Vào đêm nay, sẽ không ngạc nhiên khi mục tiêu của M.U và Man City là ghi nhiều bàn nhất có thể. Đơn giản vì họ không thể trông cậy vào hệ thống phòng ngự vốn rất mong manh của mình.
Cách đây nửa tháng, Jose Mourinho than thở rằng ông “không thể làm gì để đối phó với tình trạng khủng hoảng hàng phòng ngự ngoài việc kêu gọi Eric Bailly và Marcos Rojo thách thức giới hạn bản thân”. Đó là 2 trung vệ cuối cùng mà ông có. Thật không may, Rojo cũng nối gót Phil Jones và Chris Smalling dính chấn thương. Bây giờ Mourinho chỉ còn đặt niềm tin vào Bailly cho vị trí trung vệ.
Dĩ nhiên Mourinho phải tìm cách xoay sở, chọn lấy một trong hai - Daley Blind hoặc Axel Tuanzabe - để điền vào chỗ trống. Tuanzabe chắc chắn bị bỏ qua bởi quá non kinh nghiệm. Còn Blind, anh không bao giờ thuộc mẫu trung vệ được yêu thích của HLV người Bồ Đào Nha bởi thiếu vóc dáng lý tưởng, cũng như sức mạnh và tốc độ.
Lần cuối cùng Blind chơi trong vai trò này chính là trận derby Manchester hồi tháng 9, và cũng đá cặp với Bailly. Đó là một đêm khủng khiếp. Cầu thủ 27 tuổi mắc lỗi trong cả 2 bàn thua. Đầu tiên, anh không thể đối phó đường bóng dài của Kolarov và để De Bruyne vượt qua. Kế đến, anh không thể cản Kelechi Iheanacho.
Nếu chạm trán Man City một lần nữa, những cầu thủ đầy tốc độ và tinh quái như Aguero, Sane và Sterling sẽ gây ra một loạt vấn đề cho Blind. Đồng thời, Man xanh cũng khai thác điểm yếu không chiến của cầu thủ này. Kể từ đầu mùa trước, Blind chỉ thắng 57, trong khi thua tới 72 các pha tranh chấp trên không tại Premier League.
Cực chẳng đã, Mourinho đành phải ra lệnh cho Jones và Smalling tiêm giảm đau để có mặt trong chuyến hành quân tới Etihad. Theo lịch trình, hai trung vệ này chỉ có thể trở lại vào trung tuần tháng 5. Đòi hỏi thái quá của Mourinho đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ. Theo Daily Mail, họ tin rằng bộ đôi người Anh đã bị “đối xử bất công”. Thật là, cơn bão chấn thương không chỉ tước đi những trung vệ tốt nhất, mà còn đẩy M.U vào cảnh rối ren nội bộ.
... kẻ đầy rẫy sai lầm
Bên phía Man City không phải chịu những thiếu hụt tương tự. Thậm chí họ còn dồi dào nhân sự với sự trở lại của Vincent Kompany. Thế nhưng nỗi lo vẫn còn đó. Cách đây vài ngày, hàng thủ yếu kém là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại trước Arsenal tại FA Cup, ném đi cơ hội duy nhất để Man City sở hữu danh hiệu ở mùa này. Các hậu vệ Man xanh cẩu thả trong pha chống tình huống đá phạt cố định, sau đó lúng túng để Sanchez ghi bàn phút 101.
Trong tình cảnh liên tục bị trả giá vì những thiếu sót trong phòng ngự, Pep Guardiola vẫn kiên định với triết lý tấn công, yêu cầu hậu vệ cánh cùng các tiền vệ trung tâm đẩy cao lên phía trước. Điều này càng khiến những lỗ hổng được khuếch đại, và sai lầm gia tăng. Mùa này, Man City đã mắc 11 lỗi phòng thủ và 5 trong số đó dẫn đến bàn thua.
Ngoài ra, nhức nhối ở vị trí thủ môn sẽ còn đeo đẳng họ đến cuối mùa giải. Bravo - người chỉ có 24 pha cứu thua từ đầu mùa - đã trở lại và luôn tiềm ẩn mối tai họa. Với tất cả những điều này, khu vực hai cầu môn sẽ vô cùng sôi động vào đêm nay. Cả Man City và M.U đều cần bàn thắng để khỏa lấp các điểm yếu nơi hậu tuyến.
CON SỐ
5 Kể từ đầu năm 2017 tới nay, M.U chỉ nhận 5 bàn thua tại Premier League, ít nhất so với các đội còn lại trong cùng thời gian.
7 Có tới 7 cầu thủ Man City từng mắc lỗi phòng ngự mùa này. Nhiều nhất là trung vệ John Stones với 4 lần và 3 trong số đó dẫn tới bàn thua.
M.U ăn đứt Man City về tỷ lệ thủng lưới
Cho đến nay, Man City chỉ cho phép các đối thủ tung ra 259 cú dứt điểm, ít nhất Premier League 2016/17. Tuy nhiên họ lại nhận 35 bàn thua (tỷ lệ bị thủng lưới là 13,5%), nhiều hơn M.U và 2 đội khác. Trong khi đó, Quỷ đỏ chỉ thủng lưới 24 bàn từ 285 cú sút, tương đương 8,4%.
Từng có lúc, người ta ngưỡng mộ hẳn một thế hệ ngôi sao xuất sắc và đồng đều, do chính M.U đào tạo. Nhưng M.U hiếm khi đào tạo được một tiền đạo xuất sắc. Ít ra là trong 30 năm nay. Để có bàn thắng, họ phải mua tiền đạo. Từ Dwight Yorke, Andy Cole, Van Nisterlrooy, Van Persie đến Wayne Rooney.
Ở Old Trafford cách đây 226 ngày, Man City đạp lên lưng Man United, vươn tầm trở thành “đội bóng ngoài hành tinh”, “một hình mẫu kinh điển của Premier League”. Hôm nay, đến lượt Quỷ đỏ đạp lên vai gã hàng xóm ồn ào để vươn ra Champions League mùa tới. Etihad sẽ chứng kiến một cuộc đổi ngôi.
Loạt đấu bù vòng 28 rạng sáng nay là cơ hội quý giá để Arsenal và Tottenham bứt tốc trong những sứ mệnh mà họ đang theo đuổi. Dù khó khăn, nhưng cả hai đã tận dụng thành công, đều bằng những chiến thắng 1-0 và nhờ những pha lập công vào cuối trận.
Trước cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Man United và Man City vào ngày 28/4 tới, HLV Jose Mourinho bên phía Quỷ đỏ đã có những tuyên bố nhằm lung lạc tâm lý đối phương.
Sau 2 thắng lợi trước Middlesbrough và Man City, Arsenal đã thu được khá nhiều tín hiệu tích cực và một trong số đó là sự tiến bộ vượt bậc của trung vệ trẻ Rob Holding.
Crystal Palace dưới sự chỉ đạo của Sam Allardyce đang ngày càng thoát khỏi nhóm xuống hạng, vị trí mà tưởng chừng họ sẽ phải gắn bó cho đến hết mùa giải.
Real Madrid tự tin sẽ mang về David de Gea với giá 60 triệu bảng, nhất là trong bối cảnh HLV Jose Mourinho của M.U không có vẻ muốn giữ thủ môn này bằng mọi cách.
Cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia của M.U đã bình phục chấn thương và sẵn sàng đá chính trong chuyến làm khách trước Man City ở trận đá bù vòng 26 Ngoại hạng Anh vào ngày 28/4.
Nếu Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, chân sút Diego Costa chính là người hùng, bởi những bàn thắng của anh trực tiếp mang về rất nhiều điểm cho The Blues.
Bongdaplus cập nhật diễn biến trực tiếp, tỷ số trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Trung Quốc trong khuôn khổ VCK futsal châu Á 2024 diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay (19/04).
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì bất ngờ sẽ đến ở bán kết FA Cup khi đội bóng hạng nhất Anh là Coventry sẽ đánh bại ông lớn MU, trong khi Man City thổi bay Chelsea.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn