Khi Conte chơi khổ nhục kế

Việt Hà
10:56 ngày 21-08-2017
Antonio Conte tung ra sân 9 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự. Và trong cả 90 phút, Chelsea chỉ tập trung phá lối chơi đối phương. Chiến thuật phòng ngự cực đoan của Conte, phải cần tới may mắn, để có thể mang về 3 điểm cho The Blues.
Khi Conte chơi khổ nhục kế
Nếu không nhờ màu áo xanh, có thể nhầm lẫn rằng một đội bóng chiến đấu trụ hạng đang gồng mình chống đỡ Tottenham. Nhưng đó là Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League. Cách đây 3 tháng, cũng tại Wembley, một Chelsea đầy hứng khởi đã vùi dập Tottenham 4-2 tại bán kết Cúp FA. Còn đêm qua là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

Có thể sức ép khổng lồ đè nặng lên vai Conte đã khiến ông chọn giải pháp an toàn nhất có thể. David Luiz được đẩy lên hàng tiền vệ nhằm hỗ trợ Kante và Bakayoko. Phía dưới là 5 hậu vệ Moses, Azpilicueta, Christensen, Ruediger và Alonso. Ở phía trên, Willian cũng phải đuổi theo bóng miệt mài bỏ mặc Morata cô độc trên tuyến đầu. Một Chelsea chơi với sơ đồ 5-3-2 chỉ cầm bóng 32%, tắc bóng tới 30 lần (Tottenham chỉ 17 ) và chuyền bóng thành công chỉ 70%. Những thống kê không cho thấy nhà ĐKVĐ muốn chơi bóng ở Wembley. Thực sự, Conte chỉ muốn phòng ngự và phòng ngự.

Lối đá tiêu cực đó của Chelsea thực tế không đạt hiệu quả như mong đợi của Conte. Các hậu vệ áo xanh không ít lần bị đối phương vượt qua, điển hình là sự non nớt của Christensen và phong độ kém thuyết phục của Ruediger. 18 cú dứt điểm của Tottenham về phía khung thành Courtois cho thấy hệ thống phòng ngự áo xanh không hề chắc chắn. Nếu không có cột dọc, tài năng của Courtois và trên hết là sự vô duyên của các chân sút Spurs, The Blues sẽ phải trả giá vì lối đá phòng ngự co cụm của họ.


Hai khoảnh khắc chói sáng của Marcos Alonso mang về 3 điểm quý giá, song không phải lời bào chữa thuyết phục cho lối đá phòng ngự tiêu cực mà Conte lựa chọn. Nhà ĐKVĐ Premier League hầu như không dàn xếp được pha tấn công nào ra hồn. Suốt cả trận người ta chỉ thấy Kante, Bakayoko, David Luiz, Willian miệt mài đuổi theo bóng, tranh chấp với đối phương. Điều đó nằm trong tính toán của Conte khi ông cất Pedro trên ghế dự bị, và chỉ thị các học trò tập trung phòng ngự tối đa.

Conte đã thận trọng một cách thái quá. Có thể vì ông sợ rằng thêm một cú ngã nữa sẽ khiến ông bị đẩy ra đường. Tâm lý nặng nề của người thuyền trưởng biến Chelsea thành một đội bóng hèn nhát, trước đối thủ mà họ có quyền chơi sòng phẳng. Rất may cho Conte là kết cục cuối cùng đã ủng hộ nhà ĐKVĐ. The Blues có 3 điểm đầu tiên ở mùa giải và vị HLV người Italia có thể thở phào khi trút được áp lực ngàn cân trên vai.

Tuy nhiên, Chelsea của chiến thắng đêm qua đã đánh mất hình ảnh lung linh của nhà ĐKVĐ nước Anh. Một Chelsea khốn khổ, lùi về rất sâu bảo vệ khung thành và không ít lần run rẩy trước sức ép tưởng như ngạt thở từ Tottenham. Khổ nhục kế của Conte chỉ thành công về mặt điểm số. Nếu cựu HLV Juventus tiếp tục sử dụng lối đá tiêu cực này trong các chuyến làm khách tới M.U hay Man City, rất có thể họ sẽ sụp đổ. Vì thực tế các hậu vệ Chelsea mùa này chưa phải là những lá chắn tin cậy.

Chuyên gia phòng ngự… Willian
Willian là tiền vệ tấn công duy nhất của Chelsea ở trận này. Nhưng cầu thủ người Brazil cũng phải gánh nhiệm vụ phòng ngự nặng nề. Hoạt động không mệt mỏi trên khắp mặt sân, Willian thực hiện tổng cộng 3 cú tắc bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Chelsea nào khác. Sự năng nổ của tiền vệ 29 tuổi tạo ra hệ thống phòng ngự từ xa khá vững vàng cho The Blues.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x