Liverpool: Vá hàng thủ quan trọng hơn giữ Coutinho

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:58 ngày 13-08-2017
Cố gắng giữ chân Philippe Coutinho để làm gì khi Liverpool nã 3 bàn vào lưới Watford song vẫn chỉ giành được kết quả hòa?
Liverpool: Vá hàng thủ quan trọng hơn giữ Coutinho
Trận mở màn Ngoại hạng Anh của Liverpool nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ, bởi The Kop thiếu vắng nhạc trưởng Coutinho giữa tâm bão chuyển nhượng. Trên khắp các khán đài tại Vicarage Road, CĐV Watford liên hồi ngân lên điệp khúc: "Coutinho ở đâu?" như muốn nhắc nhở rằng, Liverpool sẽ chẳng làm gì nổi họ nếu thiếu vắng chàng tiền vệ tài hoa 25 tuổi. 

Tuy nhiên, thành thực mà nói, Liverpool sẽ khó lòng làm nên công trạng gì ở mùa giải 2017/18 nếu hàng thủ của họ cứ chơi tệ như vậy, cho dù có hay không Coutinho. Trong khi fan Watford hát về Coutinho, thì một bộ phận fan Liverpool nhắc đến trung vệ Virgil van Dijk của Southampton trên các trang mạng xã hội. Rõ ràng, bản thân người hâm mộ Quỷ Đỏ vùng Merseyside cũng đã nhận ra yếu điểm tiềm tàng của đội bóng con cưng.

Ngoại trừ tài năng trẻ Trent Alexander-Arnold thi đấu tròn vai, 3 cái tên còn lại ở hàng thủ gồm Dejan Lovren, Joel Matip cùng Alberto Moreno đều mắc lỗi nghiêm trọng trong 3 bàn thua Liverpool phải nhận. Đặc biệt, khả năng ngăn chặn những tình huống cố định của The Kop vô cùng đáng báo động.

Okaka đánh đầu mở tỉ số như chỗ không người
Okaka đánh đầu mở tỉ số như chỗ không người

Ở bàn thua đầu tiên, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải của Jose Holebas, tiền đạo Stefani Okaka bật cao đánh đầu tung lưới Simon Mignolet mà không gặp bất kì sự truy cản nào từ hậu vệ Liverpool. Quan sát kĩ lại tình huống dễ dàng thấy có rất nhiều bóng áo đỏ xuất hiện trong khu vực 16m50, song tuyệt nhiên không một ai theo kèm chân sút phía Watford.

Bước sang bàn thua thứ hai, Moreno bị Nordin Amrabat hạ đo ván trong pha tranh chấp tay đôi chếch bên cánh phải và bóng đến chân Tom Cleverley ở một vị trí cực kì thuận lợi. Cựu cầu thủ M.U sau đó căng ngang vào và Abdoulaye Doucoure chớp thời cơ rất nhanh để một lần nữa gieo sầu cho Liverpool.

Bản thân HLV Juergen Klopp cũng phải thừa nhận bàn thua thứ 2 của Liverpool đến từ sai lầm cá nhân, cụ thể ở đây là việc Moreno yếu kém trong khâu truy cản đối phương. Nếu như cầu thủ người Tây Ban Nha làm tốt hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Còn ở bàn thua cuối cùng, sự hời hợt và thiếu quyết đoán của hàng thủ Liverpool đã tạo cơ hội cho hậu vệ Miguel Britos phía Watford tận dụng triệt để. Sai lầm nối tiếp sai lầm khiến "Lữ đoàn đỏ" chỉ còn biết tự trách mình trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh.

Sức mạnh tấn công của Liverpool vẫn còn đó dù vắng Coutinho
Sức mạnh tấn công của Liverpool vẫn còn đó dù vắng Coutinho

Trên thực tế, việc Coutinho vắng mặt không làm sức mạnh tấn công của Liverpool suy giảm quá nhiều như lo sợ ban đầu. Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah thay nhau lập công mang đến tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ đội bóng đất cảng. 

Tuy nhiên, sự xuất sắc ở tuyến trên chưa thể nào khỏa lấp được những hạn chế chết người nơi hàng thủ. Muốn giành các danh hiệu, ghi bàn nhiều thôi chưa đủ. Ghi bàn, để lọt lưới ít và chiến thắng. Đó mới là điều Liverpool cần làm thời điểm hiện tại.

Mất điểm ngay tại vòng khai màn Ngoại hạng Anh 2017/18 quả thực đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Liverpool. Coutinho quan trọng thật đấy, nhưng kể cả khi giữ được anh ở lại, The Kop có đủ sức cạnh tranh ngôi vương hay không nếu vẫn cứ đá với hàng thủ lơi lỏng như trận gặp Watford? 

Đã đến lúc Liverpool nên tạm quên Coutinho đi để tập trung củng cố sức mạnh cho tấm lá chắn trước khung thành Mignolet. Đoàn quân của Klopp hoàn toàn có thể bán ngôi sao Brazil để đưa về Anfield thêm các bản hợp đồng chất lượng như kiểu Van Dijk. Một cánh én khó làm nên mùa xuân và Liverpool nên nhanh chân quyết định trước khi quá muộn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x