Leicester mùa 2016/17: Buồn Ranieri, vui Shakespeare

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:01 ngày 16-05-2017
Leicester đã có mùa 2016/17 thành công nếu so với mục tiêu trụ hạng họ đặt ra trước khi mùa giải bắt đầu. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn chút buồn cho Claudio Ranieri.
Leicester mùa 2016/17: Buồn Ranieri, vui Shakespeare
CHUYỂN NHƯỢNG

Với thành tích vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16, Leicester đã có sự bổ sung lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè để duy trì vị thế ở giải quốc nội, cũng như hướng tới đấu trường Champions League. Bầy cáo đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi bỏ ra tới 30 triệu euro để mang về chân sút Islam Slimani từ Sporting Lisbon. Leicester cũng có những bản hợp đồng lớn khác như Nampalys Mendy (Nice) và Ahmed Musa (CSKA Moscow).

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Leicester tăng cường thêm tiền vệ phòng ngự trẻ tuổi Wilfred Ndidi từ Genk. Theo chiều ngược lại, đội chủ sân King Power đã đánh mất nhân tố chủ chốt trong quá trình xưng vương mùa trước là N’Golo Kante vào tay Chelsea từ Hè 2016. Ngoài ra, hậu vệ cánh Jeffrey Schlupp đến với Crystal Palace vào tháng 1/2017.

Đến Giá (triệu euro) Đi Giá (triệu euro)
Islam Slimani 30N'Golo Kante35,8
Ahmed Musa 19,5Jeffrey Schlupp13,8
Wilfred Ndidi 17,6Andrej Kramaric10
Nampalys Mendy 15,5Ritchie De Laet2,3
Bartosz Kapustka 4Luis Hernandez2
Ron-Robert Zieler 3,5Liam Moore1,15
Luis HernandezCNTDPaul KoncheskyCNTD
Molla WagueMượnJacob BlythCNTD
Matty JamesHết hạn cho mượnGokhan InlerCNTD
Tom LawrenceHết hạn cho mượnJonny MaddisonCNTD
Dean HammondCNTD
Ryan WatsonCNTD
Matty JamesCho mượn
Tom LawrenceCho mượn
Tổng91,165,05

CẦU THỦ HAY NHẤT/DỞ NHẤT

Mùa giải 2016/17 của Leicester có thể chia thành 2 phần riêng biệt: khi Ranieri còn tại vị và sau khi ông rời đi. Giai đoạn Ranieri dẫn dắt, Leicester là tập thể rệu rã, thi đấu không nhiệt huyết và có thuyết âm mưu cho rằng các cầu thủ cố tình thi đấu tệ để “đá” ông thầy người Italia khỏi sân King Power. Trong hoàn cảnh như thế, rất khó để tìm ra được cầu thủ xuất sắc nhất.

Thế nhưng, Leicester đã hồi sinh sau khi Ranieri chia tay đội. Hàng thủ tìm lại được sự vững chắc, đôi chân ma thuật của Riyad Mahrez bỗng trở nên khéo léo hơn và Jamie Vardy lấy lại được bản năng sát thủ. Kể từ khi Leicester thay HLV, Vardy ghi 9 bàn, kiến tạo 3 lần trên mọi đấu trường giúp “Bầy cáo” trụ hạng thành công và lọt vào tứ kết Champions League. Về mặt con số, Vardy đáng được coi là cầu thủ hay nhất của Leicester mùa này.

Cầu thủ để lại nhiều thất vọng nhất của Leicester mùa 2016/17 là Slimani. Anh là bản hợp đồng kỷ lục và được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn với Vardy. Thế nhưng, tiền đạo người Algeria còn không chiếm được suất đá chính trên hàng công Leicester.

Slimani không có mùa giải như ý ở sân King Power
Slimani không có mùa giải như ý ở sân King Power

GƯƠNG MẶT ĐƯỢC PHÁT HIỆN

Chuyển về Leicester vào tháng 1/2017, Ndidi nhanh chóng làm quen với môi trường Ngoại hạng Anh và đang dần khỏa lấp được vị trí mà Kante để lại. Trẻ trung (20 tuổi), cao 1m87, thể lực sung mãn, tranh chấp dũng mãnh, Ndidi là cơn ác mộng trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Cầu thủ người Nigeria chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng anh cũng kịp đóng góp 2 bàn cho Leicester ở Ngoại hạng Anh.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Như đã nói ở trên, mùa 2016/17 này Leicester được dẫn dắt bởi 2 HLV. Ranieri tại vị cho đến cuối tháng 2/2017 và sau đó trợ lý Craig Shakespeare của ông lên thay. Đối với Ranieri, đây là mùa giải thực sự cay đắng. Ông là người giúp Leicester có chức vô địch bóng đá Anh đầu tiên trong lịch sử, nhưng bị học trò "đâm sau lưng" và đành rời sân King Power.

Shakespeare lên thay Ranieri và ông đã làm hồi sinh Leicester. Ngay sau khi thay tướng, Bầy cáo có chuỗi 6 trận thắng ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Từ vị trí thứ 17 trên BXH và có nguy cơ xuống hạng, Leicester vươn một mạch lên đứng thứ 11 hiện tại. Ngoài ra, Leicester còn tạo ra kỷ lục lọt vào tứ kết Champions League trong lần đầu tham dự.

Ranieri đã phải cúi đầu rời Leicester
Ranieri đã phải cúi đầu rời Leicester

THÀNH TÍCH MÙA 2016/17

Ở Ngoại hạng Anh, Leicester đang đứng thứ 11 trên BXH và có khả năng vươn lên thứ 8 khi mùa giải khép lại. Tại FA Cup, Bầy cáo dừng bước ở vòng 5. Ở mặt trận Cúp Liên đoàn, Leicester bị Chelsea loại ngay từ vòng đầu. Thành tích tốt nhất của Leicester ở mùa này là lọt vào đến tứ kết Champions League, bị Atletico loại 1-2 sau 2 lượt trận.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BỔ SUNG MÙA 2017/18

Để đạt được thành tích cao ở mùa 2017/18, Leicester cần phải thay máu hàng thủ, bởi những trụ cột như Wes Morgan (33 tuổi), Robert Huth (32 tuổi) càng ngày càng già và chậm chạp hơn. Họ cũng cần khai thác hết được khả năng của Slimani, hoặc tìm kiếm một chân sút khác đủ sắc bén để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Vardy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x