Liverpool nên xử "phản đồ" Coutinho thế nào?

Lộc Trần
18:26 ngày 05-09-2017
Một câu hỏi tưởng chừng trẻ con lại trở nên rất bức bách vào lúc này. Nên làm gì với kẻ muốn đi mà vẫn phải ở lại như Philippe Coutinho đây, Liverpool?
Liverpool nên xử "phản đồ" Coutinho thế nào?
Mùa Hè này, Coutinho đã thể hiện rất rõ ràng mong muốn rời Anfield. Anh viết e-mail đề đạt nguyện vọng tới BLĐ Liverpool và thậm chí đã khóc khi thương vụ chuyển tới Barca đổ bể vào phút chót. Nói không quá, thân xác Coutinho vẫn ở Merseyside nhưng tâm trí thì đã mãi tận Catalan.

Nếu Coutinho ra đi, câu chuyện trở nên đơn giản. Liverpool nhận một núi tiền, bắt đầu tái thiết đội hình và dần xoay đội hình quanh một siêu sao mới. Những chuyện như thế này đã diễn ra ở Anfield suốt nhiều năm qua và hẳn không CĐV nào còn thấy lạ.

Nhưng Coutinho ở lại, đã được đăng ký trong danh sách dự Ngoại hạng Anh và Champions League. Theo logic thông thường, mọi thứ đúng theo ý đồ của Juergen Klopp, BLĐ và đại đa số fan Liverpool, câu chuyện này chắc chắn có hậu vận tốt. Nhưng theo tình cảm thông thường, sẽ có những người cảm thấy khó xử ở đây.

Coutinho có còn thoải mái ở Liverpool
Coutinho có còn thoải mái ở Liverpool

Coutinho gần như cạn tình với Liverpool, anh phải cười hay mếu khi trở lại nước Anh sau chuyến tập trung ĐTQG? Những người còn lại, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một bữa tiệc chia tay, phải làm sao khi tiếp nhận một cái xác không hồn?

Có nhiều lý do để tin Klopp không điền tên Coutinho trong danh sách xuất phát, thậm chí danh sách thi đấu trận đấu sớm với Man City vào cuối tuần này. Thứ nhất, anh vừa cống hiến cho ĐT Brazil và di chuyển một quãng đường xuyên Đại Tây Dương. Thứ hai, nó không công bằng cho những người đã chiến đấu với tư tưởng sẵn sàng cho một sự thay thế.

Và với lý do thứ 2, Coutinho có thể ngồi ngoài vài tuần, thậm chí là vài tháng. Trên thực tế, một đội bóng lớn và có sự tự tôn như Liverpool giữ Coutinho không nhất thiết chỉ vì lý do chuyên môn hay kinh tế. The Kop đơn giản chỉ muốn khẳng định mình là một đại gia và sẵn sàng đối đầu với một gã khổng lồ như Barca.

Ở Anfield, đã tồn tại phong trào: Ai cần tới Coutinho? Không Coutinho, Liverpool vẫn vào được vòng bảng Champions League và đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh (sau 3 vòng đấu). Giờ đây, ai dám thay thế bất cứ nhân tố nào trong tam tấu Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah. Đây là một tam giác thiên về tốc độ và không phù hợp để Coutinho góp mặt.

Liverpool đang sống ổn mà không cần tới Coutinho
Liverpool đang sống ổn mà không cần tới Coutinho

Nếu không, Klopp lại phải quy hoạch một vị trí thấp hơn cho Coutinho. Nhưng nên nhớ, tuyến giữa của The Kop giờ cũng rất chật chội với khoảng 6 cái tên cho 3 vị trí. Do đó, Klopp hoàn toàn có thể cho Coutinho ngồi dự bị dài dài với nhiều lý do chính đáng hoặc kể cả là... không gì cả. Một sự dằn mặt là cần thiết với kẻ dám công khai quay lưng với đội bóng. Mamadou Sakho là một ví dụ tiêu biểu ở Anfield.

Thực ra, việc "giam" Coutinho trên ghế dự bị không hoàn toàn chỉ có mặt tiêu cực. Còn nhớ Liverpool khởi đầu mùa 2013/14 với 3 chiến thắng 1-0 tẻ nhạt. Ngôi sao sáng giá nhất lúc đó là Luis Suarez vừa đau khổ với việc không được sang Arsenal, vừa phải thi hành án treo giò 10 trận vì cắn Branislav Ivanovic.

Nhưng khi Suarez trở lại, mọi mất mát, mọi tổn thương như được hàn gắn. Siêu sao người Uruguay thi đấu một trong những mùa giải để đời và giúp Liverpool có lần gần nhất tiệm cận chức vô địch Anh từ năm 1990. Dù không thể giúp The Kop nâng cao cúp bạc vào cuối mùa nhưng màn trình diễn đó là lời chia tay đẹp trước khi Suarez chuyển sang Barca mùa Hè 2015.

Giờ thì Klopp có thể học Brendan Rodgers, còn Coutinho có thể trông Suarez mà quên dáng vẻ tiều tụy đi để không ngừng cố gắng tiến về phía trước. Lời oán trách chỉ có khi người ta yêu thương nhau thật lòng, một hình phạt dành cho Coutinho là cần thiết để anh hiểu Liverpool coi trọng anh tới nhường nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x