Trên danh nghĩa, Michael Carrick là đội trưởng của M.U sau khi đội trưởng cũ Wayne Rooney ra đi. Nhưng cũng như Rooney, Carrick không được ra sân thường xuyên, nên chiếc băng của anh mang tính biểu tượng là chính. Quỷ đỏ vẫn cần một thủ lĩnh trên sân, và liệu có ai hơn được Paul Pogba?
Sau khi Nemanja Vidic rời sân Old Trafford vào năm 2014, băng đội trưởng của M.U được chuyển giao cho Wayne Rooney. Nhưng tầm ảnh hưởng của Rooney là khá mờ nhạt. Anh đánh mất vị trí chính thức, nhiều thời điểm còn trở thành gánh nặng cho đồng đội. Dù trên danh nghĩa là đội trưởng, nhưng tiền đạo lão tướng này không còn là thủ lĩnh của bầy Quỷ đỏ.
Rooney đi, Carrick chính là người được “thừa kế” chiếc băng đội trưởng. Nhưng cũng như Rooney, Carrick đã qua giai đoạn đỉnh cao từ lâu. Anh khó có thể ra sân thường xuyên, và nếu M.U mua được một tiền vệ mới, thì chắc chắn là Carrick sẽ phải đóng vai dự bị dài dài. Ngoài ra, ngay cả khi ở trên sân, Carrick cũng không phải mẫu “đầu đàn” có thể hò hét xốc lại tinh thần của các đồng đội khi cần, hay có những động tác, pha bóng có thể truyền lửa tới những người xung quanh.
Mùa giải trước, thủ lĩnh tinh thần đích thực của đàn Quỷ đỏ là Zlatan Ibrahimovic. Cá tính mạnh cùng tầm ảnh hưởng về chuyên môn của tiền đạo người Thụy Điển đã kết nối sân Old Trafford thành một khối thống nhất. Nhưng hiện nay, Ibrahimovic đã không còn là thành viên của Quỷ đỏ. M.U cần một thủ lĩnh mới.
Pogba xứng đáng nhất
Paul Pogba đã “thất bại” trong “cuộc đua” tới băng đội trưởng. Người sẽ thay Carrick dẫn đội khi cầu thủ người Anh không có mặt trên sân là Antonio Valencia. Nhưng những lựa chọn của Mourinho có vẻ hơi thiên về hướng “an toàn”, nghĩa là những người được chọn đều là người có nhiều năm gắn bó với đội. Nếu Mourinho ưu tiên cho những tiêu chí như phẩm chất lãnh đạo và khả năng chuyên môn, Carrick hay Valencia đều không bì được với Paul Pogba.
Dù chưa thể hiện được phong độ tốt nhất, tiền vệ người Pháp vẫn tạo được một tầm ảnh hưởng rất rõ nét trong những trận đấu của M.U ở mùa giải trước. Trong vai trò tiền vệ box-to-box, Pogba cũng dễ dàng kết nối với cả 2 tuyến của Quỷ đỏ. Và anh đủ khả năng để tạo ra những khoảnh khắc thay đổi cục diện trận đấu. Pogba còn là một thủ lĩnh bẩm sinh, với sức hút tự nhiên. Ngay từ khi còn là một cầu thủ trẻ, anh đã luôn là trung tâm của đám đông.
Một trong những lợi thế nữa của Pogba là anh có thể nói tốt ba thứ tiếng là Anh, Pháp và Italia. Và đáng nói nhất, Pogba là một “sản phẩm cây nhà lá vườn”. Pogba thành danh ở Juventus, nhưng đi lên từ lò đào tạo của M.U. Việc anh được giao trọng trách dẫn đầu đàn Quỷ đỏ chắc chắn sẽ làm hài lòng CĐV.
Tất nhiên, Pogba cũng có nhiều điểm bất lợi. Một trong số đó mang tính khách quan: Anh vẫn còn quá trẻ. Cầu thủ người Pháp hiện mới 24 tuổi, trong khi lâu nay M.U không có thói quen trao băng thủ quân cho những cầu thủ trẻ. Khi nhận băng đội trưởng, Rooney đã 29 tuổi. Nemanja Vidic và Gary Neville thì đã 30. Ngay cả một thủ lĩnh bẩm sinh như Roy Keane cũng phải chờ tới tuổi 26 mới trở thành người đứng đầu trong bầy Quỷ đỏ. Ngoài ra, so với vai trò đội trưởng cần sự mực thước, Pogba cũng hơi “màu mè” thái quá.
Nhưng chiếc băng đội trưởng, như đã nói, giờ chủ yếu chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng. Một thủ lĩnh thực sự không nhất thiết phải mang băng đội trưởng.
CON SỐ
2 - Tính đến thời điểm này, Man United mới chỉ có 2 đội trưởng không phải là người vương quốc Anh, đó là Eric Cantona và Nemanja Vidic.
7 - Kể từ khi Premier League ra đời tới nay, Man United đã trải qua 7 đời đội trưởng được bổ nhiệm chính thức, gồm: Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic và Wayne Rooney.
Huyền thoại của M.U ủng hộ Pogba
Bryan Robson (ảnh), người có thời gian đeo băng đội trưởng dài nhất trong lịch sử M.U, là người rất ủng hộ Pogba trở thành đội trưởng của M.U trong tương lai. Robson tin rằng chỉ cần Pogba cải thiện một vài chi tiết trong lối chơi, anh sẽ tự nhiên trở thành một “thủ lĩnh hành động” của M.U.
Cựu HLV đội trẻ của Man United, Paul McGuinness mới đây đã hé mở những câu chuyện về “thần đồng” Marcus Rashford trong giai đoạn mới chập chững bước vào thế giới bóng đá. Ông cũng cho biết, M.U đã phải cạnh tranh với Man City và Liverpool để có được tiền đạo tài năng này.
Dù muốn hay không muốn, các fan Man United vẫn phải đối diện với một thực tế hết sức phũ phàng: họ có thể mất David de Gea trong mùa Hè này. Và người mua không ai khác hơn là Real Madrid.
Liverpool đón Mane trở lại; PSG săn Neymar bằng hơn 200 triệu euro; Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 18/7.
Jose Mourinho đang muốn kết hợp Romelu Lukaku và Marcus Rashford thành “song sát” tương tự bộ đôi Andy Cole - Dwight Yorke ngày trước. Đó là ý tưởng khá táo bạo, nhưng liệu có khả thi?
Bản hợp đồng đắt giá thứ nhì trong lịch sử M.U là Romelu Lukaku vừa có màn ra mắt khá tệ hại trước LA Galaxy. Sau đó, tân đội trưởng Michael Carrick cũng cảnh báo Lukaku về áp lực khủng khiếp mà anh sẽ phải đối mặt. Liệu tiền đạo người Bỉ có vượt qua được sức ép từng thiêu rụi rất nhiều ngôi sao ở Old Trafford như Di Maria hay Memphis Depay?
Gần 13 năm sau sự việc, John Terry bất ngờ chia sẻ về vụ cầm đầu cuộc nổi loạn ở Chelsea để chống lại HLV Andre Villas-Boas khi ấy mới 33 tuổi vừa chân ướt chân ráo tới Stamford Bridge. Kể từ khi Villas-Boas bị sa thải tháng 3/2012, hai thầy trò có vô tình gặp nhau thì cũng đều “ngoảnh mặt làm ngơ”, tỏ ra không hề quen biết.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Arsenal sẽ để mất điểm trong trận derby Bắc London với Tottenham, qua đó để mất ngôi đầu vào tay Man City, đội khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Nottingham.
Ngôi sao của MU, Bruno Fernandes đã thể hiện vai trò của một đội trưởng thực sự trước Sheffield United, khi góp công lớn vào chiến thắng của MU hồi giữa tuần trong bối cảnh bị gãy ngón tay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn