Ngoại hạng Anh 2016/17: Mùa chiến tướng chiến bại

Minh Việt Minh Việt
05:52 ngày 31-05-2017
2016/17 là mùa bóng mà những gương mặt HLV trong nhóm Big Six hầu hết đều gây thất vọng, từ Jose Mourinho, Pep Guardiola, Arsene Wenger cho đến Juergen Klopp. Thậm chí, cả Antonio Conte và Mauricio Pochettino dù thành công nhưng vẫn có nốt trầm.
Ngoại hạng Anh 2016/17: Mùa chiến tướng chiến bại

Tên tuổi lớn gây thất vọng

Trước tiên hãy nói về Pep Guardiola và Jose Mourinho. Đó chắc chắn là 2 vị HLV được kỳ vọng nhiều nhất, gây ồn ào nhất trước khi mùa giải 2016/17 khởi tranh. Pep Guardiola đến Etihad trong vị thế của một siêu HLV, người được Man City trả mức lương cao nhất thế giới. Man xanh cũng chi hơn 100 triệu bảng để Pep thỏa sức mua sắm. 

Tuy nhiên đổi lại, Pep chỉ khép lại mùa giải ở vị trí thứ 3 tại Premier League. Lần đầu tiên trong sự nghiệp ông trắng tay trong một mùa bóng. Gây thất vọng về mặt thành tích đã đành, Pep cũng chỉ nhận điểm B- nếu xét đến lối chơi. Đầu mùa giải, Man xanh loay hoay trong việc thích nghi với phong cách, triết lý của Pep. 

Rồi đến giữa mùa giải, khi biết các học trò không thể chơi theo cách mình yêu cầu, Pep lại bắt đầu phải thích nghi theo cách chơi của Premier League. Từ đó, Man City không còn trung thành với bóng ngắn như kiểu của Pep nữa. Đó là sự thất bại về phong cách. Không phủ nhận Pep vẫn tạo ra nhiều khoảnh khắc xuất thần. Nhưng ông chẳng giành chiến thắng trên bất kỳ đấu trường nào. 

Jose Mourinho thậm chí còn chịu nhiều sóng gió hơn Pep. Bất chấp đã vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn, hình ảnh Mourinho ở Old Trafford vẫn không lung linh hơn chút nào. Ông đã đánh cược số phận của mình vào Europa League bằng việc để M.U buông Premier League. May cho Mourinho là ông đã thắng trong canh bạc của mình.


Nhưng kể cả có giành xuất dự vòng bảng Champions League mùa tới thì Mourinho cũng không xóa mờ được nỗi thất vọng về lối chơi của Quỷ đỏ. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia rất nhiều lần đặt câu hỏi: Rốt cuộc M.U của Mourinho có khá hơn gì M.U của Van Gaal?  Thực tế, những ấn tượng mà Mourinho để lại mùa bóng vừa qua là không nhiều, ngoài chức vô địch Europa League, hay phương án chiến thuật tuyệt vời dùng Ander Herrera “kèm chết” Eden Hazard trong trận M.U hạ Chelsea 2-0 ở lượt về Premier League. 

Juergen Klopp ở Liverpool cũng vậy. Liverpool của Klopp đã chơi thứ bóng đá đầy cảm xúc trong nửa đầu mùa giải, quãng thời gian họ thường xuyên tạo ra những chiến thắng tưng bừng. Nhưng kể từ đầu năm mới, The Kop như quả bóng xì hơi. Từ chỗ ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League, đội bóng của Klopp phải mãi tới vòng cuối mới chắc suất trong Top 4 nhờ chiến thắng trước M’brough. 

Đó là nỗi thất vọng. Hai mùa giải liên tiếp dẫn dắt Liverpool, Klopp không hề cải thiện được những điểm yếu của The Kop là hàng thủ tồi tệ và thiếu ổn định trong những trận cầu nhỏ. Nếu sang mùa bóng tới mà mọi chuyện vẫn vậy, không loại trừ khả năng Klopp sẽ bị sa thải.

Arsene Wenger thì vẫn là câu chuyện cũ rích từ 10 năm qua. Mùa 2016/17, thậm chí Wenger còn bị hất văng khỏi Top 4. Sự phản đối dành cho Wenger đã lên cao ngất ngưởng khi các CĐV cũng bắt đầu quay mặt với ông. Chức vô địch FA Cup là không đủ để Wenger biện minh cho một mùa giải thất vọng nữa của Pháo thủ. 


Conte và Pochettino cũng có vấn đề

Về lý thuyết, Conte và Pochettino thành công hơn 4 cái tên HLV kể trên trong nhóm Big Six. Nhưng trên chặng đường Conte, Pochettino đi qua vẫn có những nốt trầm. Conte ngay mùa đầu tiên đã giúp Chelsea từ chỗ xếp thứ 10 Premier League 2015/16 trở thành nhà vô địch. Nhưng đừng quên đây là mùa bóng Conte gặp quá nhiều may mắn, từ việc không phải dự cúp châu Âu, đến chuyện đội hình gần như miễn nhiễm với “virus” chấn thương. 

Và điều quan trọng nhất, Conte vừa thất bại ở trận chung kết FA Cup trước Wenger dù ông được đánh giá cao hơn đối thủ toàn diện. Trước đó, Chelsea cũng bị loại ở Cúp Liên đoàn. Conte một lần nữa làm dấy lên những nghi ngại về việc ông không phải HLV của những giải đấu cúp, điều đã được thể hiện từ thời còn dẫn dắt Juventus. 

Pochettino giúp Tottenham kết thúc mùa bóng ở ngôi á quân với điểm số kỷ lục của họ tại Premier League là 86 điểm. Spurs chơi thứ bóng đá tấn công giàu cảm xúc và đội hình trẻ trung. Đó là thành công không thể phủ nhận của Pochettino. Nhưng đừng quên Tottenham là nỗi thất vọng ở Champions League dù rơi vào bảng đấu rất nhẹ. Sau đó, họ cũng bị loại sớm ở Europa League. Pochettino ấn tượng thật nhưng ông vẫn chưa giành danh hiệu nào trên cương vị HLV. 

Chính bởi vậy, Premier League mùa giải vừa qua không phải mùa bóng hoàn hảo dành cho những chiến tướng. Đa phần HLV trong Big Six đều vừa trải qua quãng thời gian thất vọng. 

Mùa sau, Conte không được đánh giá cao bằng Pep 
Theo đánh giá của nhà cái Bet365, Conte và Chelsea không phải ứng viên vô địch số 1 ở Premier League mùa tới, mà là Pep Guardiola và Man City. Cụ thể, tỷ lệ cược cho khả năng Man xanh đăng quang mùa tới là đặt 5 ăn 12, trong khi tỷ lệ tương tự của Chelsea là 2 ăn 7.

Tỷ lệ cược cho 
chức vô địch mùa tới
Man City  12/5*
Chelsea     7/2
M.U  15/4
Tottenham  8/1
Liverpool  14/1 
(*) đặt 5 ăn 12 theo Bet365

2,02 Mourinho giành trung bình 2,02 điểm sau 68 trận dẫn dắt Man United. Trong sự nghiệp huấn luyện, chỉ có tại Chelsea (2013-2015) Mourinho mới giành điểm trung bình thấp hơn với 1,96 điểm/trận.
17,8 Sau 56 trận dẫn dắt Man City ở mọi đấu trường, Guardiola hứng chịu 10 trận thua, với tỷ lệ là 17,8%. Trước đó, Pep chỉ để thua 13% số trận tại Bayern.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Arsenal và Wenger đạt thỏa thuận gia hạn 2 năm Arsenal và Wenger đạt thỏa thuận gia hạn 2 năm

    BLĐ Arsenal và HLV Arsene Wenger cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, đến tháng 6/2019.

  • Pep Guardiola vung tiền sớm nhất nhóm đại gia Pep Guardiola vung tiền sớm nhất nhóm đại gia

    Với hai bản hợp đồng Bernado Silva và thủ thành Ederson, Manchester City đang trở thành CLB mua sắm sớm nhất và hiệu quả nhất giải Ngoại hạng Anh.

  • Ảnh chế: Vì sao Pep và Zidane ganh tị với Conte? Ảnh chế: Vì sao Pep và Zidane ganh tị với Conte?

    Cùng là những chiến lược gia giành được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng có một điều khiến Pep Guardiola và Zinedine Zidane tỏ ra hậm hực với Antonio Conte.

  • Man City biến Ederson thành thủ môn đắt nhất thế giới: Cách mạng từ khung gỗ Man City biến Ederson thành thủ môn đắt nhất thế giới: Cách mạng từ khung gỗ

    35 triệu bảng là số tiền Man xanh phải bỏ ra nếu muốn có sự phục vụ của Ederson. Với mức giá kể trên, thủ môn 23 tuổi này sẽ trở thành “người gác đền” đắt giá nhất thế giới, vượt qua 2 tượng đài Gianluigi Buffon và Manuel Neuer.

  • Hôm nay, thủ môn Ederson kiểm tra y tế với Man City Hôm nay, thủ môn Ederson kiểm tra y tế với Man City

    Thủ thành Ederson của Benfica đã lên đường tới Anh để làm thủ tục kiểm tra y tế với Man City trong ngày hôm nay (30/5) trước khi ký hợp đồng trị giá 35 triệu bảng (40,2 triệu euro). Như vậy, Ederson sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới sau Gigi Buffon với 33 triệu bảng (37,9 triệu euro) khi chuyển tới Juventus vào năm 2001.

  • David Silva nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa của Man City David Silva nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa của Man City

    Tiền vệ David Silva đã vượt qua 2 người đồng đội Kevin de Bruyne và Sergio Aguero để nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa 2016/17 của Man City.

  • Antonio Conte: Không thích, hay... không biết shopping? Antonio Conte: Không thích, hay... không biết shopping?

    Mùa Hè năm ngoái, tân HLV Antonio Conte phải trấn an giới hâm mộ Chelsea, kêu gọi họ kiên nhẫn chờ đợi giữa cơn mua sắm điên cuồng của... các đội xung quanh. Có lúc, như một cách chống lại áp lực cho chính mình, Conte dùng từ “điên rồ” để bình luận về “cơn bão mua sắm” cầu thủ ở Premier League.

  • Sau thẻ đỏ, Moses nhận “án chung thân” Sau thẻ đỏ, Moses nhận “án chung thân”

    Một ngày sau khi nhận thẻ đỏ trong trận chung kết FA Cup, cầu thủ chạy cánh Victor Moses cũng lĩnh “mức án chung thân” bên cô bạn gái lâu năm. Lễ cưới của cầu thủ Chelsea diễn ra kín đáo tại một tòa lâu đài ở London. Moses không tổ chức rình rang, mà chỉ mời một số bạn bè thân thiết cùng người thân trong gia đình.

  • M.U hồi sinh giấc mơ mua Gareth Bale M.U hồi sinh giấc mơ mua Gareth Bale

    Quỷ đỏ từng muốn mua Gareth Bale hồi năm 2013. Tuy nhiên, ngôi sao người Xứ Wales khi đó rời Tottenham để gia nhập Real Madrid. Bây giờ, đội chủ sân Old Trafford lại đang hồi sinh giấc mơ có sự phục vụ của Bale.

  • Chelsea sắp cải tổ với kế hoạch 200 triệu bảng: Chờ nhà vua 'biến hình' Chelsea sắp cải tổ với kế hoạch 200 triệu bảng: Chờ nhà vua 'biến hình'

    Costa, Fabregas, Zouma, Matic, Batshuayi, Willian… là những cầu thủ có thể chia tay Chelsea trong mùa Hè này. Và với ngân sách mua sắm lên tới 200 triệu bảng, Conte chắc chắn sẽ biến Chelsea thành ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng Hè 2017. Tất cả cùng hồi hộp chờ nhà vua “biến hình”.

  • Puel sắp mất việc ở Southampton Puel sắp mất việc ở Southampton

    Mùa giải Premier League đã khép lại, nhưng “máy chém” HLV vẫn đang hoạt động. Nó đang hướng đến một người, và người ấy dường như cũng đã lo trước cho tương lai của mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x