Liverpool và tử huyệt phòng ngự: Chuyện bình thường thế thôi

Kinh Thi Kinh Thi
06:20 ngày 23-10-2017
Liverpool không thể chống tình huống cố định. Họ không chống được bóng dài, bóng bổng. Tóm lại, họ... không thể phòng thủ, và đấy chẳng bao giờ là chuyện mới.
Liverpool và tử huyệt phòng ngự: Chuyện bình thường thế thôi
Khoảng trống sau lưng các hậu vệ Liverpool khi nào cũng rất thênh thang, “mời gọi”. Nhưng, cũng chẳng cần phải có quá nhiều khoảng trống. Có lúc, Harry Kane thoát khỏi 4 cầu thủ vây quanh để tự do tung cú sút. Hoặc khi có đủ thời gian ổn định thế thủ, trong tình huống chống sút phạt, rút cuộc hậu vệ Joel Matip vẫn phá bóng... không lên, để Dele Alli có dịp ghi bàn cho Tottenham. Dejan Lovren gặp “tai nạn”, tương tự Victor Lindelof của M.U trong ngày hôm trước. Thủ môn Simon Mignolet cũng mắc lỗi cá nhân, dẫn đến bàn thua...

Những chuyện như thế, chắc phải kể mãi mỗi khi đội bóng của HLV Juergen Klopp thi đấu. Liverpool không thể chống tình huống cố định. Họ không chống được bóng dài, bóng bổng. Tóm lại, họ... không thể phòng thủ, và đấy chẳng bao giờ là chuyện mới. Klopp từng thốt lên rằng ông “phát bệnh” với hàng thủ Liverpool. Đúng hơn có lẽ phải là: giới hâm mộ Liverpool nên phát bệnh với cách huấn luyện của Klopp. Tottenham phải mất đến 90 cú sút để có được 3 bàn thắng đầu tiên tại sân Wembley. Trận này, họ chỉ cần sút 8 quả - 4 quả đúng hướng - để có 3 bàn, ngay trong hiệp 1.

Quá dễ dàng! Đáng lẽ phải nhiều hơn thế, khi một mình Son Heung-min đã có đến 3 cơ hội tốt trong vòng chưa tới nửa giờ thi đấu. Có nên ngờ vực: Tottenham ghi bàn dễ dàng như vậy, nên chính họ cũng tỏ ra... dễ dãi? Harry Kane mất bóng giữa sân, và Jordan Henderson lập tức có dịp kiến thiết cơ hội cho Mohamed Salah rút ngắn tỷ số.

Bản thân Kane đã tự giải tỏa cơn khát bàn thắng tại sân Wembley trong khuôn khổ Premier League mùa này. Và trong tình huống mất bóng vừa nêu, anh và đồng đội quả cũng có quyền... thả lỏng một tí. Xà ngang mà không cứu Liverpool, tỷ số đã là 3-0 trong 17 phút rồi!


Nói về Liverpool, dường như chỉ có hai chuyện chủ đạo. Một là khả năng phòng thủ kém, như đã nêu. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cho đến khi nào Liverpool vẫn còn “tự sướng” về cách chơi tấn công dồn dập, đưa hết nhân sự lên tiền tuyến, nghĩa là vẫn chưa đặt ra vấn đề trách nhiệm và nguy cơ bị sa thải cho Juergen Klopp. Điều còn lại thì đã thay đổi. Hoặc nói cách khác, nó buộc người ta phải đặt lại vấn đề. Liverpool mùa trước không thua trận nào trong hàng ngũ Top 7. Hóa ra, đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong 4 trận gặp đối thủ mạnh (Arsenal, Man City, M.U, Tottenham) ở Premier League mùa này, Liverpool đã thua 2, hòa 1. Và đấy là trận hòa trong hoàn cảnh chính họ cần thắng trong khi đối phương có quyền hài lòng với kết quả hòa.

Trước trận đấu này, có một thống kê cho rằng hễ Salah ghi bàn thì sẽ có hai khả năng: 1. Đấy là trận đấu thành công cho Liverpool; 2. Đấy là trận đấu cởi mở, hấp dẫn, có nhiều bàn thắng. Thống kê này vẫn chưa sụp đổ, nhưng vế sau đã đúng hơn vế đầu. Thật ra, chỉ đúng ở sự “cởi mở và nhiều bàn thắng”. Hấp dẫn hay không, lại tùy quan điểm thưởng thức của riêng mỗi người. Trận đấu vừa lập kỷ lục Premier League về lượng khán giả tại sân: 80.827. Diego Maradona có lẽ là khán giả đặc biệt nhất trong trận này. Ông có hài lòng về những màn trình diễn kỹ thuật (nếu có), giữa 2 trong 6 đội mạnh nhất Premier League?

Vào thời đỉnh cao của Maradona, gần như cả đội Hàn Quốc phải thay nhau “chăm sóc” anh trên sân, bằng những pha đốn giò liên tục tại World Cup 1986. Họ không thể tìm ra cách nào khác để ngăn cản Maradona thi thố tài nghệ. Thời ấy, Liverpool là CLB mạnh nhất thế giới (đoạt Cúp C1 châu Âu 4 lần trong giai đoạn 1977-1984). Bây giờ, Maradona dự khán trận cầu “thượng đỉnh” ở Premier League và được tận mắt chứng kiến một cầu thủ Hàn Quốc... tra tấn hàng thủ Liverpool!


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x