Hàng công bạc nhược, M.U chia điểm West Brom trên sân nhà

MINH TÂM
23:37 ngày 01-04-2017
Trong một bầu không khí bế tắc đến cùng cực, M.U không thể nào chọc thủng lưới đối phương, đành để West Brom cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà.


Nỗi nhớ Ibrahimovic

Sự thiếu vắng Zlatan Ibrahimovic đã hằn rõ trong một đêm diễn nhọc nhằn tại Nhà hát của những giấc mơ. Ở nửa đầu cuộc so tài với West Brom, Man United chẳng thể hiện được gì ngoài sự bế tắc. Họ không một lần đưa được bóng đi trúng khung thành đối phương, dù đã tung ra tới 9 cú dứt điểm. Các chàng trai áo đỏ đã nỗ lực vật lộn với hàng thủ West Brom, nhưng những gì họ làm được chỉ là các đường bóng khô cứng và một vài cơ hội không rõ ràng.

Rashford tích cực di chuyển nhưng không có nhiều cơ hội dứt điểm
Rashford tích cực di chuyển nhưng không có nhiều cơ hội dứt điểm

Hàng thủ West Brom đã chơi một trận cầu xuất sắc
Hàng thủ West Brom đã chơi một trận cầu xuất sắc

Martial bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1
Martial bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp 1

Young thi đấu rất tích cực nhưng không hiệu quả
Young thi đấu rất tích cực nhưng không hiệu quả

M.U bất lực hoàn toàn trước hàng thủ West Brom
M.U bất lực hoàn toàn trước hàng thủ West Brom

Trước hàng thủ chơi kỷ luật bên phía West Brom, Man United thể hiện rõ sự thiếu vắng một chân sút đẳng cấp. Marcus Rashford chịu khó di chuyển nhưng không hoàn thành nhiệm vụ dứt điểm. Sự thiếu vắng Ibrahimovic thể hiện rõ nhất qua các đường tạt vào trung lộ. Những pha nhồi bóng bổng đó của Quỷ đỏ không có người tiếp nhận xứng đáng. Từ Anthony Martial cho đến Marouane Fellaini đều thất bại trong các tình huống chiến đấu trên không.

Mourinho bất lực

Jose Mourinho là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự bế tắc của đội bóng thành Manchester. Đêm qua, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thường xuyên phàn nàn với trọng tài thứ tư về các quyết định của người cầm còi Mike Dean. Ông dường như quên mất công việc chính của mình là tìm giải pháp để Quỷ đỏ có được lối thoát. Phải đến khi trận đấu còn lại 16 phút, M.U mới có sự thay đổi người đầu tiên và cũng là lần thay người duy nhất của họ ở trận này. Nhưng điều ngạc nhiên là HLV Mourinho lại rút Henrikh Mkhitaryan ra sân, dù tiền vệ người Armenia này là nhân tố tạo đột biến chính của Man United trước đó.

Rooney vào sân cũng không thể tạo ra đột biến
Rooney vào sân cũng không thể tạo ra đột biến

Thời gian càng đi về cuối, M.U càng nóng vội. Họ tấn công như húc đầu vào tường. Các đợt lên bóng của Quỷ đỏ thiếu cả ý tưởng lẫn sự tỉnh táo và ứng biến. Không xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc bên phía West Brom, Man United đành phải tìm đến những pha sút xa. Tuy nhiên, phương án mang tính chất cầu may đó không đem lại điều gì tích cực. Hy vọng của Quỷ đỏ cứ thế tắt dần cho tới khi tấm màn sân khấu khép lại ở Nhà hát của những giấc mơ.

Mourinho bất lực bên đường biên
Mourinho bất lực bên đường biên

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trầm ngâm theo dõi học trò thi đấu
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trầm ngâm theo dõi học trò thi đấu

Trận hòa không bàn thắng trước West Brom khiến Quỷ đỏ tiếp tục giẫm chân ở vị trí thứ 5. Giấc mơ góp mặt ở Top 4 của thầy trò Mourinho trở nên hết sức mong manh trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh Tottenham và Liverpool cùng thắng ở vòng này. Giờ đây, Quỷ đỏ đang cách Top 4 tới 4 điểm. Trước mắt thầy trò Mourinho là lịch đấu hết sức gian nan. Trong thời gian còn lại của mùa giải, Man United sẽ còn phải chạm trán 4 đối thủ thuộc nhóm Big Six, gồm Chelsea, Arsenal, Man City và Tottenham. Ngoài ra, cuộc so tài với Everton ở vòng đấu sắp tới cũng không hề dễ dàng.

Niềm an ủi duy nhất với Man United là Ibrahimovic sẽ hết án treo giò và trở lại sân cỏ ở vòng đấu tới. Khả năng dứt điểm siêu hạng của tiền đạo người Thụy Điển trở thành niềm hy vọng gần như là duy nhất của Quỷ đỏ trong bối cảnh HLV Mourinho chưa xây dựng được các mảng miếng tấn công.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man United: De Gea; Valencia, Bailly, Rojo, Young; Carrick, Fellaini; Mkhitaryan (Rooney, 74’), Lingard, Martial; Rashford.
West Brom: Foster; Dawson, McAuley, Evans, Nyom; Livermore, Fletcher; Brunt, Chadli (Yacob, 67’), McClean (Morrison, 57’); Robson-Kanu (Rondon, 70’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x