M.U không cần hay, chỉ cần may

Lộc Trần
03:00 ngày 06-02-2017
M.U giành chiến thắng 3 sao trước Leicester nhưng nếu nói họ đã chơi tốt thì thật khiên cưỡng. Nhưng hơn lúc nào hết, Quỷ đỏ cần thêm những chiến thắng nhuốm màu may mắn kiểu này.
M.U không cần hay, chỉ cần may
Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ M.U cảm ơn bộ đôi lão tướng... Wes Morgan và Robert Huth của Leicester. Rõ ràng, chính cặp trung vệ có tổng số tuổi lên tới 65 này đã dâng chiến thắng cho M.U.

Bàn thua đầu là do sai lầm phán đoán của Huth đã để Henrikh Mkhitaryan thoát xuống đơn giản từ giữa sân trước khi dứt điểm tung nóc lưới. Đến bàn thua thứ 2, chỉ sau đó 88 giây, Morgan như gã học việc khi bỏ quên Zlatan Ibrahimovic thoải mái sút bóng trong vòng cấm.

Hai sai lầm sơ đẳng này đập tan công sức phòng ngự hơn 40 phút trước đó của tập thể Leicester, đồng thời che bớt những khiếm khuyết quen thuộc của M.U. Rõ ràng, cơn ác mộng khô hạn trước Hull ít ngày trước đã có cơ hội tái hiện trên sân King Power.

Kasper Schmeichel khổ sở vì hàng thủ trước mặt
Kasper Schmeichel khổ sở vì hàng thủ trước mặt

Mourinho chưa tìm ra được một giải pháp áp sát khung thành nào tốt hơn tạt bóng. Bất chấp Leicester sở hữu 2 trung vệ cao lớn và không chiến cực tốt, M.U vẫn cứ xuống biên, tạt, tạt rồi lại tạt. Marcus Rashford tạt, Mkhitaryan tạt, Juan Mata tạt, Marcos Rojo tạt, Antonio Valencia thì khỏi phải nói.

Và cho đến trước pha mở tỷ số của Mkhitaryan, bóng cứ vào đến vòng 16m50 của Leicester lại bị phá ra dễ dàng. Không cần phải là một hàng thủ vững chắc như mùa trước Leicester vấn có thể hóa giải hoàn toàn những đường tấn công dễ đoán của đội khách.

Vậy nhưng Jose Mourinho dường như không quan tâm. Ông nghĩ đội bóng vẫn đang chơi tốt... như mọi khi. Phát biểu sau chiến thắng 3-0, Người đặc biệt khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi như cách thông thường. Đội bóng đã chơi tốt khi cố gắng giành chiến thắng. Tất nhiến đối thủ rất khó chịu nhưng điều này M.U đã quá quen thuộc".

M.U giờ không còn đủ kiên nhẫn để chờ bóng đá đẹp
M.U giờ không còn đủ kiên nhẫn để chờ bóng đá đẹp

"Chúng tôi không có được một khởi đầu tốt trong 15-20 phút. Nhưng sau đó thì các cầu thủ đã giành quyền kiểm soát và bắt đầu tạo ra cơ hội. Bàn thắng cuối cùng cũng đến. Điều khác biệt duy nhất nằm ở việc chúng tôi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-0. Mọi thứ sau đó thật dễ dàng".

Nếu M.U thực sự chơi tốt, M.U phải thắng nhiều hơn là 8 trong 15 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nhưng những điều đó đến lúc này không còn quan trọng. Trong tình thế buộc phải thắng, khó có thể đòi hỏi một Mourinho thông suốt nhất. Ông sẽ chỉ làm theo những cách quen thuộc, với những con người quen thuộc. Thành công đến theo bất cứ hình thù nào, dù xấu xí hay nhuốm màu may mắn đều chấp nhận được.

Pogba chơi không tốt, Mata suýt chút nữa nhận thẻ đỏ, Smalling thiếu hẳn sự tự tin... mọi thứ đều được cho qua nhờ 3 điểm giành được. Có lẽ giờ là lúc người hâm mộ M.U nên chấp nhận việc đặt kết quả lên trên hết theo phong cách của vị thuyền trưởng. Hay hay may chẳng biết, cứ chiến thắng là vui rồi! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Diệt gọn Leicester sau 88 giây, M.U áp sát top 4 Diệt gọn Leicester sau 88 giây, M.U áp sát top 4

    Man United đang có chuỗi 14 trận bất bại tại Premier League nhưng 3 trận hòa liên tiếp gần đây khiến họ điêu đứng. Song, hi vọng về một sự trở lại mạnh mẽ của Quỷ đỏ trong thời gian tới được nhen nhóm sau 88 giây bùng nổ tại King Power...

  • Chelsea: Conte luôn biết thay đổi đúng lúc Chelsea: Conte luôn biết thay đổi đúng lúc

    Tờ The Times khai thác ngay vào một khác biệt mang tính cốt lõi giữa Antonio Conte và Arsene Wenger trong trận derby London vừa qua: Conte chịu thay đổi khi nhận ra điều bất ổn, trái ngược hoàn toàn với sự bảo thủ của Wenger.

  • Chelsea: Số 1 không phải tranh cãi Chelsea: Số 1 không phải tranh cãi

    Với việc đánh bại Arsenal 3-1, Chelsea tiếp tục bỏ xa phần còn lại 9 điểm. Bây giờ, không chỉ London gọi tên Chelsea, mà cả Premier League cũng phủ màu xanh. Chơi đại chiến tốt cùng với sự ổn định tuyệt vời xuyên suốt cả chặng đường dài, The Blues xứng đáng ở vị trí số 1 không phải tranh cãi.

  • Gabriel Jesus lập cú đúp, Man City chen chân vào Top 3 Gabriel Jesus lập cú đúp, Man City chen chân vào Top 3

    Man City tưởng như có 3 điểm dễ dàng khi dẫn trước từ rất sớm. Nhưng thái độ thi đấu chủ quan khiến đội chủ nhà bị gỡ hòa vào cuối trận. Rất may là Gabriel Jesus đã đóng vai người hùng để đưa Man City lên thứ ba trên BXH.

  • Tường thuật Leicetser 0-3 M.U Tường thuật Leicetser 0-3 M.U

    Với chiến thắng tưng bừng 3-0, M.U đã có được 45 điểm và áp sát Top 4 với khoảng cách 2 điểm kém vị trí thứ 4 của Arsenal.

  • Mourinho & Martial: Người nén chờ kẻ bật Mourinho & Martial: Người nén chờ kẻ bật

    Chưa bao giờ vị thế của Anthony Martial tại Old Trafford lại thấp như lúc này. Việc anh được ra sân không còn mặc định mà phụ thuộc vào cái nhìn của riêng HLV Jose Mourinho.

  • Guardiola thừa nhận Man City có thể mất vé dự Champions League Guardiola thừa nhận Man City có thể mất vé dự Champions League

    Chứng kiến phong độ trồi sụt của Manchester City, Pep Guardiola thừa nhận ông và các học trò có thể sẽ không được dự Champions League.

  • Chelsea hỏi mua Aguero với giá 75 triệu bảng Chelsea hỏi mua Aguero với giá 75 triệu bảng

    Chelsea quyết tâm đánh bại Real Madrid và Inter Milan trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Sergio Aguero (Man City) khi đưa ra mức giá hấp dẫn lên tới 75 triệu bảng.

  • Mourinho gọi gấp thủ môn 19 tuổi lên đội một M.U Mourinho gọi gấp thủ môn 19 tuổi lên đội một M.U

    HLV Jose Mourinho bất ngờ gọi lại thủ thành trẻ Dean Henderson từ Grimsby Town sau khi thủ môn số 3 của đội một M.U dính chấn thương.

  • M.U mất gần 85 triệu bảng nếu không vào Top 4 M.U mất gần 85 triệu bảng nếu không vào Top 4

    Nếu như không thể lọt Top 4 cuối vào cuối mùa này, đồng nghĩa không được tham dự Champions League, M.U sẽ mất không chỉ danh tiếng mà còn cả một khoản thu khổng lồ.

  • M.U: Khi Người đặc biệt hóa Người-cầu-toàn M.U: Khi Người đặc biệt hóa Người-cầu-toàn

    M.U bất bại tại Ngoại hạng Anh hơn 3 tháng qua nhưng vẫn dậm chân tại vị trí thứ 6. Đó là lúc những hạn chế của Quỷ đỏ bộc lộ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x