Hai phiên bản trái ngược của Liverpool Trước các đối thủ thuộc nửa dưới BXH, Liverpool chỉ thắng 53,8% trong khi thua tới 30,7% và kiếm trung bình 1,76 điểm/trận. Mặc dù ghi nhiều bàn hơn (2,5) nhưng họ cũng thủng lưới nhiều hơn (1,5). |
Liverpool & hiểm họa trước các đội “cửa dưới”
Nếu Leicester là đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch như mùa trước, không có nghi ngờ gì về chiến thắng cho Liverpool. Nhưng bây giờ, trước mắt thầy trò Klopp là bầy cáo vô cùng tiều tụy. Thật khó nói trước điều gì bởi The Kop luôn gặp vấn đề khi gặp các đối thủ yếu.
Sự kiện Liverpool vượt qua Tottenham để kết thúc chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp không hề gây ngạc nhiên. Thật vậy, dưới thời Juergen Klopp, Liverpool là chuyên gia trong những trận đấu lớn. Mùa giải này, họ giành được tổng cộng tới 16 điểm trước Chelsea, Arsenal, Tottenham và hai đội bóng thành Manchester.
Vậy mới nói, trong trường hợp Leicester là một thế lực cạnh tranh ngôi vô địch, các học trò của Klopp có thể sẽ dễ dàng chiến thắng, như họ đã chứng minh ở lượt đi mùa trước hay đầu mùa này. Nhưng bây giờ, đội chủ sân King Power đã rơi xuống thứ 18 trên BXH và vừa sa thải HLV Claudio Ranieri. Có nghĩa là họ đã thuộc nhóm yếu nhất Premier League. Đó là lúc người hâm mộ Liverpool có lý do để lo lắng.
Sự ngược đời này đến từ việc The Kop đã mất vô số điểm mỗi khi đối đầu với các đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Tác giả của 4 thất bại mà họ phải nhận từ đầu mùa là Burnley, Bournemouth, Swansea City và Hull. Hiện tất cả các đội này đều thuộc nửa dưới BXH và vào thời điểm khiến Liverpool ôm hận, lần lượt đứng thứ 19, 12, 20 và 19 tại Premier League.
Vốn đã rất tệ trước các đội “cửa dưới”, nếu lại phải chơi trên sân khách thì đúng là thảm họa. 8 lần hành quân tới sân của các đội đang đứng trong nhóm 10 đội dưới cùng của BXH, Liverpool chỉ thu về 11/24 điểm tối đa và 3 lần nhận thất bại. Thành tích này hoàn toàn đối lập với 5 trận làm khách với nhóm trên, với 11/15 điểm Liverpool thu về.
Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Sau thất bại trước Hull cách đây 3 tuần, Klopp đã thừa nhận có vấn đề trong tâm lý của các cầu thủ. Họ tự mãn và thiếu động lực thời điểm bước vào trận đấu, đồng thời không đưa ra phản ứng tích cực khi bị dẫn trước. Điều này hoàn toàn tương phản với tinh thần chiến binh, đồng thời chơi với thái độ không có gì để mất nếu như trước mặt là một đối thủ lớn.
Trong khi các học trò của Klopp không thể đảm bảo sự nhất quán về tâm lý, những đội bóng bị cho là yếu hơn lại chơi với tinh thần của chính Liverpool trong các đại chiến, tức là “không có gì để mất”. Kết hợp với chiến thuật phòng ngự lùi sâu với đông quân số, nhẫn nại chờ đợi rồi tiến hành các đợt phản công sắc bén, họ đã có công thức hoàn hảo để đối phó với lối chơi pressing và tấn công với cường độ cao của The Kop.
Điều bất ngờ là HLV người Đức vẫn chưa tìm ra giải pháp cho những trường hợp này. Dẫn đến việc Liverpool luôn có rất nhiều bóng (trung bình kiểm soát bóng ở 4 thất bại là 71,6%) nhưng lại không biết cách biến ưu thế này thành bàn thắng.
Có thể hình dung kịch bản tương tự sẽ lặp lại ở King Power đêm nay. Liệu đội bóng của Klopp sẽ làm tốt hơn? Đây là câu hỏi rất khó trả lời.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn