Hòa Sunderland, Liverpool tự bắn vào chân trong cuộc đua vô địch

TIẾN SĨ
00:40 ngày 03-01-2017
Đúng vào lúc được trông đợi sẽ trở thành kẻ bám đuổi Chelsea khả dĩ nhất của Premier League, Liverpool lại gây thất vọng trước một đối thủ yếu. Trận hòa Sunderland khiến The Kop lỡ cơ hội gây sức ép lên Chelsea trước khi đội đầu bảng gặp Tottenham vào đêm mai.
Hòa Sunderland, Liverpool tự bắn vào chân trong cuộc đua vô địch
* Kết quả, lịch thi đấu và BXH Ngoại hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá 3/1

BÀN THẮNG
Liverpool:
Sturridge (20’), Mane (72’)
Sunderland: Defoe (25’ – penalty, 84’ - penalty)

Liverpool khởi đầu rất tốt trên sân The Light trước đội bóng xếp thứ ba từ dưới lên Sunderland. Với phong độ rất cao khi vừa thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League, Liverpool hoàn toàn áp đảo Sunderland. Nhưng trong những phút đầu, đội quân thiện chiến của HLV Juergen Klopp đã vấp phải sự xuất sắc của Vito Mannone. Thủ môn người Italia đã có ít nhất 2 lần cứu thua cho Sunderland sau các pha dứt điểm của Georginio Wijnaldum và Daniel Sturridge.

Phút 19, Liverpool suýt ghi bàn trong pha tấn công biên cơ bản. Từ đường tạt bóng của Adam Lallana, Sebastian Larsson phá bóng suýt bay vào lưới nhà. Tuy nhiên trong tình huống phạt góc ngay sau đó, Liverpool đã có bàn mở tỷ số.

Cú đánh đầu mở tỷ số quá khó của Sturridge
Cú đánh đầu mở tỷ số quá khó của Sturridge

Sau quả câu bóng của James Milner, Dejan Lovren thực hiện cú volley đập đất làm ngỡ ngàng hàng thủ Sunderland, Sturridge đứng ở vị trí cận thành, đánh đầu rất nhẹ làm đổi quỹ đạo bóng khiến thủ môn Mannone phải bó tay.

Bàn mở tỷ số làm người ta cứ ngỡ Liverpool sẽ lại “làm gỏi” Sunderland, nhưng chỉ 5 phút sau, thế cân bằng đã được lặp lại. Ibrahim Didier Ndong đi bóng đột phá vào vòng cấm Liverpool thì bị Wijnaldum xô ngã. Trên chấm 11m, chân sút lão tướng Jermaine Defoe đánh bại thủ môn Simon Mignolet.

Mane đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở tư thế thoải mái
Mane đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở tư thế thoải mái

Thậm chí chỉ 2 phút sau đó, Defoe còn suýt đưa Sunderland vượt lên. Defoe đối mặt thủ môn Mignolet, nhưng lại hơi chần chừ tạo điều kiện cho Mignolet phá được bóng trong chân anh. Cú sút bồi của Fabio Borini cũng đập chân hậu vệ Liverpool bay ra ngoài khung thành.
 
Sau tình huống này, trận đấu kéo dài tình trạng bế tắc, do Sunderland tiến hành phong tỏa thế công của Liverpool rất tốt. Trong suốt hơn 40 phút, Liverpool hầu như không tạo được những cơ hội đáng kể trước khung thành Sunderland.

Mãi đến phút 71, Liverpool mới tạo được 1 cơ hội thực sự đáng kể. Sturridge thoát xuống đối diện thủ môn Mannone, nhưng 1 lần nữa thủ môn người Italia lại chơi xuất sắc. Nhưng ở tình huống phạt góc ngay sau đó, cú đánh đầu cản phá của 1 hậu vệ Sunderland khiến bóng rơi ngay trước mặt Sadio Mane trước khung thành gần như bỏ trống. Tiền đạo người Senegal dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.

Defoe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trên chấm 11m
Defoe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trên chấm 11m

Nhưng trận đấu không kết thúc ở đó, kịch tính được đẩy lên cao trào khi Sunderland được hưởng quả penalty sau đó hơn 10 phút. Mane vừa ghi bàn đã trở thành tội đồ khi dùng tay cản cú sút phạt của đối phương. Một lần nữa, Defoe lại thực hiện thành công quả penalty khi đối mặt với Mignolet ở phút 84. Trong những phút còn lại, Liverpool lại bất lực trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà, còn thủ môn Mannone vẫn quá xuất sắc, đặc biệt là pha cứu thua sau cú sút xa của Lallana ở phút bù giờ thứ tư.

Sự kiên cường của Sunderland đã giúp Mèo đen giành được 1 điểm quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng. Về phía Liverpool, đội bóng vùng Merseyside một lần nữa lại gây thất vọng trong cuộc đua đường trường, khi bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Chelsea.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Sunderland:
Mannone; Love, O’Shea, Djilobodji, Van Aanholt; Larsson, Ndong, Rodwell (Manquillo 65’); Januzaj (Khazri 79’), Defoe, Borino.
Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner (Moreno 46’); Can, Wijnaldum (Origi 73’), Lallana; Mane, Firmino, Sturridge (Leiva 80’).

 Không thể xóa dớp đầu năm
 Đây là năm thứ ba liên tiếp, Liverpool không thể khởi đầu năm mới bằng một thắng lợi ở Premier League. Cách đây đúng 365 ngày, Liverpool đã bị West Ham giáng cho thất bại 0-2 trên sân khách. Còn trong trận đấu đầu tiên của năm 2015, The Kop bị Leicester (khi ấy đứng chót bảng) cầm hòa 2-2 ngay tại sân Anfield.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x