Muốn vô địch, M.U không được bằng lòng với 1 điểm

Lộc Trần
13:45 ngày 16-10-2017
Trận hòa trước Liverpool, dù nói theo cách nào, cũng thỏa mãn nguyện vọng của Jose Mourinho. Nhưng nếu mục tiêu của M.U là vô địch thì những trận hòa kiểu này không nên tiếp diễn.
Muốn vô địch, M.U không được bằng lòng với 1 điểm
Với những người đã biết, không ai trách cứ Mourinho sau trận hòa 0-0 với Liverpool bởi bản chất của ông đã thế rồi. Hãy tin rằng nếu Quỷ đỏ phải hành quân đến Stamford Bridge, Etihad hay Wembley (của Tottenham), kịch bản trên, thế trận trên sẽ lại tiếp diễn.

1 điểm trước các đội bóng lớn ở hang ổ của họ cũng là một kết quả không tệ. Nhưng hãy lưu ý tới Man City. Thầy trò Pep Guardiola vừa giã nát Stoke 7-2. Đó là một Man xanh hủy diệt với lối chơi tấn công vũ bão, đẹp mắt và dồn đối thủ đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng không chỉ trước những đối thủ tầm trung như Stoke, Pep sẵn sàng mang thứ vũ khí của mình đến mọi vùng đất cạm bẫy. Hãy nhớ tới trận đấu vòng trước tại Stamford Bridge, Man City chơi như trên sân nhà, thể hiện lối đá cửa trên và rốt cuộc đã có bàn thắng quyết định của Kevin De Bruyne để đánh gục Chelsea.

Đầu năm nay, Pep cũng xua quân lên ngay tại Anfield. Ông biết trước những thách thức đang đợi mình nhưng từ chối thay đổi lối chơi. Kết cục, Man City thua 0-1. Rõ ràng, với cách tiếp cận rồi triển khai trận đấu như thế, Man City không thể lúc nào cũng thắng, họ có thể hòa, thậm chí là thua. Nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng: Man City muốn chiến thắng cách biệt và không hạnh phúc với 1 trận hòa.

Mourinho phải học cách tấn công trước các đối thủ mạnh
Mourinho phải học cách tấn công trước các đối thủ mạnh

Cho đến thời điểm này, Man City đang thể hiện rất tốt phong cách của mình khi bất bại 8 trận (thắng 7, hòa 1). Có thể nói nếu so về hiệu số bàn thắng bại hay số bàn thắng ghi được, M.U khó lòng có cửa vượt Man City. Hiện tại, hiệu số của M.U là +19, số bàn thắng là 21 bàn. Với Man City, con số này lần lượt là +25 và 29 bàn.

Nghĩa là nếu muốn vô địch vào cuối mùa, M.U phải vượt hơn về điểm số, tức là phải thắng trong những cuộc đối đầu trực tiếp như trước Liverpool hay Man City. Họ không thể chỉ áp đảo trên sân nhà mà còn phải thể hiện mình trên sân khách. Một điểm trước Liverpool cuối tuần qua là quý giá nhưng sẽ là không đủ cho một cuộc đua đường dài.

Có một câu chuyện hài hước của người Do Thái nói về Morty, một doanh nhân đang lụn bại. Mỗi tuần, Morty đi cầu nguyện: "Đấng tối cao, con đang khánh kiệt. Xin ngài, từ tận trong tim, cho con trúng xổ số".

Điều này tiếp diễn trong hàng tháng trời. Khi sự tuyệt vọng dâng trào, đến một ngày, ánh sáng phủ khắp căn phòng, một giọng nói vọng xuống: "Morty à, hãy giúp ta một tay, mua vé số đi đã".

Và đó là cách M.U nên làm, họ phải mua vé số và trao cho mình một cơ hội. Một trận hòa trước Liverpool có thể chấp nhận được, nhưng cả 5 trận hòa trên sân của Top 6 thì khác, và Mourinho biết rõ điều này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x