Man City: Thay đổi hay là chết

Lộc Trần
11:06 ngày 21-01-2017
Nhìn vào Man City lúc này, kể cả có sân nhà Etihad hậu thuẫn, thầy trò Pep Guardiola cũng không có cửa nào chiến thắng Tottenham nếu vẫn chơi như thời gian qua.
Man City: Thay đổi hay là chết
Không còn nghi ngờ gì nữa, pressing gắt gao chính là khắc tinh của Pep Guardiola. Tottenham đã mở đầu còn Everton đã đưa đến đỉnh cao bằng chiến thắng 4-0 cuối tuần trước. Thất bại đó là trận thua thứ 4 trên 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Man City bị đội đầu bảng Chelsea bỏ xa 10 điểm và văng khỏi Top 4.

Pep Guardiola đã ôm đầu bất lực ở Goodison Park, chẳng có gì chắc chắn ông không tiếp tục làm thế ở Etihad đêm nay. Tottenham đã thắng liền 6 trận gần nhất tại giải quốc nội vẫn với lối chơi bùng nổ và không cho đối phương 1 giây nghỉ ngơi. Đến Chelsea, đội bóng sở hữu hàng thủ kiên cố còn bó tay, còn cơ may nào cho The Citizens?

Tất nhiên là còn, nhưng Pep phải thay đổi. Bộ mặt thời gian qua của nửa xanh thành Manchester thật khó coi. Họ vẫn cầm bóng nhiều nhưng không còn chắc chắn. Tính chủ động tỷ lệ nghịch trong khi sự bất an lại tăng lên. Hàng công quá mải mê chuyển qua lại để đáp ứng đúng tiêu chí của HLV nhưng chính sự an toàn đó làm giảm tốc độ cũng như đột biến. 

Pep thất bại thảm hại trước Koeman
Pep thất bại thảm hại trước Koeman

Man City dễ dàng bị đối phương bắt bài khi đẩy cao nhịp độ áp sát. Từ đó sai lầm ngày một nhiều lên và tập trung chủ yếu ở hàng phòng ngự. Công chưa làm mà thủ đã phá, thầy trò Guardiola đã thua tan nát như vậy tại Merseyside đúng 1 tuần trước.

Trước Tottenham rực lửa, Man City không thể tiếp tục chơi như vậy. Cái khó với Pep là ông không có những quân bài tốt nhất ở tuyến giữa để làm đối trọng với đối thủ. Ilkay Guendogan và Fernando đều đang dưỡng thương, Fernandinho tiếp tục thụ án treo giò. Nhiều khả năng cặp tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà một lần nữa sẽ là Yaya Toure và Pablo Zabaleta.

Một sự chắp vá rất khó chấp nhận. Nhất là khi phía bên trên toàn các cầu thủ mỏng cơm như David Silva, Raheem Sterling hay Kevin De Bruyne, nguy cơ bị Tottenham dập nát tại vòng tròn giữa sân đang hiển hiện trước mắt Pep.

Jesus có thể là sự khác biệt của Pep trước Tottenham
Jesus có thể là sự khác biệt của Pep trước Tottenham

Một khi không có được sự chủ động ở khu trung tuyến, lối chơi tiqui-taca khó có thể triển khai. Gộp cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan, Man City nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công trong mùa này.

Rơi vào thế khó mới cần đến cái tài xoay chuyển cục diện của Pep. Những lúc đó, Man City sẽ đặc biệt cần những cầu thủ có tốc độ tốt như Jesus Navas, Nolito hay đặc biệt là tân binh Gabriel Jesus. 

Tottenham không có Jan Vertonghen vì chấn thương, người thay thế nhiều khả năng là Ben Davies trong hàng thủ 3 người. Đây chính là mắt xích yếu nhất của Spurs mà Man City có thể nhắm vào. Lý thuyết là như vậy và chỉ đợi Pep thực hành. Làm quen dần với phòng ngự phản công, tại sao không Guardiola?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x