Liverpool đày đọa Chelsea tại Stamford Bridge

Nguyên Phong
13:43 ngày 17-09-2016
Liverpool đã xuất sắc đánh bại Chelsea 2-1 ngay trên sân Stamford Bridge nhờ những toan tính khôn ngoan của Juergen Klopp. The Kop đã đày đọa Chelsea vào địa ngục, ít nhất là trong 45 phút đầu tiên.
Liverpool đày đọa Chelsea tại Stamford Bridge
Antonio Conte và Juergen Klopp đã tiếp cận trận đại chiến trên sân Stamford Bridge bằng phong thái trái ngược nhau. Conte thận trọng với trận đấu lớn đầu tiên của ông ở Ngoại hạng Anh. Ông ưu tiên sự an toàn cho khung thành Courtois bằng sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Matic-Kante, thay vì chiến thuật 4-1-4-1 vẫn dùng khi gặp đội bóng yếu như Burnley.

Trong khi đó, HLV Klopp táo bạo khi chỉ đạo các học trò nhập cuộc với tư cách “cửa trên”, làm cho hàng phòng ngự Chelsea quay cuồng ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ Liverpool “dựng trại” bên nửa sân Chelsea, đốt cháy năng lượng ngay từ đầu bằng cách áp sát cực nhanh đối phương, khiến họ hoang mang và phải bộc lộ điểm yếu.

Hàng công của Liverpool với Philippe Coutinho, Adam Lallana và Sadio Mane di chuyển liên tục khiến hàng phòng ngự của Chelsea quay cuồng. The Kop khoét sâu vào điểm yếu bên hành lang cánh phải của Chelsea, nơi hậu vệ già nua Branislav Ivanovic trấn giữ. 

Không cầu thủ Chelsea nào theo kèm Lovren trong bàn thắng mở tỷ số
Không cầu thủ Chelsea nào theo kèm Lovren trong bàn thắng mở tỷ số

Bàn thắng đầu đến với Liverpool theo cách như thế. Coutinho và James Milner phối hợp với nhau bên cánh trái của Liverpool, thu hút sự chú ý của toàn hệ thống Chelsea. Ở cánh đối diện là không gian trống rỗng. Dejan Lovren giơ tay báo hiệu cho Coutinho anh đã chiếm được vị trí. Một đường chuyền hoàn hảo của Coutinho khiến hàng phòng ngự Chelsea đứng sững như trời trồng để Lovren thoải mái dứt điểm mở tỷ số.

Sự hoạt động không biết mệt mỏi của các cầu thủ Liverpool khiến Chelsea bối rối. Chelsea của hiệp 1 gợi nhớ về những ngày cuối cùng cùng với Jose Mourinho, một tập thể rời rạc. Willian bận rộn còn Diego Costa bị cô lập. Gary Cahill và Ivanovic hỗn loạn còn Nemanja Matic gần như không có hiệu quả.

Nhưng chiến thuật của Klopp thực sự là canh bạc mạo hiểm. Họ gây được áp lực tuyệt đối lên đối thủ, nhưng khi và chỉ khi năng lượng còn dồi dào. Chelsea bị dao động ngay từ đầu, bị thủng lưới quá sớm và đó là mấu chốt khiến The Blues nhận thất bại. Nếu kiên cường và vững chãi hơn trong phòng ngự và đợi chờ Liverpool “hết pin”, kết quả có lẽ sẽ khác cho Chelsea.

Liverpool có 2 bàn thắng làm vốn sau khi hết hiệp 1
Liverpool có 2 bàn thắng làm vốn sau khi hết hiệp 1

Đó chính xác là những gì diễn ra trong hiệp 2, nhất là sau khi Diego Costa ghi bàn rút gọn tỷ số xuống 1-2 cho Chelsea. Tuy nhiên, Klopp lúc này lại thể hiện sự nhanh nhạy hơn so với Conte. Klopp lúc này đã thấy đủ, không cần thêm bàn thắng từ các pha phản công nữa. Ông rút Coutinho ra và thay bằng Lucas Leiva nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành Liverpool.

Conte lúc này mới ào ạt thay đổi người, tung liền Cesc Fabregas, Pedro và Victor Moses vào sân. Vị HLV người Italia nổi tiếng với sự nhạy bén trong chiến thuật, nhưng trong trận đấu này, ông đánh mất đi điều đó. Conte đã không nhạy cảm nắm bắt thời điểm Liverpool dễ bị tổn thương nhất.

Ông bơm tốc độ và thể lực vào cho Chelsea quá muộn, khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc. The Blues không kịp xoay chuyển tình thế và nhận thất bại trước Liverpool. Klopp trở thành HLV đầu tiên sau gần 20 năm thắng 2 trận liền tại Stamford Bridge. Ông ngạo nghễ sau chiến thắng: “Chúng tôi chơi thứ bóng đá giống như địa ngục”. Klopp có quyền nói như thế, bởi Liverpool đã cho Chelsea cảm giác như sa vào địa ngục, ít nhất là trong 45 phút đầu tiên của trận đại chiến.

VIDEO: Chelsea gục ngã trước Liverpool, PSG hủy diệt Caen

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ronaldo nhường đá 11m cho Mane, lập siêu phẩm cả trên sân lẫn trong lòng NHM Ronaldo nhường đá 11m cho Mane, lập siêu phẩm cả trên sân lẫn trong lòng NHM

    Bỏ qua những thất vọng trong thời gian gần đây, siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu giữa Al Nassr và Al Khaleej để giúp đội nhà giành quyền vào chung kết King Cup of Champions 2024. Thêm vào đó, anh còn ghi điểm tuyệt đối trong lòng NHM khi nhường quyền đá phạt đền cho người đồng đội Sadio Mane.

  • Benzema bất ngờ trở lại Real Madrid Benzema bất ngờ trở lại Real Madrid

    BLĐ CLB Al Ittihad mới đây đã "bật đèn xanh" cho tiền đạo Karim Benzema của họ quay trở lại đội bóng cũ Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp gốc Algeria này bay từ Saudi Arabia sang Tây Ban Nha không phải để cống hiến cho "Kền kền trắng".

  • Mbappe bị xe buýt của PSG 'bỏ lại' sau trận thua Dortmund Mbappe bị xe buýt của PSG 'bỏ lại'

    Tiền đạo Kylian Mbappe đã không thể đi cùng xe buýt với cả đội cùng các thành viên của PSG sau trận thua 0-1 ở bán kết lượt đi Champions League trước Borussia Dortmund.

  • Nhận định bóng đá Torino vs Bologna, 01h45 ngày 4/5: Chủ nhà hết động lực 01h45 ngày 4/5: Torino vs Bologna

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Torino vs Bologna trong khuôn khổ vòng 35 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 4/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x