Trận đấu coi như kết thúc ở phút 35, khi Marouane Fellaini ghi bàn thứ 2 vào lưới một Crystal Palace hầu như không có chút khả năng kháng cự? Hay, phải nhấn mạnh hơn nữa, dù hơi khó nghe: nó đã ngã ngũ từ... phút thứ 3, sau cú đi bóng như chỗ không người của Marcus Rashford và bàn mở tỷ số của Juan Mata?
Đấy là 2 cú sút đúng hướng khung thành hiếm hoi của M.U trong hơn nửa giờ thi đấu. Ngoài những pha dứt điểm thành bàn của Fellaini và Mata, M.U chỉ có 2 cú sút khác trong khoảng thời gian ấy - đều thuộc về... hậu vệ Antonio Valencia. Đấy là chiến thắng quá dễ dàng. Nhưng đấy không bao giờ là sự áp đảo.
Mùa trước, M.U tấn công như thể họ sẽ rớt hạng nếu không chiến thắng; bắn phá cầu môn Burnley nhiều đến mức báo giới không thể thống nhất một con số chính xác: sút cầu môn 34, 35 hay 36 lần? Đấy mới là sự áp đảo. Nhưng đấy lại không phải là chiến thắng (trận đấu hòa 0-0).
Hãy trở lại với trận M.U - Crystal Palace. Đến đầu hiệp 2 thì Fellaini đã lại ghi thêm bàn nữa. Và gần như toàn bộ đội hình M.U (trừ trung vệ Phil Jones và thủ môn David De Gea) đều đã tham gia khâu bắn phá khung thành. Nhưng, có những trận đấu mà tỷ số chung cuộc cùng những thống kê đi kèm chỉ là số liệu thuần túy, không nói lên vấn đề gì. Trận này chính là như vậy. Xin nhắc lại: nó đã ngã ngũ sau hơn nửa giờ đầu tiên.
Trong triết lý của HLV Jose Mourinho, nếu như tỷ số vẫn hòa thì điều đó có nghĩa là cơ hội chiến thắng của bạn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như tỷ số là 1-0 hoặc 2-0, bài bản chiến thuật đã chuẩn bị sẵn sẽ phải khép lại. Tất cả những gì cần làm trên sân khi ấy sẽ là tập trung bảo vệ tỷ số.
Vậy, M.U có phải làm cái phần việc “bảo vệ tỷ số” vốn luôn là việc quan trọng nhất, là sở trường hay nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho? Quá trớ trêu: họ ghi thêm bàn thắng, với gần như toàn bộ đội hình đều sút cầu môn. Có chỗ nào đấy... sai sai?
Đấy không bao giờ là M.U đích thực trong chuẩn mực Mourinho. Nhưng dĩ nhiên, đấy không phải là lỗi của họ. Chẳng ai có lỗi khi thắng 4-0. Vấn đề ở đây là Crystal Palace quá yếu. Nếu có một lý lẽ nghiêm túc nào đó để giới quan sát chờ xem Crystal Palace trong trận đấu này, thì đấy có lẽ là: xem để hiểu thêm vì sao họ vẫn đang thua tuyệt đối ở Premier League, và là đội duy nhất trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vẫn chưa ghi được bàn nào.
Trước và sau thời điểm M.U ghi bàn thứ 2, Crystal Palace chỉ giữ bóng có 29%. Cũng theo Mourinho, đấy là tỷ lệ giữ bóng mà ông... ưa thích. Vì sao? Vì giữ bóng càng ít thì bạn càng ít mất bóng. Điều mà Mourinho ngán ngẩm nhất chỉ là đội mình mất bóng một cách bất ngờ, từ đó mở ra cơ hội tung đòn cho đối phương. Đấy là lý do vì sao trong những trận đấu cân sức, đội bóng do Mourinho huấn luyện thường không giữ bóng nhiều. Họ “không muốn” giữ bóng, chứ không phải “không có khả năng”.
Crystal Palace thì khác. Họ không thể giữ bóng. Thế là thầy trò HLV Mourinho rơi vào hoàn cảnh của một anh nhà nghèo bất ngờ có thật nhiều tiền và... không biết phải làm gì. Làm sao để cố gắng giữ vững tỷ số 1-0 hoặc 2-0, khi mà đối phương không muốn, không biết, hoặc không thể tấn công? Chất lượng chuyên môn của trận đấu trở nên tồi tệ vì điều này. Cuộc so tài ở đẳng cấp Premier League trở nên giống hơn với một cữ tập. Và, như đã nói, kết quả cuối cùng rút cuộc chỉ là số liệu cụ thể.
Dường như không thể rút ra bất cứ đặc điểm chuyên môn quan trọng nào về M.U, trước một đối thủ như Crystal Palace của Roy Hodgson.
Cả 4 bàn thắng của M.U vào lưới Crystal Palace đều xuất phát từ hướng tấn công bên cánh trái. Trước đó, 3/4 bàn thắng của M.U ở trận gặp CSKA Moscow tại Champions League cũng đến từ hướng tấn công này. Cánh trái rõ ràng đang trở thành “mũi khoan vàng” của Quỷ đỏ.
Sau chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó có tới 4 trận thua liên tiếp, Everton đang dần hồi sinh. Họ thắng liền 2 trận tại giải quốc nội và vừa hòa Apollon tại vòng bảng Europa League. Thật ra Everton không yếu tới mức độ có thể bị bất kỳ đối thủ nào tại Premier League đánh bại.
Trận đấu với Liverpool là một sự kiện nhiều cảm xúc với HLV Rafa Benitez của Newcastle. Những ngày tháng đẹp nhất trên đất Anh của ông đều gắn liền với Anfield. Nhưng ông vẫn muốn đánh bại họ. Vấn đề là, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Arsenal từng trải qua giai đoạn khởi đầu tệ hại ở mùa giải này. Nhưng hiện nay Pháo thủ đang trên đường hồi phục mạnh mẽ. Trận gặp Brighton đêm nay là dịp để thầy trò HLV Arsene Wenger rút ngắn cách biệt với nhóm đầu.
Ngay trên sân Stamford Bridge, Man City đã chơi lấn lướt Chelsea và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 1-0. Với 3 điểm giành được, Man City tiếp tục dẫn đầu BXH Premier League nhờ hơn M.U hiệu số bàn thắng/thua.
Với cú đúp vào lưới Huddersfield, Harry Kane đã khép lại tháng 9 một cách hoàn hảo khi cân bằng kỷ lục của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Tottenham đã dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Huddersfield tại vòng 7 Ngoại hạng Anh 2017/18, trong đó tiền đạo Harry Kane thi đấu chói sáng với 1 cú đúp.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn