Mourinho bỏ lỡ bàn thắng chớp nhoáng của Rashford
Trong bối cảnh bế tắc của trận đấu với Leicester, bàn mở tỷ số đến theo cách vô cùng bất ngờ khiến ngay cả Jose Mourinho cũng không kịp chứng kiến.
M.U chạm trán Leicester với nhiệm vụ phải thắng nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng từ Man City. Nhưng cho tới trước phút 70, tỷ số vẫn là 0-0. Đây là thời khắc xảy ra tình huống hi hữu.
Bên ngoài đường piste, Mourinho sốt ruột lo chuẩn bị thay người và đang căn dặn Jese Lingard. Đúng lúc đó, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford sút nối chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.
Nói về bàn thắng này, Mourinho thừa nhận: "Tôi không được xem bàn thắng đầu tiên. Lúc ấy, tôi đang nói chuyện với Lingard bởi vì cậu ấy chuẩn bị vào sân. Khi tôi nhìn lên thì quả bóng đã nằm trong lưới và các cầu thủ nhảy lên ăn mừng. Xung quanh tôi tất cả cũng ùa theo".
"Tôi biết M.U đã ghi bàn vì đó là lần đầu trong trận tôi nghe rõ tiếng hò reo của CĐV. Họ khá trầm trong hôm nay nhưng đến lúc đó SVĐ như vỡ tung", chiến lược gia người Bồ nói thêm.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn