M.U & nỗi ám ảnh mới mà cũ mang tên De Gea

Trần Minh Trần Minh
19:25 ngày 18-07-2017
Dù muốn hay không muốn, các fan Man United vẫn phải đối diện với một thực tế hết sức phũ phàng: họ có thể mất David de Gea trong mùa Hè này. Và người mua không ai khác hơn là Real Madrid.
M.U & nỗi ám ảnh mới mà cũ mang tên De Gea
Công cuộc chuyển nhượng của Man United vẫn đang ngổn ngang, dù họ vừa có thêm Romelu Lukaku. Phải mua một cầu thủ mà mình từng ruồng bỏ trước đây, rõ ràng thị trường cầu thủ hiện nay đã không cho Jose Mourinho quá nhiều sự lựa chọn. Những cầu thủ tốt nhất giờ ở... Real Madrid cả. 

“Mua Cristiano Ronaldo là nhiệm vụ bất khả thi,” Mourinho thừa nhận, dập tắt hoàn toàn câu chuyện hấp dẫn về mặt truyền thông nhưng rất xa với thực tế này. Còn Gareth Bale thì sao? Bale nói: “Tôi có biết gì đâu? Tôi không đọc báo và lên mạng xã hội nhiều đâu. Tôi mới vừa biết Lukaku sang Man United luôn đấy”. Vậy còn ai nữa? James Rodriguez, cầu thủ mà Man United cũng theo đuổi một thời gian dài, đã chọn Bayern Munich. Rõ ràng trong danh sách ưu tiên của các ngôi sao, Bayern phải cao hơn Man United.

Bây giờ, Man United muốn mua thì chỉ có thể mua cầu thủ loại hai của Real hay Barca mà thôi. Ngày trước, họ mua được Angel di Maria là vì Real muốn bán tiền vệ người Argentina. Hôm qua, trang bìa của tờ Marca giật tít Alvaro Morata muốn ra đi. Đích đến có lẽ là một trong ba đội bóng Milan, M.U hoặc Chelsea. 


Nhưng có một điều mà Man United rất sợ khi thương lượng về Morata: Real sẽ trở lại với thương vụ David de Gea. Ở tận nước Mỹ, các cầu thủ Man United cũng phải đối diện với những câu hỏi về việc này. Năm 2015, chỉ có trục trặc về máy fax mới ngăn không cho De Gea đến Madrid. Bây giờ, sẽ chẳng có máy fax nào có thể giữ được De Gea lâu hơn. 2 năm đã trôi qua, Real đã kịp vô địch Champions League hai lần. Sự sốt ruột của De Gea trong công cuộc tái thiết của Man United là điều dễ hiểu.

Keylor Navas đã rất xuất sắc trong những năm qua, nhưng anh không phải mẫu ngôi sao có thể giúp Real bán được áo. De Gea, một cầu thủ Tây Ban Nha, tương lai của La Roja trong nhiều năm tới, là cái tên thu hút truyền thông hơn nhiều.

Sau chiến thắng 5-2 trước LA Galaxy, Ander Herrera chia sẻ: “Dù tôi đã chán với chủ đề này, nhưng cũng không thể lẩn trốn. David là một trong những thủ môn hiếm hoi mang về cho bạn những điểm số trong mùa giải. Tôi rất muốn có anh ấy ở cạnh mình, và tôi sẽ làm mọi thứ để giữ anh ấy lại”.

Herrera có thể làm gì? Anh có thể dũng cảm từ chối đề nghị tuyển mộ từ Barcelona, nhưng làm sao ngăn De Gea hồi hương nếu anh ta thực sự muốn? Gia đình De Gea ở Madrid, người yêu anh ở đó, và bao nhiêu cầu thủ trên đời đủ dũng khí từ chối Real Madrid? Ngày trước, đích thân Sir Alex Ferguson thân chinh xuất tướng chỉ có thể thuyết phục Cristiano Ronaldo ở lại Man United thêm một năm. Mà khi ấy Man United đang ở đỉnh cao châu Âu, còn Real thì bao nhiêu năm trời không vào nổi tứ kết Champions League. Tình huống bây giờ đã khác trước rất xa.

Mourinho đã nhìn thấy viễn cảnh ấy từ trước. Thành ra cuối mùa trước, ông dằn mặt De Gea bằng cách cho anh dự bị. Mới đây, Man United cũng đã gia hạn hợp đồng cho Sergio Romero, như động thái chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mất De Gea sẽ là một đòn rất nặng giáng vào lòng kiêu hãnh của Man United. Bởi De Gea đâu chỉ là một thủ môn, anh còn là biểu tượng của Quỷ đỏ trong những năm tháng chật vật thời hậu Ferguson.

Mùa bóng trước, Herrera thay thế De Gea trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Man United, theo bình chọn của CĐV, chẳng qua vì có lẽ các CĐV Quỷ đỏ muốn nhìn thấy một gương mặt mới mà thôi. Và như Herrera nói, De Gea là thủ môn hiếm hoi có thể mang lại điểm cho đội nhà. Mất De Gea, Man United mất nhiều thứ, bao gồm... mất mặt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x