Man City & tâm lý ấn tượng

Dũng Phan
18:26 ngày 21-08-2017
Bạn nghĩ gì khi nhắc đến tổng thống John F. Kennedy? Rất dễ dàng bật ra câu trả lời: vụ ám sát Tổng thống Mỹ. Đây gọi là “tâm lý ấn tượng”, được giải thích là con người luôn có ấn tượng sâu đậm về cá nhân nào đó.
Man City & tâm lý ấn tượng
Nếu được hỏi về một ai đó, thì lập tức suy nghĩ về họ (có thể xấu hoặc tốt) sẽ được bật ra đầu tiên, trước khi bàn các vấn đề khác, hoặc thậm chí là chẳng cần suy nghĩ đến các vấn đề khác. John F. Kennedy là Tổng thống giành giải Pulitzer (giải thưởng dành cho sách về tiểu sử hoặc tự truyện xuất sắc của một tác giả người Mỹ) duy nhất của Hoa Kỳ, cũng là người khởi xướng những giá trị mới của nước Mỹ. Nhưng cái tên Kennedy và vụ ám sát lại mãi mãi mặc định với nhau.

Cũng như Pep Guardiola ở nước Anh trong mùa giải 2016/17 vậy. Nhắc đến Pep trong mùa giải đầu tiên này sẽ là hai trận đấu, một trận là “biểu tượng của chiến thắng”, và trận kia là “biểu tượng của thất bại”. Tất cả đều nằm trong “Tâm lý ấn tượng”. Trận ấn tượng đầu tiên, không thể khác được, là “Derby Manchester” đầu mùa giải, với đỉnh cao là những pha phối hợp ban bật của Kevin De Bruyne. Man City đã khống chế trận đấu và khiến Man United của Mourinho phơi bày tất cả điềm yếu. Hôm đó, Man xanh thắng 2-1. Đó cũng là trận đấu với đỉnh cao của những lời khen dành cho Pep, nổi bật nhất: “Pep đã dạy cho nước Anh thế nào là chơi bóng”.

Thế rồi, tuần trăng mật kết thúc, trận ấn tượng thứ hai hiện ra, ban đầu là những khó khăn mà Man City phải gánh chịu ở nước Anh, bao gồm những thất bại, những trận hòa khiến Pep nhận ra nước Anh quá khốc liệt. Đến ngày 26/1/2017, cú đấm quyết định xuất hiện trên Goodison Park. Everton hôm đó thắng Manchester City 4-0. Trận thua này đã khiến cho Man xanh rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH Premier League với 10 điểm kém đội đầu bảng Chelsea. Đồng thời, đó còn là trận thua đậm nhất lịch sử cầm quân của Pep Guardiola ở bình diện giải đấu quốc gia. Một trận đấu, mà truyền thông Anh đã cười hềnh hệch: “Nước Anh đã dạy cho Pep một bài học”. Quả nhiên là sự trả thù ngọt ngào của người Anh. 


Trong trận đấu “ấn tượng” hôm ấy, người hùng của trận đấu, và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận là cái tên Tom Davies của Everton, một cậu chàng vừa qua tuổi 18. Người ấn định tỉ số 4-0, đâm nhát dao kết thúc vào lòng kiêu hãnh của Pep là Ademola Lookman, 19 tuổi. Tom Davies là “cây nhà lá vườn” của Everton, nghe chẳng khác gì “La Masia” mà Pep tự hào thuở nào. Đối lập với Tom Davides là John Stones và Claudio Bravo – hai cái tên Pep đưa về như là hiện thân của triết lý mà ông mang tới, lại trở thành thảm họa. Còn Lookman, một cái tên đủ để chúng ta có thể giật một cái tít thật to: Look, man! (Sáng mắt chưa, Pep!)

Và “tâm lý ấn tượng” ấy sẽ theo sát Pep Guardiola cho đến tận hôm nay, nếu như ông tiếp tục nhận thất bại trước Everton của người đồng môn Ronald Koeman. Trong thế giới túc cầu giáo, không ai phủ nhận Pep Guardiola là một tài năng trên băng ghế huấn luyện. Thậm chí, ông còn là một triết gia, một người ưa sáng tạo, và là một tay phát kiến chiến thuật. Do đó, khi giải Ngoại hạng Anh có một vị HLV tầm cỡ thế này, ông sẽ giúp giải đấu tiến hóa hơn về chất lượng (chứ không phải tiền bạc). Nhưng sự đời, người ta sẽ luôn “ấn tượng” trước các con số mặc định, những thất bại mặc định. Giống như Kennedy là Tổng thống mở đầu cho phong trào dân quyền, nhưng sẽ luôn nhớ là người bị ám sát.
Với Pep, trận đấu với Everton đêm nay, chắc chắn không chỉ vì 3 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x