M.U: Cú đề-pa ngọt ngào

Lộc Trần
14:26 ngày 14-08-2017
Chiến thắng giòn giã trong ngày ra quân không phải là điều gì quá bất ngờ với M.U, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ mới là thứ đáng nói.
M.U: Cú đề-pa ngọt ngào
M.U có thói quen chiến thắng trong lượt trận mở màn mùa giải mới. Trước cuộc đấu với West Ham, Quỷ đỏ đã thắng tới 15 lần trong 25 mùa đã qua. Chính vì thế, việc đả bại một đội bóng tầm trung như The Hammers là điều nằm trong dự liệu.

Vậy nhưng ngoài 4 bàn thắng đã ghi, fan M.U có quyền sung sướng khi chứng kiến đội nhà chơi bóng. Các mắt xích đã ăn khớp với nhau tạo nên sức mạnh thật sự của một tập thể. Đây là điều mà Jose Mourinho đã không thể thực hiện trong mùa trước, nơi mọi thứ còn đầy bỡ ngỡ.

Giờ đây, M.U trước West Ham không bộc lộ bất cứ điểm yếu nào. Sự lóng ngóng của Chris Smalling - Victor Lindelof đã được thay thế bằng lối chơi đơn giản nhưng đầy hiệu quả của cặp đôi Eric Bailly - Phil Jones. Chính sự chắc chắn này tạo điều kiện cho 2 cánh Daley Blind và Antonio Valencia thoải mái dâng cao hỗ trợ tấn công.

Nhưng hàng tiền vệ mới là tuyến chơi tốt nhất. Với sự xuất hiện của Nemanja Matic, Mourinho yên tâm cất Ander Herrera lên ghế dự bị và xoay sang sơ đồ 4-2-3-1. Chỉ cần có 2 người, Matic cùng Paul Pogba, Quỷ đỏ vẫn đủ sức đè bẹp tuyến giữa West Ham và đẩy lùi đối phương về phần sân nhà.

Matic là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
Matic là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Nhìn cách Pogba chơi thong dong và có phần tự do ở nửa trên sân mới thấy hết tầm ảnh hưởng khủng khiếp của Matic. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng này có 2 lần tắc bóng thành công, 4 lần thắng không chiến, thực hiện 7 lần qua người (đạt tỷ lệ 100%). Cùng với đó, khả năng chuyền bóng cũng đạt chuẩn của một tiền vệ với độ chính xác 86%.

Có Matic càn quét, Mourinhio dù không chủ đích vẫn khiến M.U trở thành đội chơi kiểm soát bóng. Có thời điểm trong hiệp 1, Quỷ đỏ cầm bóng tới 82% thời lượng. Nhưng ép sân rồi vây hãm khung thành đối phương là điều mà Louis Van Gaal lẫn chính Mourinho đều đã thực hiện được trong thời gian trước. Vấn đề khiến M.U không thành công chính là việc không tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời không tận dụng được.

Nhưng trước West Ham, có vẻ như Mourinho đã tìm ra được công thức xuyên thủng đối phương. M.U ghi tới 4 bàn vào lưới The Hammers - chiến thắng đậm nhất của Quỷ đỏ trong triều đại Mourinho. Ngoài ra, nếu như chỉ có 7 trên 19 trận sân nhà mùa trước M.U ghi từ 2 bàn trở lên thì ngay trong trận mở màn mùa này, họ đã ghi được gấp đôi con số đó.

Lukaku hưởng lợi nhiều từ Rashford
Lukaku hưởng lợi nhiều từ Rashford

Mùa trước, M.U là đội ghi bàn kém nhất trong Top 6 với chỉ 54 bàn. Cơn hạn hán này gần như sẽ không còn nữa với sự xuất hiện của Romelu Lukaku. Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới ở giải quốc nội, tiền đạo người Bỉ đã lập 1 cú đúp.

Nhưng điểm nhấn khiến fan M.U sung sướng hơn cả là Marcus Rashford đã có thể hòa hợp với Lukaku. Bộ đôi này là sự bổ sung hoàn hảo cho nhau khi kỹ thuật và tốc độ của Rashford mở ra cơ hội cho sức mạnh cũng như khả năng chớp cơ hội của Lukaku.

Trong trận này, Rashford lúc đầu xuất phát bên cánh trái, sau đó chuyển sang phải rồi bó vào trung tâm. Khoảng cách giữa anh và Lukaku càng lúc càng thu hẹp dần và đôi khi M.U chơi như với 2 tiền đạo. Đây đương nhiên là tín hiệu tốt hơn cả việc chỉ một mình Lukaku tỏa sáng với kỹ năng cá nhân.

Sau vòng 1, M.U chiếm ngôi đầu bảng một cách vô cùng thuyết phục. Nếu so với vị trí thứ 6 "quỷ ám" trong mùa trước thì đây thực sự là một bước tiến vượt bậc. Nhưng nên nhớ, 2 vòng đầu mùa trước thầy trò Mourinho cũng đã từng đứng trên tất cả tại Ngoại hạng Anh. Do đó, giữ đôi chân trên mặt đất vẫn là ưu tiên số 1 vào lúc này.

M.U 4-0 West Ham

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đội hình tiêu biểu vòng 1 Ngoại hạng Anh: Tràn ngập tân binh Đội hình tiêu biểu vòng 1 Ngoại hạng Anh: Tràn ngập tân binh

    Thật khó tin những bản hợp đồng mới tại Ngoại hạng Anh lại hòa nhập tốt đến thế ngay trong vòng đấu mở màn.

  • Lịch sử chống lại Conte Lịch sử chống lại Conte

    Thất bại 2-3 của Chelsea trong trận mở màn mùa giải mới 2017/18 trước Burnley khiến HLV Antonio Conte không khỏi lo lắng bởi tiếng nói lịch sử đang chống lại ông.

  • Tottenham vẫn loay hoay tìm kiếm tân binh đầu tiên Tottenham vẫn loay hoay tìm kiếm tân binh đầu tiên

    Mùa Hè này, Spurs là đội duy nhất trong nhóm Big Six vẫn chưa chi xu nào nào trên TTCN. Họ đã thu lại hơn 70 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nhưng vẫn chưa đem được ai về thay thế những người đã ra đi.

  • Diego Costa: Chelsea đối xử với tôi như tội phạm Diego Costa: Chelsea đối xử với tôi như tội phạm

    Tiền đạo Diego Costa miêu tả CLB Chelsea đã đối xử với anh giống một tên tội phạm, đồng thời khẳng định muốn được trở lại khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid.

  • Lukaku chào sân như mơ Lukaku chào sân như mơ

    Tại “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, tân binh Romelu Lukaku đã tạo ra một màn chào sân ấn tượng với cú đúp bàn thắng. Một màn khởi đầu đầy hứa hẹn với cầu thủ từng tự tin tuyên bố sẽ “viết nên lịch sử tại Man United”.

  • Bạn gái Lindelof xù lông vì người yêu bị Mourinho cho ra rìa Bạn gái Lindelof xù lông vì người yêu bị Mourinho cho ra rìa

    Trong khi Victor Lindelof gây thất vọng vì không được HLV Jose Mourinho lựa chọn vào đội hình thi đấu thì bạn gái anh lại đổ thêm dầu vào lửa khi chỉ trích fan M.U trên mạng xã hội.

  • Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh: Sân khấu của những tân binh Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh: Sân khấu của những tân binh

    Ngoại hạng Anh 2017/18 có vòng đấu mở màn vô cùng hấp dẫn, kịch tính với nhiều bàn thắng được ghi và những màn trình diễn xuất sắc của các tân binh.

  • Chelsea trên miệng bẫy Chelsea trên miệng bẫy

    Thất bại 2-3 trước Burnley trên sân nhà có thể chỉ là nỗi đau đầu tiên của Chelsea trong một hành trình gian khó. Đoàn quân của HLV Anotinio Conte giờ đây đối mặt với bao vấn đề từ nhân sự, lối chơi, cho đến mâu thuẫn nơi hậu trường.

  • Chelsea dự tính mua thêm 3 cầu thủ Chelsea dự tính mua thêm 3 cầu thủ

    Ở thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè 2017, Chelsea dự tính tăng cường tối thiểu 3 cầu thủ. Trong đó, Danny Drinkwater rất có thể là tân binh tiếp theo của sân Stamford Bridge, sau khi Chelsea nâng giá hỏi mua tiền vệ này lên 25 triệu bảng.

  • Đã thấy một M.U “chuẩn Mourinho” Đã thấy một M.U “chuẩn Mourinho”

    Chiến thắng đậm đà 4-0 của M.U trước West Ham tối qua (13/8) đã thể hiện rất rõ quan điểm và triết lý bóng đá thực dụng mà HLV Jose Mourinho luôn theo đuổi.

  • Man City chưa phát huy cặp hậu vệ cánh Man City chưa phát huy cặp hậu vệ cánh

    Mùa Hè này, Man xanh đã chi ra hơn 100 triệu bảng để tăng cường vị trí hậu vệ cánh với 3 chữ ký Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy. Ở loạt trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới, Pep Guardiola cũng liên tục thử nghiệm sơ đồ 3-4-3 để phát huy tối đa những cầu thủ chạy cánh chất lượng mà ông đưa về.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x