Mourinho & Conte tái chiến: Quá tam ba bận?

Minh Kiệt
11:22 ngày 16-04-2017
Jose Mourinho đã để thua Antonio Conte hai lần trong mùa bóng này (0-4, 0-1). Lần chạm trán thứ ba vào đêm nay liệu có giúp Mourinho thoát khỏi một kết cục bẽ bàng, trước vị HLV mới tài ba của đội bóng cũ?
Mourinho & Conte tái chiến: Quá tam ba bận?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay

Một cuộc chiến bình thường?

“Đây sẽ chỉ là một trận đấu bình thường, như các trận đấu khác”, Mourinho phát biểu trước cuộc đón tiếp Chelsea đến Old Trafford. Tất nhiên là ông không lừa được ai. Cuộc đại chiến này không hề “bình thường”. Nó là một bước ngoặt, trong cuộc đua vào Top 4 của M.U. Nếu M.U không thể giành trọn ba điểm, họ buộc phải dốc toàn toàn lực cho mặt trận Europa League nhằm kiếm suất đi Champions League thông qua cửa vô địch Europa League. 

Đấy còn là cuộc chiến vì danh dự, với một đối thủ đã bỏ xa mình đến 18 điểm trên BXH. Cũng đội bóng ấy 16 tháng trước còn sa thải mình. Cũng những CĐV mà mình từng xem là gia đình ấy mấy tháng trước còn la ó mình. Tức giận với tình cảnh “có trăng quên đèn” của các fan Chelsea, Mourinho đã tự gọi mình là “Judas”, không quên nhắc nhở những cố nhân: “Chừng nào chưa có một HLV mới giành được ba chức vô địch Premier League như tôi từng làm được, chừng ấy Judas còn là số 1”.

Hôm ấy, M.U của Mourinho để thua Chelsea 0-1, qua đó bị loại ra khỏi Cúp FA. Trước đó, Chelsea đã gieo sầu cho M.U ở Premier League với một chiến thắng đậm đà 4-0. Đấy là một trải nghiệm quá bẽ bàng, khi Conte vung tay lên, cả sân gầm thét như trong một đại nhạc hội. “Hãy cổ vũ khi tỷ số đang là 0-0”, Mourinho thì thầm vào tai Conte cuối trận. Mourinho cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng người ta biết trong lòng ông cực kỳ khó chịu với Conte.


Ở Premier League, Mourinho tự xem mình là “cá mập”. Ông là huyền thoại sống ở đây, ông có quá nhiều kinh nghiệm ở đây. Vậy mà Conte vừa đặt chân đến Anh đã náo loạn lên tất cả. Mourinho không ngứa mắt sao được. Những cầu thủ mới mùa trước thôi còn thi đấu ủ dột, mùa này đã chơi cực kỳ bốc, trong đó Eden Hazard là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Hỏi Mourinho sao không bực bội?

Thoát khỏi di sản 

Về phần mình, Conte thừa khôn ngoan để bỏ ngoài tai những động thái gây hấn của người đồng nghiệp. Ông thiên về giải quyết những vấn đề nội tại của Chelsea hơn. Đấy là việc gột sạch tư tưởng yếm thế của các cầu thủ, xử lý những phần tử phá hoại như Diego Costa hồi đầu năm. Và xa hơn nữa là giành quyền kiểm soát nhiều hơn về mặt chuyên môn, nếu ông chủ Roman Abramovich muốn ông ký hợp đồng mới.

Abramovich có lý do để chiều lòng Conte. Bởi vì lần đầu tiên, có một HLV cho thấy khả năng quét sạch những ảnh hưởng của Mourinho ra khỏi đội. Về lực lượng, những nhân tố sống chết với Mourinho đã không còn nữa. John Terry mùa này chỉ dự bị và đóng vai trò điểm tựa tinh thần. Sơ đồ ngày trước của Mourinho cũng đã bị xóa sổ, nhường chỗ cho một 3-4-3 rất mới mẻ và cơ động. 


Cuối cùng, quan trọng nhất, là những CĐV Chelsea giờ đã toàn tâm ủng hộ Conte. Những người yêu mến Mourinho tất nhiên vẫn còn, nhưng không còn quang cảnh Stamford Bridge trương băng rôn ủng hộ Mourinho hay cáo buộc những cầu thủ là “phản bội” nữa.

Có thể nói chính những điều Conte làm được mới làm Mourinho cảm thấy khó chịu. Bởi di sản của ông ở Chelsea đang dần bị Conte từng bước che mờ, để hướng Chelsea vào một kỷ nguyên mới. Cách Conte giải quyết vấn đề Diego Costa rất triệt để, vừa cứng vừa mềm, đủ để Costa ngoan ngoãn trở lại mà không làm giảm uy phong của một người quản lý.

“Tôi không có vấn đề gì với Jose”, Conte nói. “Đấy là một cuộc cạnh tranh thể thao thuần túy. Tôi muốn đội tôi thắng, ông ấy muốn đội mình thắng. Tranh đua là chuyện bình thường trong thể thao mà. Nhưng tôi không thích chú trọng vào nó, tôi thích tập trung vào đội nhà nhiều hơn”.

Conte đã tìm ra mấu chốt trong việc ứng xử với Mourinho. Đó là... mặc đối phương thích nói gì thì nói. Sự lạnh lùng ấy càng khiến Mourinho e dè ông nhiều hơn trong cuộc tái đấu này.

Conte & kỷ niệm buồn ở Old Trafford


Lần đầu tiên đứng bên đường pitch của Old Trafford đêm nay, nhưng Conte không lạ gì mặt sân này. Khi còn là cầu thủ của Juventus, ông đã đôi lần đến đó. Trong đó, đáng nhớ nhất là ở bán kết lượt đi Champions League 1999, Conte mở tỷ số, nhưng Ryan Giggs gỡ lại vào phút bù giờ thứ hai. Trong trận lượt về, Juve đã để thua M.U 2-3 trên sân nhà và bị loại. Conte trở lại Old Trafford năm 2003 để đá trận chung kết Champions League với AC Milan. Đấy cũng là một trải nghiệm đáng quên khi Juve để thua sau loạt sút luân lưu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x