Ngoại hạng Anh 2015: Một năm điên đảo

Minh Kiệt
05:45 ngày 31-12-2015
Chelsea từ nhà vô địch cực kỳ thuyết phục bỗng rơi vào một cơn khủng hoảng. Leicester City từ chỗ ngỡ như phải xuống hạng tới nơi hồi đầu năm bỗng nhảy vọt lên ngôi đầu bảng vào cuối năm. Có thể nói 2015 là năm của những mảng màu đối lập, của những cuộc đảo lộn khó tin.
Ngoại hạng Anh 2015: Một năm điên đảo

NHỮNG ĐIỀU ĐẢO LỘN

Kết thúc năm 2015, Leicester đang cùng Arsenal dẫn đầu BXH Premier League. Đã rất nhiều lần, đội bóng vô địch mùa Đông sau đó sẽ vô địch luôn Premier League. Nếu điều này một lần nữa trở thành sự thật, đấy sẽ là cột mốc lịch sử. Lần cuối Arsenal vô địch đã cách đây hơn một thập kỷ. Còn với Leicester, thành tích tốt nhất của họ ở hạng đấu cao nhất nước Anh là á quân. Mà ngày ấy cũng đã cách đây... 86 năm.

Khi Leicester độc chiếm ngôi đầu bảng cách đây một tuần, HLV Claudio Ranieri khi được hỏi về mục tiêu của đội nhà vẫn chỉ mỉm cười trả lời là... trụ hạng. Đấy là mục tiêu thật sự của Leicester hồi đầu mùa sau khi họ chỉ trụ hạng thành công nhờ sự quật khởi khó tin trong những vòng đấu cuối của mùa bóng trước.

Không ít người dự đoán và hy vọng Leicester City sẽ vô địch mùa này

Vậy mà bây giờ, đã có không ít người dự đoán và hy vọng Leicester City sẽ vô địch vào cuối mùa, để làm nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất lịch sử Premier League. Họ tin là bởi trong mùa bóng 2015/16, có vẻ như bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cùng kỳ này mùa giải năm ngoái, 2/3 đội chót bảng là những CLB mới lên hạng (Leicester là một trong hai đội ấy). Nhưng hiện tại, không có đội bóng mới lên hạng nào đang nguy ngập. Thậm chí Bournemouth, Norwich City và Watford đều lần lượt để lại ấn tượng tốt đẹp với những trận đấu để đời.

Trong chiều hướng ngược lại, những đại gia lại sa vào khủng hoảng trầm trọng. Man United đang tính chuyện sa thải HLV thứ hai trong hai năm. Liverpool đã mạnh dạn chia tay Brendan Rodgers và mời Juergen Klopp ngay giữa mùa. Man City cũng chật vật trong khi chưa ai dám bình luận xa hơn về triển vọng vô địch của Arsenal. 

Trong Top 4 hiện tại cũng có một cái tên mới mà cũ là Tottenham. Đội bóng London tất nhiên là gương mặt cũ, nhưng việc họ có mặt trong Top 4 vào giữa mùa là việc không thường thấy ở những mùa trước. Nó là minh chứng cho sự tiến bộ của một đội bóng vẫn bị chê là nhạt nhòa và thiếu bản sắc.

HỢP LÝ TỪ NHỮNG BẤT HỢP LÝ

Tất cả đều là minh chứng rõ ràng cho một năm 2015 đầy đảo lộn. Nhưng không hề khó để đi tìm nguyên nhân của những đảo lộn ấy. Trước hết phải nói về một cái tên đã cũ: Sir Alex Feguson. Sự ra đi của Sir Alex khiến các CLB lớn ở Anh tin là thời cơ của họ đã đến. Man City, Liverpool hay Chelsea, ai cũng muốn thay đổi để giành lấy vị thế thống trị của M.U. 

Nhưng họ làm mọi thứ quá vội vã, dồn dập, thiếu căn cơ. Thành ra cách họ phản ứng với những chệch choạc cũng vội vã, hấp tấp. Không ai khác ngoài họ đã đẩy mình vào những bất ổn như hiện tại.

Sir Alex Feguson ra đi ngỡ là thời cơ cho các đội bóng khác giành lấy vị thế của M.U?

Một lý do khác chính là tiền. Bản quyền truyền hình trị giá 5 tỷ bảng của Premier League giúp nhiều CLB trung bình của Anh đổi đời. Có thêm tiền để chiêu mộ cầu thủ giỏi, hơn một nửa số CLB Premier League đã phá kỷ lục chuyển nhượng trong mùa Hè này. Khoảng cách về trình độ giữa họ và những CLB hàng đầu bị thu hẹp đáng kể. Việc các CLB nhỏ đánh bại các CLB lớn ở Anh vốn không hiếm, trong mùa bóng này diễn ra còn thường xuyên hơn.

Luật Công bằng tài chính cũng góp một phần không nhỏ. Trong lúc các CLB vừa và nhỏ hùng hổ mua người, xông lên thì cái “vòng kim cô” ngày càng xiết chặt của UEFA khiến các CLB lớn không còn dám tạo ra thương vụ “bom tấn”. Một đằng thì thu hẹp khoảng cách, một đằng không thể tăng tốc độ, rốt cục khoảng cách lại được thu hẹp thêm một đoạn.

ĐIỀU TỐT CHO PREMIER LEAGUE

Nhiều người nhìn vào BXH và sự đảo lộn mà cho rằng Premier League kém hấp dẫn. Đấy cũng là một cách nghĩ. Nhưng ở chiều ngược lại, việc các đội bóng lớn chật vật buộc họ phải trở lại với những giá trị nguyên thủy. Bởi bây giờ, họ không thể vung tiền ra mua thành công nữa. Chelsea và Man City đã thành công theo cách ấy, nhưng đây đã là một thời đại khác.

Những trận đấu không còn một chiều mà tràn ngập những bất ngờ cũng tăng tính hấp dẫn cho giải đấu số 1 hành tinh. Bạn thích xem gì? Watford hạ Liverpool 3-0, Chelsea thua Leicester 0-2 hay các đội bóng lớn biến các trận đấu thành thủ tục?
Nói thế để thấy sự đảo lộn hiện nay không đơn thuần là hiện tượng, nó còn là dự báo cho một trật tự mới trong tương lai!

5 chuyện lạ trong năm 
Leicester đảo ngược số phận
Cùng kỳ này năm trước, Leicester đứng chót BXH. Các thầy cúng do ông chủ Thái Lan rước về cũng không thể giúp họ khởi sắc. Vậy mà bây giờ, họ chễm chệ trên đỉnh Premier League.

West Ham, hung thần của ông lớn
West Ham không hề sợ các ông lớn. Họ đến sân các đại gia và hiên ngang trở về với 3 điểm. Đấy là chiến thắng 2-0, 3-0, 2-1 lần lượt trên sân Arsenal, Liverpool và Man City.

Bournemouth ngổ ngáo
Bournemouth có vị trí thấp nhất trên BXH trong số các đội mới lên hạng, nhưng vẫn gây tiếng vang khi hạ Chelsea và M.U ở 2 vòng liên tiếp.

Bộ đôi “nông dân” tỏa sáng
Chỉ riêng cặp Mahrez - Vardy đã ghi đến 28 bàn, nhiều hơn 6 bàn so với cả đội M.U. Tiền đạo 5 năm trước còn đá nghiệp dư Vardy hiện dẫn đầu danh sách “dội bom” tại Premier League.

Chelsea “hết hạn sử dụng”
HLV Jose Mourinho chọc Man City là sắp hết hạn sử dụng. Nào ngờ chính ông còn “hết hạn” sớm hơn khi bị sa thải chỉ 6 tháng sau khi giúp Chelsea vô địch Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x