Thủ lĩnh trong phòng thay đồ? Siêu dự bị? Bung sức quyết đấu trong hoàn cảnh cần đến kinh nghiệm? HLV Ronald Koeman có thể sử dụng Wayne Rooney theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là Rooney sẽ không có sự ưu tiên nào khi trở lại Everton!
Ở vị trí hậu vệ trái, Leighton Baines luôn là thủ lĩnh, không chỉ về tinh thần mà cả trong lối chơi của Everton. Ronald Koeman nhìn nhận điều này khi nhận ghế HLV trưởng vào năm ngoái. Ông xây dựng cho Everton một lối chơi hướng đến mục tiêu khai thác triệt để sức vóc của Romelu Lukaku, nhưng ông không quên một điều quan trọng: các pha tấn công của Everton vẫn có thể do... hậu vệ trái Baines chỉ huy.
Everton thành công, với Lukaku rực sáng. Đồng thời, Baines trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử Premier League có 50 pha kiến tạo thành công. Anh cũng là hậu vệ thứ 3 ở giải đấu này từng ghi đến 30 bàn. Hậu vệ mà góp bình quân 1,5 đường chuyền quyết định mỗi trận - thông số cao thứ hai trong đội! Câu chuyện nói lên điều gì? Koeman là một HLV giỏi. Ông vừa biết khai thác vũ khí tốt nhất trong tay, vừa biết công nhận những điều mà người khác có thể cho là “trái khoáy”, như trường hợp của Baines.
Trở lại Everton với tư cách “lão tướng”, Wayne Rooney sẽ thành công hay thất bại? Nếu còn giá trị, anh có thể yên tâm một điều: Koeman không thuộc mẫu HLV chỉ biết khư khư ôm lấy triết lý của mình, như Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho. Koeman sẽ dễ dàng ghi nhận ưu thế riêng của bất cứ ai và nghĩ cách tận dụng ưu thế ấy. Nhưng đấy phải là giá trị thiết thực. Koeman không “hèn” như Mourinho trong giai đoạn đầu mùa trước (không dám gạt bỏ Rooney). Ông đã sẵn sàng dùng Sandro Ramirez thay chỗ Lukaku trong lối chơi thiên về thể lực và tốc độ của Everton. Ông đã có các tiền vệ mạnh mẽ hoặc các cầu thủ chạy cánh thích hợp để “mớm bóng” cho trung phong Sandro. Tại sao cứ phải có chỗ cho Rooney?
Khách quan mà nói, quá khứ huy hoàng của Rooney khó giúp được điều gì cho lối chơi thiên về sức vóc của Everton. Rooney từng là cầu thủ “đúng mẫu” cho lối chơi này, nhưng anh đã hết thời, chạy không nổi nữa. Tuy nhiên, kinh nghiệm dày dạn của Rooney thì đúng là vốn quý mà Koeman có thể sử dụng. Làm sao để trở thành nhà vô địch Premier League, hoặc cả Champions League? Đừng hỏi các cầu thủ Everton câu này!
Koeman đã tương đối thành công trong mùa đầu tiên dẫn dắt Everton. Nhưng nếu ông muốn làm “chuyện động trời” là biến Everton thành đội có khả năng tranh chấp danh hiệu, Rooney hẳn sẽ có một vai trò quan trọng.
Làm sao để tận dụng vốn quý về kinh nghiệm nơi Rooney, đấy là việc của Koeman. Hồi Lothar Matthaeus đã “có tất cả” và trở về Bayern trong tư cách một lão tướng 31 tuổi, ít ai ngờ ông lại tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Hùm xám trong suốt... 8 năm. Matthaeus lùi dần từ tiền vệ công xuống tiền vệ trụ, rồi đá trung vệ trong những năm cuối sự nghiệp, nhưng đấy không phải là lộ trình duy nhất cho các lão tướng. Còn nhiều cách khác...
Nhớ tấm gương Johan Cruyff
Ngay cả Ajax cũng chê Johan Cruyff đã “già” ở tuổi 36, không chịu ký tiếp hợp đồng. Cruyff từng sang Mỹ 4 năm trước đó, và khi trở lại Ajax thì ông chỉ là cầu thủ kiêm trợ lý HLV. Nổi cơn tự ái, Cruyff gia nhập Feyenoord trong mùa bóng 1983/84, đá cặp với... Ruud Gullit. Ông ra sân 33/34 trận, giúp Feyenoord trở lại ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, lấy luôn “cú đúp” và đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở tuổi 37!
Tiền đạo Romelu Lukaku, tân binh của M.U đã mô tả anh đã chuyển đến “câu lạc bộ lớn nhất thế giới”, nơi có “sân vận động lớn nhất, những CĐV tuyệt vời nhất”.
Có lúc, HLV Antonio Conte nổi đình nổi đám, nhưng không phải vì thành tích đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên dẫn dắt đội này.
Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ M.U nhiều khả năng sẽ tái ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và đăng ký anh vào đầu năm 2018, nếu như lão tướng người Thụy Điển bình phục hoàn toàn chấn thương.
Jose Mourinho nhất quyết phải có một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp trước khi bước vào mùa giải mới. Sau khi thương vụ Nemanja Matic có dấu hiệu sụp đổ, HLV người Bồ Đào Nha trở lại săn đuổi Eric Dier - cái tên mà ông muốn có nhất lúc phiên chợ Hè năm nay vừa bắt đầu.
Tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney của M.U ngày hôm qua đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng cũ Everton để tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng.
Khi Harry Kewell quyết định treo giày vào năm 2014, anh không hề nghĩ tới việc theo nghiệp HLV. Nhưng vì bóng đá là một phần không thể tách rời trong cuộc đời của cựu ngôi sao người Australia, nên mọi con đường anh đi, dù cố ý hay vô tình, đều dẫn anh trở lại với bóng đá.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn