Mourinho hối hận vì đối xử tệ bạc với Schweinsteiger
HLV Jose Mourinho đã cảm thấy ăn năn sau cách ông đối xử với tiền vệ Bastian Schweinsteiger trong thời gian anh khoác áo M.U.
Cuối cùng Schweini đã được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian" mang tên M.U để gia nhập CLB Chicago Fire (Mỹ) sau một thời gian dài bị Mourinho đày ải. Chứng kiến sự ra đi của tiền vệ người Đức, "Người đặc biệt" nói rằng ông cảm thấy hối hận vì cách hành xử của mình với cậu học trò.
"Tôi thấy có lỗi vì những gì đã làm với Bastian", Mourinho rầu rĩ phát biểu trước cuộc chạm trán West Brom. "Tôi không muốn nói về cậu với tư cách là một cầu thủ. Tôi không muốn nói về việc mua hay không mua. Tôi chỉ muốn nói đến sự chuyên nghiệp và nhân cách của cậu ấy".
"Trước khi Bastian ra đi, tôi đã nói: "Tôi đã không phải với cậu 1 lần. Giờ đây tôi phải làm điều gì đó tốt cho cậu". Vì thế, khi Bastian hỏi tôi có chấp nhận để cậu ấy ra đi không, tôi đã nói: Được, cậu có thể đi, bởi tôi không muốn mình lại phạm sai lầm thêm 1 lần nữa".
"Tôi sẽ nhớ một chàng trai tốt, một cầu thủ chuyên nghiệp và có tầm ảnh hưởng lớn trong tập luyện. Tôi không thể cản cậu ấy ra đi, dù biết giai đoạn tới sẽ rất khó khăn bởi lịch thi đấu dày đặc. Tôi hi vọng Bastian cùng vợ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại Chicago", Mourinho tâm sự.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn