi kinh qua những nền bóng đá cho phép CLB ông dẫn dắt triển khai lối chơi ban chuyền ngắn, kiểm soát bóng nhiều. 

Thất bại toàn diện của Pep Guardiola 
Nhưng Premier League đã mang tới cho Pep những trải nghiệm hoàn toàn mới. Những lối chơi đa dạng buộc ông phải linh hoạt hơn trong cách tiếp cận từng trận đấu. Tiếc rằng, Guardiola không thích nghi được. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Burnley mới đây, Guardiola đã tuyên chiến tương đối dữ dội với báo chí và trọng tài. Ông đưa ra những quy chụp, mỉa mai đầy cay nghiệt.

Một lần nữa người ta thấy sự kém thích nghi của Guardiola. Nói như Paul Hayward thì “cơn giận dữ sau khi bị những đối thủ khác dạy cho bài học chứng tỏ Pep có một làn da rất mỏng và xu hướng che giấu sự yếu kém đằng sau bản tuyên ngôn nghệ thuật của mình, chứ không phải một sự đối đầu dũng cảm”. Trong tình huống Man City bị Burnley rút ngắn tỷ số, Guardiola không dám đối diện với thực tế: Thủ thành mà ông nhất mực cưng chiều Claudio Bravo đã mắc sai lầm. Thay vào đó, Pep đổ lỗi khách quan bằng ngôn từ đanh đá nhưng thiếu lập luận của mình. Đó là một thất bại lớn.

Hayward còn cho rằng, Pep đang bị ám ảnh bởi “cuộc chiến tưởng tượng” với Jose Mourinho. Ông đã từng nghĩ rằng cả Premier League sẽ phải ngắm nhìn cách ông và Mourinho đối đầu với nhau, nhưng thực tế thì bất kỳ HLV nào cũng có thể hạ Man City. Ông đã quá tự đề cao bản thân mình. 

Có rất nhiều điều mà Pep Guardiola phải học: Văn hóa, khán giả, truyền thông, lịch thi đấu, xoay tua… Nhưng sự trồi sụt của Man City cho thấy, Pep Guardiola không phải là một học sinh xuất sắc.


Man City chỉ giành 6/15 điểm tuyệt đối ở đại chiến
Kết thúc giai đoạn lượt đi mùa này, thành tích đối đầu với các đội còn lại trong nhóm Big Six (Chelsea, Arsenal, Man United, Tottenham và Liverpool) của Man City là tương đối thất vọng: Thắng 2, thua 3. Như vậy, Pep Guardiola chỉ mang về vỏn vẹn 6 trong 15 điểm tuyệt đối ở các trận đại chiến giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, khá khôi hài khi biết, thành tích này vẫn còn nhỉnh hơn so với giai đoạn lượt đi mùa trước. Sau 19 vòng mùa trước, Man City của Pellegrini chỉ thắng được đúng 1/5 trận đại chiến (trước Chelsea). 

Kết quả 5 trận đại chiến của Man City mùa này

Vòng

Kết quả

4

Man United - Man City: 1-2

7

Tottenham - Man City: 2-0

14

Man City - Chelsea: 1-2

17

Man City - Arsenal: 2-1

19

Liverpool - Man City: 1-0

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x