Ibra đến M.U vì 2 cậu quý tử bị Mourinho bỏ bùa
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi cùng Manchester United vô địch Cúp Liên đoàn, Zlatan Ibrahimovic đã tiết lộ lý do thú vị khiến anh gia nhập Quỷ đỏ.
Sau khi hết hạn hợp đồng với PSG, Ibrahimovic lên kế hoạch tìm bến đỗ mới, nhưng không hề có Old Trafford trong danh sách. Tuy nhiên, cuộc gọi từ Jose Mourinho và sự thuyết phục của hai cậu con trai Maximilian - 10 tuổi và Vincent - 8 tuổi đã khiến chân sút người Thụy Điển phải thay đổi suy nghĩ. Nếu không có những con người này, có lẽ Ibra giờ đang tung hoành trong màu áo khác.
Anh nhớ lại: "Thực tình lúc ấy tâm trí tôi không nghĩ tới M.U. Nhưng mấy thằng nhóc nhà tôi đã khiến tôi phải cân nhắc và sau đó thì Jose Mourinho gọi đến. Và bây giờ thì tôi ở đây. Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc như vậy. Trước đây tôi muốn đến Anh chơi bóng nhưng lại không đến. Đến lúc không còn nghĩ đến chuyện đó thì rốt cục tôi lại tới đây".
Thực tế, trong quá khứ Ibra từng 2 lần suýt gia nhập Arsenal rồi Manchester City nhưng các thương vụ ấy đều đổ bể phút cuối. Hiện tại, dù đã 35 tuổi song chân sút người Thụy Điển vẫn thi đấu đầy chói sáng trong màu áo Quỷ đỏ. Mùa này anh đã có 26 bàn sau 38 lần ra sân trên mọi mặt trận và chính là người hùng của trận chung kết Cúp Liên Đoàn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn